Xót xa, phẫn nộ cảnh bé trai bị xích chân đi trên đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một bé trai bị xích ở chân lang thang trên đường tại khu vực thị xã Buôn Hồ khiến rất nhiều người xót xa, phẫn nộ.

Hình ảnh bé trai bị xích chân đi trên đường khiến nhiều người bất bình
Hình ảnh bé trai bị xích chân đi trên đường khiến nhiều người bất bình



Ngày 17-8, Công an phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh về việc một bé trai bị xích ở chân đi trên địa bàn khu vực.

“Hiện, đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ. Nếu sự việc trên là thật thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm”, vị lãnh đạo này nói.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân khu vực chợ thị xã Buôn Hồ chứng kiến cảnh một bé trai bị xích ở chân dẫn theo hai em nhỏ đi tại khu vực này. Thấy bé trai bị xích, người dân đã đưa em đến một tiệm sửa khóa để nhờ mở, nhưng lo sợ liên lụy đến gia đình và cơ quan chức năng nên người này từ chối.

Theo người dân ở đây, 3 cháu nhỏ là con của một người đàn ông tên Bảo làm bốc vác và vợ bán vé số tại địa phương.

Những người dân khu vực này cũng rất bức xúc, không hiểu vì lý do gì mà gia đình lại xích chân bé trai như vậy.

“Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền lợi trẻ em cho các cháu”, một người dân nói.

Minh Anh (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

null