2 nhà nước độc lập là giải pháp chấm dứt xung đột Palestine- Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Cao uỷ phụ trách an ninh và đối ngoại châu Âu, ông Josep Borrell ngày 10/10 nhấn mạnh “giải pháp 2 nhà nước là con đường duy nhất cho nền hoà bình giữa Israel và Palestine”.
Ông Josep Borrell cho biết EU phản đối việc phong toả dải Gaza. Ảnh: Le Monde

Ông Josep Borrell cho biết EU phản đối việc phong toả dải Gaza. Ảnh: Le Monde

Ông Josep Borrell cho rằng sự kiện ngày 7/10 là lời cảnh tỉnh đối với toàn thế giới trong việc cần tiếp tục những nỗ lực xây dựng nền hoà bình cho cả Israel và Palestine để không tái diễn như thảm kịch.

“Mặc dù tiến trình đàm phán hoà bình hiện đang đi vào ngõ cụt nhưng đây vẫn là con đường duy nhất để đạt được một giải pháp lâu dài mang lại hoà bình và an ninh cho cả hai dân tộc. Liên minh châu Âu luôn ủng hộ giải pháp hai nhà nước dù điều này là rất khó khăn vì chúng tôi không nghĩ rằng sẽ còn có con đường nào khác”- ông Josep Borrell nói.

Trong khi đó, Cao uỷ châu Âu phụ trách vấn đề Kỹ thuật số, ông Thierry Breton hôm qua cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt đối với ông chủ mạng xã hội X (trước đây là Twitter) Elon Musk về việc lan truyền các nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch tại châu Âu liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Quan ngại tình hình xung đột leo thang gây hậu quả thảm khốc, theo hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố kêu gọi tất cả các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức.

Tuyên bố nhấn mạnh, các cuộc đụng độ tiếp diễn giữa người Palestine và Israel cho thấy tiến trình hòa bình ở Trung Đông đang trì trệ và thiếu bền vững.

Bắc Kinh kêu gọi thúc đẩy thực hiện giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế sớm nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel để đạt được một nền hòa bình lâu dài.

Tuyên bố khẳng định: “Trung Quốc tiếp tục nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế để đạt được mục tiêu này”.

Cùng quan điểm với Bắc Kinh, ngày 7/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow quan ngại sâu sắc về sự leo thang xung đột giữa người Palestine và Israel.

Bà Zakharova cho biết, Moscow tái khẳng định quan điểm ủng hộ chấm dứt xung đột kéo dài 75 năm thông qua giải pháp chính trị- ngoại giao và thiết lập tiến trình đàm phán toàn diện về cơ sở pháp lý quốc tế liên quan đến việc thành lập nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra “3 tiếng nổ”: Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới

Kiểm tra “3 tiếng nổ”: Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới

(GLO)- Với chiến sĩ mới, thời điểm hoàn thành bài kiểm tra “3 tiếng nổ” là hồi hộp nhất, phản ánh kết quả huấn luyện trong 3 tháng đầu quân ngũ. Đây cũng là dấu mốc thể hiện sự trưởng thành của các chiến sĩ. Và sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, họ sẽ được trang bị vũ khí để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng duyệt chương trình lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia.

Binh đoàn 15 phong, thăng quân hàm cho 55 sĩ quan

Binh đoàn 15 phong, thăng quân hàm cho 55 sĩ quan

(GLO)-Chiều 19-5, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức công bố và trao các quyết định phong, thăng quân hàm sĩ quan đợt 1 năm 2025 cho 55 sĩ quan. Dự và trao các quyết định có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn; Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn.

Tri ân những người ngã xuống

Tri ân những người ngã xuống

Hơn ba thập kỷ qua, hành trình tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia về nước của Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) là hành trình thiêng liêng tri ân những người đã ngã xuống.