Trời bất ngờ mưa nhẹ vẫn không làm dịu đi sự sôi động của phiên chợ. Những chiếc áo mưa đủ sắc màu bung rộng, người cầm dù, người nép trong các gian hàng vẫn rộn rã tiếng cười nói. Các em nhỏ thích thú chạy nhảy khắp nơi, háo hức chọn từng gói bim bim, có em ôm chặt chú gấu bông rồi ngoan ngoãn theo chân mẹ, ánh mắt ai cũng tràn đầy niềm vui.

"Phiên chợ 0 đồng" gồm 26 gian hàng miễn phí, phục vụ tận tay cho bà con và hơn 1.000 em nhỏ. Các gian hàng được chia thành nhiều khu vực như: đồ dùng thiết yếu, bánh kẹo, quần áo, khu trò chơi và khu ẩm thực,...Mỗi em nhỏ tham gia đều được phát phiếu và tự tay lựa chọn những món quà như gạo, dép, sữa, bánh kẹo đến gấu bông, kem đánh răng,...Tại khu trò chơi dân gian, từng tốp trẻ nối nhau xếp hàng dài, mắt ánh lên sự háo hức chờ đến lượt tham gia các trò chơi. Phần thưởng chỉ là những món quà nhỏ như chú gấu bông, chiếc bình nước, vậy mà khi nhận được, các em không giấu nổi niềm vui, có bé còn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Vừa hoàn thành trò chơi “Đá bóng vào mục tiêu”, tay vẫn xách túi quà nặng trĩu, em Siu Myiu (làng Wet, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh) mắt sáng rỡ, vui mừng khoe: “Trò chơi vui lắm, em đá trúng nên giành được một con gấu bông. Đây là lần đầu tiên em được nhận quà nhân ngày 1-6. Ngoài ra, em còn được chọn quà, ăn bánh, uống siro đá bào do các anh chị phát”.

Không chỉ dành cho trẻ em, phiên chợ còn bố trí nhiều góc trò chơi và quà tặng cho người lớn như dầu gội, sữa tắm, nước rửa chén, bột giặt, rổ nhựa, ly thủy tinh,…được sắp xếp gọn gàng. Chị Thêm (làng Nhiên, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) tay cầm chiếc rổ nhựa và chai nước rửa chén vừa cười vừa chia sẻ: “Tôi cùng con gái đã tới phiên chợ 0 đồng từ 14 giờ. Nơi đây có rất nhiều gian hàng nên tôi vô cùng thích thú. Lâu lắm rồi mới được nhận quà nhiều vậy nên vui lắm”.

Gian ẩm thực cũng luôn đông đúc với những nồi bún nóng hổi, cá viên chiên, siro đá bào và trái cây tươi ngon phục vụ miễn phí cho bà con. Những ly đá mát lạnh, món ăn ngon được trao tận tay thể hiện sự thân tình và ấm áp của phiên chợ. Chị Tạ Thị Huyền Trang-Tình nguyện viên nhóm Liên Tâm xúc động chia sẻ: “Lần đầu tiên đặt chân đến Gia Lai, điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là sự hồn nhiên của các em nhỏ. Trong suốt phiên chợ, tôi cảm nhận rõ bầu không khí gần gũi, ấm áp khi được sống chung với bà con nơi đây. Các bé rất dễ thương, thân thiện và tràn đầy năng lượng”.

Cạnh đó, gian hàng quần áo cũ và đồ chơi cũng không kém phần tấp nập. Người đến trước thì lựa trước, không ai chen lấn, không xô đẩy, chỉ có tiếng cười giòn tan của lũ trẻ và sự ân cần của đội ngũ tình nguyện viên Liên Tâm.
Từ đầu tháng 4, nhóm thiện nguyện Liên Tâm đã lên kế hoạch tổ chức chương trình tại 2 điểm là Gia Lai và Kon Tum sau khi nhận thấy nhiều trẻ em nơi đây còn thiếu thốn. Để chuẩn bị cho sự kiện, gần 200 tình nguyện viên từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã chủ động sắp xếp công việc, gác lại bộn bề đời thường để lên đường từ sớm. Ai cũng sẵn lòng góp sức, người lo hậu cần, người sắp xếp quà, người chơi với trẻ để mang lại phiên chợ vui vẻ và có ý nghĩa nhất tới các em nhỏ.
Chị Cao Hữu Hoàng Vân-Chủ nhiệm nhóm thiện nguyện Liên Tâm thông tin: Đây là sự kiện lớn nhất mà nhóm Liên Tâm tổ chức tại Gia Lai từ trước đến nay. Với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, chương trình không chỉ mong muốn mang đến cho các em nhỏ một ngày 1-6 thật vui tươi, đồng thời tạo sân chơi ý nghĩa, đầy tiếng cười cho các bạn nhỏ tại địa phương.
Người lớn, trẻ nhỏ tay xách những chiếc túi quà nặng trĩu, vừa nhâm nhi những ly nước mát, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ. Với các em nhỏ tại huyện Chư Păh, đây thật sự là một ngày Quốc tế Thiếu nhi không thể nào quên.
Một số hình ảnh tại phiên chợ:





