Xu hướng... thích một mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lễ tình nhân 14-2 được ví như một ngày lễ dành riêng cho giới trẻ với đủ kiểu quà tặng, hẹn hò để thể hiện tình cảm hoặc các chương trình ghép đôi đi tìm một nửa. 
Tuy nhiên, một bộ phận người trẻ vẫn không mấy quan tâm đến ngày này, xu hướng một mình được nhiều người theo đuổi, một cuộc sống tự do và nuông chiều cảm xúc của bản thân nhiều hơn.
1. Khoảng một tuần nữa đến ngày 14-2 (lễ tình nhân), nhiều cửa hàng kinh doanh hoa, chocolate, mỹ phẩm, trang sức, quần áo, gấu bông… bắt đầu đưa ra những chương trình giảm giá, hay các bộ quà tặng độc đáo dành cho các cặp đôi. 
Trái với không khí lãng mạn của ngày lễ tình nhân, một số bạn trẻ thích xu hướng một mình, dành thời gian rảnh rỗi cho các sở thích của bản thân. Ở độ tuổi thích hợp cho việc lập gia đình hoặc có người yêu, nhưng Thiện Nhân (29 tuổi, ngụ quận 8) vẫn không mấy quan tâm đến chuyện hẹn hò hay ngày lễ tình nhân.
Quản lý một cửa hàng phụ kiện handmade trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), dịp này, khách mua sắm nhiều hơn, phải chuẩn bị trưng bày sản phẩm, lên ý tưởng các bộ quà tặng để khách lựa chọn khá bận rộn, kết thúc một ngày làm việc, Nhân thường chọn đi uống cà phê cùng nhóm bạn.
Nhân chia sẻ: “Năm nào vào ngày 14-2 tiệm cũng đông khách hơn, các cặp đôi tay trong tay vào lựa quà, nhiều người nói nhìn người khác có đôi mà chạnh lòng khi có một mình. Riêng tôi lại thấy bình thường, vì chuyện tình cảm phải có duyên. Nhiều năm nay, mấy dịp lễ tình nhân tôi hay ngồi cà phê với đám bạn thân hoặc đi du lịch. Bạn bè cũng đã vơi bớt vài người vì họ có gia đình hoặc đi chơi với người yêu, còn lại thì thích độc thân, tự do”.
Nhiều bạn trẻ thích du lịch một mình và trải nghiệm văn hóa bản địa cùng người dân địa phương
Nhiều bạn trẻ thích du lịch một mình và trải nghiệm văn hóa bản địa cùng người dân địa phương
Công việc của nhân viên cửa hàng gấu bông, lễ tình nhân cũng là mùa cao điểm, thường xuyên gói quà, tư vấn quà tặng tình yêu cho các cặp đôi nhưng Ngọc Kiều (27 tuổi, nhân viên cửa hàng gấu bông trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1) vẫn không hề nao núng.
Kiều bày tỏ: “Không có lý do gì để tủi thân hay chạnh lòng khi có một mình trong các dịp lễ, chỉ cần mình thay đổi góc nhìn thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn thôi. Một mình sẽ có nhiều thời gian tự do để làm những gì mình thích, không đi chơi cùng người yêu thì có thể đi chơi cùng nhóm bạn thân hoặc gia đình. Và khi nào bản thân thấy sẵn sàng thì tìm người yêu, không nên bị dao động chuyện có người yêu hay lập gia đình bởi sự hối thúc của những người xung quanh”.
2. Cùng với việc thích cuộc sống độc thân, nhiều xu hướng giải trí một mình cũng được các bạn trẻ lựa chọn trong vài năm qua, như du lịch một mình, chụp ảnh cưới 1 người. Trở về sau chuyến du lịch ở Hàn Quốc, Thanh Vy (26 tuổi, nhân viên thiết kế quảng cáo, ngụ quận 1) chia sẻ: “Khoảng một năm nay tôi thích đi chơi một mình hơn, từ lên lịch trình đi, chọn khách sạn nghỉ ngơi, địa điểm ăn uống đều theo ý mình, không phải chờ đợi ý kiến người này người khác. Đi du lịch một mình, tôi có nhiều thời gian để khám phá vùng đất mình đi qua, quay phim, chụp hình lại để chia sẻ nhiều hơn trên kênh YouTube của tôi, đó cũng là cái hay của việc đi một mình. Tuy nhiên, cần phải chọn điểm đến cùng các dịch vụ du lịch có uy tín khi đi chơi một mình để bản thân được an toàn”.

Quản lý một ứng dụng đặt nhà nghỉ, phòng khách sạn tại TPHCM, anh Hoàng Trung (33 tuổi) cho biết: “Trong năm qua, lượng khách đặt phòng đơn tăng khoảng 30%. Đặc biệt, các phòng ở ghép cũng được nhiều khách lựa chọn vì phù hợp với nhu cầu đi một mình và tiết kiệm tiền nhiều hơn”.
Vừa nhận bộ ảnh cưới theo phong cách cô dâu đơn, Bùi Thị Hợp (25 tuổi, nhân viên tài chính, ngụ quận Gò Vấp) kể: “Nhiều người nói chụp hình cưới một mình thì xui xẻo, nhưng tôi lại thấy bình thường, đơn giản chỉ là ghi lại khoảnh khắc lúc mình còn trẻ trong nhiều trang phục khác nhau thôi. Chuyện cưới hỏi thì còn tùy duyên số và khi nào bản thân mình cảm thấy sẵn sàng, không việc gì phải vội”.
Chị Ngọc Nhanh (38 tuổi, chủ một tiệm chụp ảnh trên đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận) cho hay: “Chụp ngoại cảnh trong thành phố hay các quán cà phê đã quá quen thuộc rồi, phải đổi mới phong cách chụp để khách có nhiều lựa chọn. Hiện nay, gói chụp ngoại cảnh với trang phục tự do và kèm theo 1 trang phục áo cô dâu hoặc chú rể được nhiều bạn chọn, vì được trang điểm cầu kỳ và ghi lại khoảnh khắc đẹp như ngày trọng đại. Còn quan điểm xui rủi khi chụp ảnh cưới một mình thì tôi thấy các bạn cũng không đặt nặng lắm, chủ yếu là được chụp theo ý thích thôi”.
Theo chị Thiện Nhi (30 tuổi, trưởng phòng nhân sự một công ty bánh ngọt tại quận 1) chia sẻ: “Không hẳn là cổ vũ cho lối sống một mình hay có cặp có đôi, chỉ cần đó là cách sống đẹp thì đều xứng đáng đề cao. Người trẻ cũng không nên đặt nặng vấn đề một mình hay có người yêu, cần chia rõ từng mục tiêu theo từng giai đoạn trong cuộc sống, ở tuổi đi học thì điều quan trọng là hoàn thành việc học, bằng cấp, rồi khi lập nghiệp thì tìm công việc ổn định để nuôi bản thân. Chuyện tìm một nửa thì nên thuận theo bản thân, khi bản thân cảm thấy sẵn sàng thì tìm người yêu, nếu chưa có người yêu thì cũng có thể tìm niềm vui qua công việc, quan hệ bạn bè, gia đình”.
Theo THIÊN THANH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.