3 cái tôi khi sử dụng mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo tiến sĩ Huỳnh Văn Thông trong mỗi con người khi hành xử có 3 cái tôi: cái tôi là bản năng, cái tôi xã hội và cái tôi siêu ngã. Các bạn phải điều chỉnh cho hợp lý 3 cái tôi để trở thành một con người trưởng thành trên mạng xã hội.
Các khách mời chia sẻ tại buổi tọa đàm
Các khách mời chia sẻ tại buổi tọa đàm
Sáng 19-6, Đoàn cơ sở phía Nam cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức buổi tọa đàm 'Ứng xử phù hợp trên mạng xã hội Facebook đối với đoàn viên thanh niên'. 
Tại buổi tọa đàm, tiến sĩ Huỳnh Văn Thông, nguyên Trưởng khoa báo chí và truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho rằng mạng xã hội sẽ trở thành một nhân tai nếu con người mất kiểm soát. Facebook là kênh giao tiếp rất tốt, nhưng đằng sau câu chuyện giao tiếp này lại là vấn đề rất khó, đó là chuyện ứng xử.
Quan tâm đến việc người trẻ lan tỏa tin tốt trên mạng xã hội, theo tiến sĩ Thông, thách thức của việc này không nhỏ. Vì theo các nhà nghiên cứu về não bộ, khi con người tiếp nhận những chuyện xấu, chuyện tiêu cực lại nhớ rất lâu. Nhiều khi nói đến 5 hoặc 7 chuyện tốt mới để lại được vết hằn, nhưng chỉ cần một chuyện xấu thì ngay lập tức để lại vết hằn trên vỏ não.
Các đoàn viên phát biểu ý kiến về việc ứng xử trên mạng xã hội của người trẻ hiện nay
Các đoàn viên phát biểu ý kiến về việc ứng xử trên mạng xã hội của người trẻ hiện nay
“Chính vì thế, bản lĩnh của chúng ta rất quan trọng, mỗi người có điều chỉnh được các khiếm khuyết trong vỏ não của mình hay không. Nếu mỗi ngày mở mạng xã hội ra chỉ toàn những tin xấu thì cho dù bạn không tham gia nhưng bao nhiêu tin xấu ập tới khiến chúng ta mất niềm tin, dẫn đến vấn đề khủng hoảng hậu sự thật. Tức khi mất niềm tin thì chúng ta có xu hướng nhận định vấn đề bằng cảm xúc, từ đó tiếp cận vấn đề không thấu đáo dẫn đến việc ứng xử của chúng ta trên mạng xã hội”, ông Thông nhấn mạnh.
Tiến sĩ Thông cũng chỉ ra: “Trong mỗi con người khi hành xử có 3 cái tôi, một cái tôi là bản năng, cái tôi mà luôn thúc đẩy bản thân, đòi hỏi phải thỏa mãn cái tôi đó. Mọi người có suy nghĩ đây là trang của tôi, là nhà của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, lúc này là cái tôi bản năng thỏa mãn, bản năng cứ xúi giục bản thân. Nhưng có cái tôi thứ 2 là cái tôi xã hội, xã hội dạy dỗ mình phải có luật, có lệ, có đạo đức,… vì thế giữ và kiềm chế hành xử của bản thân. Và có thêm cái tôi siêu ngã tức cái tôi của lương tâm, trách nhiệm, lòng nhân ái,... 3 cái tôi này luôn đấu tranh với nhau liên tục. Tuổi trẻ thì bản năng rất mạnh, vì nó là xung lực của tuổi trẻ. Nhưng từ nay các bạn hãy học cách thức trách nhiệm công dân và phải điều chỉnh cho hợp lý 3 cái tôi để trở thành một con người trưởng thành trên mạng xã hội”.
Cũng tại buổi tọa đàm, anh Phạm Văn Tiệp, Bí thư Đoàn cơ sở phía Nam cơ quan T.Ư Đoàn, nhìn nhận các đoàn viên hiện nay còn rất ngại chia sẻ những hoạt động về đoàn trên mạng xã hội. "Chính bản thân các bạn lại không tận dụng lợi thế của mình. Đưa những hoạt động đoàn lên sẽ cổ vũ được hoạt động để anh em tin theo và cùng làm, cùng đóng góp. Các bạn tham gia hoạt động thì rất tốt nhưng lại ngại chia sẻ lên trang cá nhân. Tuy nhiên, để chia sẻ một thông tin hoạt động đoàn cho hấp dẫn thì cũng rất khó nhưng bản thân phải biết chọn những nội hàm, tinh thần của chương trình, hoạt động đó để lan tỏa, thì mới gây được sự hấp dẫn và thu hút các bạn trẻ khác", anh Tiệp nhấn mạnh.
Hoa Nữ (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.