Ai xấu hổ trong chiến thắng của HAGL?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để thua CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 0-1, HLV CLB Công an Hà Nội (CAHN) Polking nói rằng ông cảm thấy "xấu hổ" khi chứng kiến lối chơi của đối phương.

Trong khi đó, trên trang cá nhân, thủ môn Filip Nguyễn viết: "Chúc mừng chiến thắng của HAGL trong khoảng 25 phút đầu tiên, quãng thời gian mà họ thực sự chơi bóng".

Binh hùng tướng mạnh vẫn bại trận

Bình luận của HLV Polking và thủ môn Filip Nguyễn được đưa ra sau trận CAHN thua HAGL ở vòng 7 V-League 2024-2025 hôm 9-11. Trận thua này khiến CAHN mất vị trí đầu bảng. Đội chiến thắng tạm thời vươn lên đỉnh bảng (khi vòng 7 chưa đá hết các lượt trận), đẩy CAHN xuống vị trí thứ tư.

Lực lượng trong tay HLV Polking hiện tại rất hùng hậu. Đội hình xuất phát trong trận gặp HAGL của CAHN có đến 3 ngoại binh cùng cầu thủ Việt kiều chưa nhập tịch Jason Quang Vinh Pendant và cầu thủ Việt kiều đã nhập tịch Filip Nguyễn. Có nghĩa 5/11 vị trí đội hình chính của CAHN là cầu thủ không sinh ra và lớn lên ở Việt Nam.

Sáu vị trí còn lại là Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Phan Văn Đức, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long, Giáp Tuấn Dương. Đây đều là những cầu thủ trụ cột hoặc từng khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngay cả cầu thủ dự bị Nguyễn Đình Bắc được vào sân thay người cũng là tuyển thủ quốc gia hay Hà Minh Phương cũng khoác áo U23 Việt Nam.

Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vui mừng sau khi vượt qua Công an Hà Nội. (Ảnh: Ý VÂN)
Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vui mừng sau khi vượt qua Công an Hà Nội. (Ảnh: Ý VÂN)

Trong khi đó, lực lượng xuất phát của HAGL chỉ có 2 ngoại binh. Đến phút 76, khi trung vệ Jairo rời sân do chấn thương, người thay là cầu thủ 21 tuổi Nguyễn Văn Triệu. Từ thời điểm này, HAGL đã thi đấu 26 phút (14 phút thi đấu chính thức còn lại cùng 12 phút bù giờ) với cặp trung vệ 21 tuổi Lý Đức - Văn Triệu, cùng bảo vệ khung thành thủ môn cũng 21 tuổi là Trần Trung Kiên.

26 phút đó, HAGL chỉ thi đấu với 1 ngoại binh cùng 2 cầu thủ kỳ cựu đã và đang khoác áo đội tuyển Việt Nam là Châu Ngọc Quang và Trần Minh Vương. Tám người còn lại trên sân đều là những chàng trai với tên gọi vốn lạ lẫm. Thậm chí, tiền đạo Vũ Minh Hiếu lần đầu tiên thi đấu ở V-League.

Thi đấu như những chiến binh

Trên trang cá nhân, thủ môn Filip Nguyễn cho rằng HAGL chỉ thực sự thi đấu trong 25 phút. Sau thời điểm Châu Ngọc Quang ghi bàn mở tỉ số ở phút 25, thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ HAGL chỉ "nằm sân, câu giờ".

Có lẽ Filip đã quên nếu cú sút vô-lê ở phút 35 của Minh Vương trong vị trí không người kèm từ cự ly không quá 10 m mà chính xác, có lẽ HAGL không chỉ thắng CAHN 1-0. Có lẽ Filip cũng không công bằng khi phủ nhận tài năng của đàn em, thủ môn 21 tuổi Trung Kiên - người đã xuất sắc bảo vệ khung thành HAGL suốt 107 phút thi đấu (5 phút bù giờ hiệp 1, 12 phút bù giờ hiệp 2).

Học viện Bóng đá HAGL nói chung và CLB Bóng đá HAGL nói riêng đã được biết đến từ tháng 10-2013, với các cầu thủ khóa 1 thi đấu ở các giải trẻ U19 rồi U21 từ trong nước đến quốc tế. Nhưng khi Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh... đồng loạt lên thi đấu V-League, HAGL luôn là đội bóng phải vất vả tranh suất trụ hạng, từ mùa giải 2015 đến nay.

Vậy mà ở mùa bóng năm nay, HAGL đang tạm thời đầu bảng xếp hạng V-League 2024-2025. Điều gì đã giúp CLB HAGL thay đổi? Nhiều ý kiến cho rằng do HAGL quyết định áp dụng công nghệ, khoa học thể thao trong huấn luyện. Từ đó, họ không chỉ biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình để phát huy hoặc khắc phục mà còn phân tích được đối phương chính xác hơn.

HAGL cũng ưu tiên sử dụng cầu thủ tự đào tạo, không chạy theo những hợp đồng "bom tấn". Ban huấn luyện đã tạo sự cạnh tranh sòng phẳng từ tất cả vị trí khi ra sân. Mỗi khi ra sân, cầu thủ thi đấu với tinh thần của những chiến binh, cùng với chiến thuật phù hợp cho từng trận đấu, từng thời điểm.

Chính những đổi thay nêu trên đã khiến HAGL hôm nay "lột xác" so với trước đây.

Theo Hoàng Tú (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Lịch thi đấu vòng 1/8 và tứ kết World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu vòng 1/8 và tứ kết World Cup 2026 hôm nay

(GLO)- World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất khi vòng 1/8 chỉ còn 4 cặp đấu cuối cùng. Sau khi Anh vượt qua Mexico để vào tứ kết gặp Na Uy, nhánh đấu tiếp theo đang chờ những cái tên lớn như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Mỹ, Bỉ, Argentina và Colombia.

Phung phí cơ hội, Brazil gục ngã trước Na Uy

Phung phí cơ hội, Brazil gục ngã trước Na Uy

(GLO)- Brazil đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trước Na Uy ở trận đấu vòng 1/8. Tuy nhiên họ đã phung phí nó trong khi đội bóng đến từ vùng đất của những người Viking đã tận dụng hiệu quả để kiết liễu đối thủ.

null