An Khê: Gìn giữ và phát triển võ cổ truyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là vùng đất được anh em nhà Tây Sơn chọn làm nơi rèn binh, luyện võ, An Khê sớm quy tụ hàng ngàn võ sư, võ sinh với những tinh hoa võ thuật đã được nhiều thế hệ kế thừa, lưu truyền cho đến ngày nay. Để gìn giữ, phát huy vốn quý đó, thời gian qua, thị xã An Khê đã đưa môn võ cổ truyền vào giảng dạy trong một số trường học, thành lập các câu lạc bộ (CLB), chi hội nhằm thúc đẩy phong trào học võ.
Gìn giữ tinh hoa
Theo ông Dương Thanh Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê, từ khi nhà Tây Sơn đặt chân lên vùng đất An Khê-Tây Sơn Thượng đạo chiêu binh, dựng nghiệp, môn võ cổ truyền đã xuất hiện ở đây. Qua các thế hệ, nhiều võ phái đã hình thành và lưu truyền căn bản những tinh hoa quyền thuật, binh khí trong võ nghệ của riêng mình. “Ngày nay, hậu duệ, môn sinh của các dòng võ cổ truyền đã kế thừa, phát huy và làm rạng danh cho nền võ học An Khê như: Đoàn Thọ Sơn, Cao Đăng Khoa, Lương Văn Hùng, Thái Văn Nhân, Thái Văn Quang… Ngoài ra, các huấn luyện viên, lão võ sư đã có nhiều đóng góp cho phong trào luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn thị xã; đào tạo một số vận động viên chuyên nghiệp cho đội tuyển võ cổ truyền của tỉnh nhà tham gia thi đấu các giải khu vực, toàn quốc. Họ cũng chính là những người gìn giữ và lưu truyền một số bài võ mang đặc trưng của môn võ cổ truyền như: Bạch Long Quyền, Song Long Phủ, Thiết Linh Chùy, Độc Phủ…”-ông Hà cho hay.
 Biểu diễn võ cổ truyền trong ngày lễ lớn. Ảnh: N.M
Biểu diễn võ cổ truyền trong ngày lễ lớn. Ảnh: N.M
Sơ lược về phong trào tập luyện môn võ cổ truyền trên địa bàn thị xã An Khê, chuẩn võ sư Thái Văn Nhân-Chi hội trưởng chi hội Võ thuật cổ truyền An Khê-Tây Sơn Thượng đạo nói: Năm 1993, cố võ sư Đoàn Thọ Sơn mở lớp chiêu sinh và trực tiếp giảng dạy cho 20 môn sinh. Hơn 10 năm sau, môn võ cổ truyền phát triển lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, một số võ sinh trở thành vận động viên chuyên nghiệp tham gia thi đấu cho đội tuyển tỉnh, đều đạt thành tích cao. Đặc biệt, năm 2001, cố võ sư Đoàn Thọ Sơn đã giới thiệu bài quyền Độc Lư Thương cho Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và được công nhận là một trong 10 bài quy định của Liên đoàn khi đưa vào tập luyện. “Đây là dấu mốc quan trọng của nền võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai nói chung và thị xã An Khê nói riêng”-chuẩn võ sư Thái Văn Nhân tự hào nói.
Đa dạng loại hình truyền võ
Hiện nay, chủ trương đưa môn võ cổ truyền vào giảng dạy tại các trường học đã và đang được ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê tích cực triển khai. Thầy Nguyễn Duy Hưng-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã-cho biết: Khi có chủ trương đưa môn võ cổ truyền vào giảng dạy tại trường học, ngành đã tổ chức tập huấn cho gần 20 giáo viên thể dục, huấn luyện viên các trường tiểu học và THCS trên địa bàn, đồng thời tổng hợp một số tài liệu để giáo viên về nghiên cứu giảng dạy trong tiết thể dục. Dựa vào độ tuổi, số lượng học sinh, cấp học mà huấn luyện viên triển khai các bài tập cho phù hợp.
Võ sinh Câu lạc bộ Võ cổ truyền Trường THCS Đề Thám (thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh
Võ sinh Câu lạc bộ Võ cổ truyền Trường THCS Đề Thám (thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh

Ông Dương Thanh Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê: “Thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục sưu tầm, bổ sung những bài võ mang đặc trưng riêng của vùng đất Tây Sơn Thượng đạo. Vừa qua, thị xã cũng đã thành lập chi hội Võ thuật cổ truyền An Khê-Tây Sơn Thượng đạo nhằm kế thừa và phát huy những kết quả đạt được; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân tham gia luyện tập, thi đấu võ thuật cổ truyền; dần dần đưa môn võ cổ truyền vào giảng dạy nhiều hơn tại các trường học”.

Trước mắt, ngành đề cao võ đạo, dạy các em biết thương yêu đùm bọc, đoàn kết, không cậy mạnh ức hiếp yếu... rồi mới dạy những bài tập mang tính tự vệ. Học võ cổ truyền không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, tinh thần, rèn luyện tính kỷ luật, tăng khả năng tập trung, khả năng giao tiếp mà còn giúp các em học sinh học được tinh thần thượng võ, lòng tự tôn, tự hào về truyền thống cha ông. “Hiện đã có 2 trường THCS là Đề Thám và Nguyễn Viết Xuân thành lập được CLB võ cổ truyền. 2 CLB này đã đào tạo ra nhiều võ sinh; sau một thời gian nâng đai, nâng cấp, các võ sinh này có thể trợ giảng cho huấn luyện viên kiểm tra các bài tập cơ bản cho học sinh trong và ngoài nhà trường”-thầy Hưng chia sẻ thêm.
Ông Nguyễn Thanh An-Chủ tịch UBND xã Song An-cho hay: Xã vừa ra quyết định thành lập 4 CLB võ thuật, trong đó có 2 câu lạc bộ võ thuật cổ truyền, đồng thời tạo mọi điều kiện về sân chơi, bãi tập để các võ sư, huấn luyện viên mở lớp chiêu sinh. Đến nay, đã có gần 100 môn sinh là học sinh thuộc các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã tham gia luyện tập tại 2 CLB võ thuật cổ truyền. “Qua đây không chỉ thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của xã ngày càng lớn mạnh mà còn giúp hoàn thành một trong 19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới mà xã Song An phấn đấu hoàn thành trong năm 2018”-Chủ tịch UBND xã Song An phấn khởi nói.
Theo thống kê, trên địa bàn thị xã An Khê hiện có 8 CLB võ cổ truyền với gần 400 võ sinh tham gia luyện tập, thi đấu. Từ năm 2008 đến nay, thị xã An Khê đều đăng ký tham gia thi đấu môn võ cổ truyền tại các giải do tỉnh tổ chức và đã đạt 60 huy chương vàng, 75 huy chương bạc và 52 huy chương đồng. “Ngoài ra, nhiều võ sinh tham gia thi đấu các giải khu vực, quốc gia và các giải đấu lớn khác đều đạt thành tích cao. Đây là động lực thúc đẩy phong trào luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển”-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê nhấn mạnh.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Cồng chiêng “nhí”: Nối dài mạch nguồn văn hóa

Cồng chiêng “nhí”: Nối dài mạch nguồn văn hóa

(GLO)- Sự ra đời và hoạt động hiệu quả của những đội cồng chiêng “nhí” ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) không chỉ là kế thừa mà còn trở thành nhịp cầu nối dài mạch nguồn văn hóa truyền thống, để hồn cốt dân tộc tiếp tục sống mãi qua từng thế hệ.

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Việc Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025 một lần nữa khẳng định vai trò ngày càng lớn của Phật giáo Việt Nam trong đời sống tôn giáo quốc tế.

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

(GLO)- Nhiều năm qua, anh Ksor Mang (SN 1986, buôn Phu Ma Nher, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai, nhất là việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025 diễn ra ngày 8/5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận cùng lúc 5 kỷ lục về Phật giáo. Các kỷ lục được trao tặng cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

(GLO)- Diễn ra trong gần 1 tháng, cuộc thi “Nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số qua ảnh” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã nhận được 33 tác phẩm dự thi. Mỗi bức ảnh là một thông điệp ý nghĩa mà những người mẫu không chuyên muốn truyền tải đến mọi người.

Nhà giáo Tạ Chí Tào tặng hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh

Nhà giáo Tạ Chí Tào tặng hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhiều lần đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh (thuộc Bảo tàng tỉnh Gia Lai), nhà giáo Tạ Chí Tào rất tâm đắc với những hiện vật thể hiện tấm lòng của người dân Tây Nguyên đối với Bác. Vì vậy, ông đã quyết định trao tặng một số hiện vật liên quan đến Bác Hồ mà mình đã sưu tầm cho Bảo tàng tỉnh.

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Di sản nếu không được số hóa, không được kể lại theo cách của thời đại sẽ dần bị đứt gãy trong trí nhớ cộng đồng. Một thế hệ lớn lên không thấy được những giá trị đã tạo nên cội nguồn sẽ khó tìm thấy niềm tự hào, khó kiến tạo tương lai có chiều sâu văn hóa.

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

(GLO)- Giữa cái nắng oi ả của tháng 4, chúng tôi từ TP. Pleiku vượt hơn 70 km về thăm làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), quê hương của Anh hùng Núp. Nơi đây có nhà lưu niệm mang dấu ấn lịch sử-văn hóa độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu.