Băng nhóm dùng "hàng nóng" để truy sát ở miền Tây (kỳ 1): Vụ truy sát gây chấn động dư luận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng chức năng không ngờ thủ đoạn gây án dã man bởi tính côn đồ của các đối tượng. Chỉ vì món nợ vài trăm triệu đồng hay nghe lời kể của một tiếp viên..., các đối tượng sẵn sàng cho cuộc thanh trừng đẫm máu.
Để chuẩn bị cho cuộc truy sát, một số đối tượng huy động hàng chục tên đồng bọn, kèm theo vũ khí để "dạy cho đối phương một bài học". Khi tiến hành vây bắt, lực lượng chức năng không ngờ thủ đoạn gây án dã man bởi tính côn đồ của các đối tượng. Chỉ vì món nợ vài trăm triệu đồng hay nghe lời kể của một tiếp viên..., các đối tượng sẵn sàng cho cuộc thanh trừng đẫm máu.
Chiều 15/3, thượng tá Phạm Quốc Anh (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 20 đối tượng về các hành vi: gây rối trật tự công cộng, giết người và sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Thanh Bình (tự Bình Sâm, SN 1978, ngụ P.Tân Hưng, Q7, TPHCM) và Đặng Quang Minh (tự Minh Mập, 44 tuổi, ngụ P.Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cùng bọn "đàn em" đều bị khởi tố. Đây là vụ án gây chấn động dư luận TP.Cần Thơ bởi tính chất côn đồ của các đối tượng.
CUỘC THANH TRỪNG ĐẪM MÁU
Khoảng 16 giờ 30 ngày 3/3/2021, người dân đường Trần Văn Khéo (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bất ngờ nghe 2 tiếng súng nổ phát ra từ một quán cà phê. Sau đó, một số đối tượng cầm hung khí rượt đuổi nhau, chém loạn xạ trên đường. Một tên cơ thể đầm đìa máu, gục xuống đường. Ngay lúc đó, lực lượng Công an TP.Cần Thơ kịp thời có mặt. Các đối tượng tìm đường bỏ chạy nhưng bất thành. Trinh sát khống chế, bắt 14 đối tượng tại hiện trường, đồng thời đưa một nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Công an TP.Cần Thơ khám nghiệm hiện trường
Công an TP.Cần Thơ khám nghiệm hiện trường
Khai thác nhanh các đối tượng, Công an TP.Cần Thơ phát hiện kẻ chủ mưu là Nguyễn Thanh Bình đang bỏ trốn nên thông tin nhờ Công an tỉnh Cà Mau phối hợp truy bắt. Đến khuya cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ của Công an tỉnh Cà Mau phát hiện xe của Bình chạy tới cửa ngõ vào TP.Cà Mau. Sau đó, có ôtô đến đón những người này về khách sạn karaoke N.H (xã Định Bình, TP.Cà Mau) thuê phòng nghỉ thì bị công an mời về trụ sở làm việc. Bình được chuyển giao cho Công an TP.Cần Thơ xử lý.

Các đối tượng trong vụ án đã bị bắt
Các đối tượng trong vụ án đã bị bắt
GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN BẰNG SÚNG
Theo điều tra của công an, Bình và Minh quen biết nhau. Cả 2 đều có "số má” trong giới giang hồ. Bình có tiếng tăm ở địa bàn TPHCM, còn Minh ở TP.Cần Thơ. Khi đất được quy hoạch làm khu dân cư, Bình được đền bù nhiều nền và đất. Y thường xuyên tụ tập thành phần bất hảo ăn nhậu. Tháng 5/2020, Bình đứng ra giới thiệu cho người tên Bi mượn Minh 280 triệu đồng, trong thời hạn 45 ngày. Sau đó, Bi không trả tiền nên Minh gọi điện bảo Bình trả thay vì đã giới thiệu, nhưng Bình không đồng ý. Tức giận, Minh nặng lời với Bình. Bình cho rằng số tiền không lớn, nhưng bị Minh xúc phạm nên hẹn chiều 3/3 gặp nhau tại TP.Cần Thơ để "nói chuyện".

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường khen thưởng các đơn vị phá án
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường khen thưởng các đơn vị phá án
Tại buổi khen thưởng các tập thể đã tham gia khống chế, truy bắt 2 nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn có sử dụng vũ khí quân dụng, gồm: Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an Q.Ninh Kiều, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH) và Công an P.Cái Khế, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đánh giá cao thành tích của các cán bộ, chiến sĩ.
Ông Trường nói: "Các đơn vị đã nhanh chóng phối hợp phá án, truy bắt các đối tượng; các chiến sĩ rất mưu trí, dũng cảm, gan dạ. Chỉ trong thời gian rất ngắn, lực lượng Công an đã tóm gọn 14 đối tượng tại hiện trường, thu giữ nhiều tang vật... Điều đó tạo niềm tin lớn trong nhân dân, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội để người dân an tâm sinh sống, sản xuất. Cần Thơ đang nỗ lực kêu gọi đầu tư để phát triển. Thành tích phá án lần này không chỉ là một chiến công, mà xa hơn là tạo bước đệm thu hút đầu tư; bởi một xã hội an toàn, trật tự kỷ cương được giữ vững sẽ thu hút nhà đầu tư đến với Cần Thơ”.
Trưa 3/3, Bình gọi điện hẹn gặp Minh tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều). Biết hai bên không chỉ gặp gỡ suông, Minh gọi điện rủ hơn 10 đối tượng chuẩn bị đánh nhau với Bình. Đặc biệt, Minh còn gọi điện cho Bùi Viết Duy (tự Đen, SN 1988, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều), bảo mang theo 2 khẩu súng quân dụng K54, 1 hộp tiếp đạn (có 4 viên đạn) và 3 viên đạn đựng trong bịch nylon đến điểm hẹn. Hai khẩu súng trên Minh mua ở Campuchia vào năm 2018, nhờ Duy cất giữ.
Về phần Bình, biết Minh là tay anh chị nên y gọi điện cho người bạn ở TP.Cần Thơ là Lượng Thành Phương (SN 1990). Khoảng 15 giờ cùng ngày, Bình gọi điện cho Phương, nói có công việc nhờ "hỗ trợ". Lúc này, Phương đang đi chơi cùng một nhóm bạn từ TP.Vũng Tàu đến TP.Cần Thơ, nên rủ tất cả cùng đi giúp Bình. Cả hai bên đều chuẩn bị sẵn cho trận hỗn chiến. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, nhóm Bình đến quán cà phê gặp nhóm Minh. Đôi bên xảy ra mẫu thuẫn, rồi đánh nhau. Minh bị nhóm Bình tấn công bằng hung khí.
Thấy nhóm Minh thất thế, Duy lấy khẩu súng K54 bắn 2 phát đạn vào nhóm Bình, nhưng không trúng ai. Một đối tượng khác thuộc nhóm Minh là Lê Quang Dinh (SN 1984, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều) cầm khẩu súng còn lại, nhưng không có hộp tiếp đạn. Nghe tiếng súng nổ, lại bị nhóm Bình đuổi đánh dữ dội nên nhóm Minh bỏ chạy. Cùng lúc, nhóm Phương ở gần đó cũng xông vào đuổi đánh nhóm Minh.
Duy và Dinh bỏ chạy vào một khách sạn. Dọc đường, Dinh cầm súng chĩa vào nhóm người đang truy đuổi mình, nhưng không bắn được vì súng không có đạn. Sau đó, Dinh bị 4 đối tượng vây đánh và chém, nằm bất tỉnh ở cầu thang, còn Duy trốn được vào phòng họp của khách sạn, đem khẩu súng K54 và đạn cất giấu. Dinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương, hiện sức khỏe đã ổn định.

Đặng Quang Minh, Hai khẩu súng Minh mua từ năm 2018.
Đặng Quang Minh, Hai khẩu súng Minh mua từ năm 2018.

Xe ôtô Nguyễn Thanh Bình (tự Bình Sâm) lái đến TP.Cần Thơ.
Xe ôtô Nguyễn Thanh Bình (tự Bình Sâm) lái đến TP.Cần Thơ.
Theo cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng Minh, Duy và Dinh đã có hành vi bắn súng vào nhóm Bình để giải quyết mâu thuẫn. Việc Duy nổ súng nhưng không trúng ai là ngoài ý muốn của y. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm vào tội giết người. Công an TP.Cần Thơ đang điều tra mở rộng vụ án.
(Còn tiếp...) 
Theo Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null