Anh Nay Djruêng được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương “Tỏa sáng nghị lực Việt”

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Tối 7-10, tại TP. Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024.

Tại chương trình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng bằng khen cho 38 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu toàn quốc. Trong đó, tỉnh Gia Lai có anh Nay Djruêng-Trưởng nhóm thiện nguyện Đi qua mùa rẫy được vinh danh và nhận bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

img-8957-6307.jpeg
Anh Nay Djruêng (thứ 2 từ phải qua) là tấm gương khuyết tật có nhiều thành tích trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Ảnh: P.L

Anh Nay Djruêng bị khuyết tật tay chân nhưng không ngừng nỗ lực vượt qua khiếm khuyết để học tập, lao động. Hiện anh Djruêng đang làm việc tại một công ty ở TP. Hồ Chí Minh. Nhóm thiện nguyện Đi qua mùa rẫy được anh Djruêng thành lập từ năm 2014 với mục đích tiếp sức đến trường cho các học sinh vùng khó.

10 năm qua, Nhóm thiện nguyện Đi qua mùa rẫy đã trao tặng hàng trăm suất quà, học bổng với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng cho học sinh ở huyện Krông Pa. Năm học 2024-2025, Nhóm thiện nguyện Đi qua mùa rẫy đã trao tặng 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 100 suất quà cho học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (xã Krông Năng, huyện Krông Pa).

img-8874-5537.jpeg
Anh Nay Djruêng (bìa trái) chia sẻ về việc thành lập nhóm thiện nguyện Đi qua mùa rẫy tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt do Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức. Ảnh: P.L

Mới đây, anh Djruêng được nhận bằng khen của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi.

Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt được tổ chức nhằm tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng; góp phần lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho thanh niên Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cô gái chi 300 triệu đồng biến khu vườn đẹp tựa các đồng quê ở châu Âu

Cô gái chi 300 triệu đồng biến khu vườn đẹp tựa các đồng quê ở châu Âu

Sau 6 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Phạm Diệu Linh (30 tuổi) đã quyết định về miền quê tại tỉnh Sơn La làm vườn và lập nghiệp. Tại đây, chị thuê một mảnh vườn gần 1.000 m2, sau đó tự thiết kế, trồng trọt, biến nơi đây đẹp tựa các phim về đồng quê ở châu Âu để sống chậm với thiên nhiên.
Thêm một quán ăn của Gia Lai hướng về Bắc hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Thêm một quán ăn ở Gia Lai hướng về miền Bắc

(GLO)- Trong không khí cả nước cùng hướng về đồng bào miền Bắc, quán bún đậu Nàng Mơ (70 Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku) đã chung tay hỗ trợ bằng cách không thu tiền ăn mà khách hàng chuyển số tiền phải thanh toán vào tài khoản Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Cô gái bị bệnh K vẫn miệt mài làm thiện nguyện

Cô gái bị bệnh K vẫn miệt mài làm thiện nguyện

"Cho đi là còn mãi" hay "cho đi là nhận lại nụ cười" chính là châm ngôn sống của Nguyễn Thị Thương, cô gái 24 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối. Với Thương, liều thuốc tốt nhất chính là nhận lại nụ cười từ những hoàn cảnh khó khăn được cô giúp đỡ.