Xóa nhà tạm-Kiến tạo tương lai - Kỳ cuối: Thắp sáng niềm tin, gieo mầm hy vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không dừng lại ở việc trao mái ấm nghĩa tình, các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế, tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo.

Những hành động từ “mệnh lệnh của trái tim” ấy đã thắp lên niềm tin, gieo mầm hy vọng, tạo điểm tựa vững chắc giúp bà con an cư lạc nghiệp.

Niềm vui an cư

Mùa mưa này, chị Đinh Thị Hliên (làng Groi, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) không còn phải lo nhà dột nữa. Ngôi nhà mới vừa được hoàn thiện hồi tháng 5 từ sự hỗ trợ của Nhà nước 60 triệu đồng và gia đình vay mượn thêm 40 triệu đồng đã giúp chị thoát cảnh nhà dột gió lùa suốt nhiều năm qua.

khong-chi-keu-goi-kinh-phi-xay-nha-thay-vu-van-tung-nguoi-phu-trach-tu-banh-mi-0-dong-con-trao-tang-bo-giong-cho-hoc-sinh-kho-khan-anh-pl.jpg
Không chỉ kêu gọi kinh phí xây nhà, thầy giáo Vũ Văn Tùng-người phụ trách Tủ bánh mì 0 đồng còn trao tặng bò giống cho học sinh khó khăn. Ảnh P.L

Không dừng lại ở đó, niềm vui nhân đôi khi chị Hliên nhận được 6 con heo đen giống từ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ, đồng thời được cán bộ Hội hướng dẫn cách làm chuồng và kỹ thuật chăn nuôi.

Chị kể: Sau gần 10 năm ra ở riêng, cuộc sống gia đình vẫn luôn chật vật, khó khăn. Ruộng rẫy ít, bản thân chị lại hay đau ốm nên thu nhập bấp bênh, cái nghèo cứ bám riết không dứt. Ngôi nhà sàn bố mẹ cho ngày cưới đã xiêu vẹo theo thời gian, mưa là dột, nắng thì nóng.

Nay có nhà mới, có đàn heo, chị thêm quyết tâm. “Gia đình mình ai cũng vui. Có chỗ ở ổn định, có sinh kế, mình sẽ cố gắng làm ăn để không còn nghèo nữa”-chị Hliên bày tỏ.

ngoai-xay-nha-cac-to-chuc-doan-cung-cac-cac-du-an-tinh-nguyen-nhan-do-do-2-chi-em-dinh-thi-thuong-thon-pho-hien-xa-ia-lau-huyen-chu-prong-anh-pl.jpg
Ngoài xây nhà, các tổ chức Đoàn cùng các dự án tình nguyện nhận đỡ đầu 2 chị em Đinh Thị Thương (thôn Phố Hiến, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông). Ảnh P.L

Chia sẻ về trường hợp của chị Hliên, bà Nguyễn Thị Liên-Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Pơ-cho biết: “Trước khi hỗ trợ, Hội đều tiến hành khảo sát kỹ lưỡng, đánh giá đúng nhu cầu và hoàn cảnh thực tế. Với chị Hliên, chúng tôi lựa chọn hỗ trợ sinh kế chăn nuôi kết hợp nhà ở để giúp gia đình ổn định lâu dài. Mục tiêu quan trọng hơn cả là khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần vượt khó của hội viên nghèo”.

Niềm vui an cư cũng đến với em Nay H’Ngan (học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa). Ngôi nhà sàn rộng 60 m², trị giá 100 triệu đồng được xây dựng nhờ sự kết nối của thầy giáo Vũ Văn Tùng-Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa), người phụ trách “Tủ bánh mì 0 đồng”.

Cùng với đó, thầy Tùng còn tặng gia đình em 1 con bò sinh sản; đồng thời trích Quỹ “Điểm tựa nhân ái” hỗ trợ H’Ngan 3 triệu đồng cùng cam kết duy trì khoản hỗ trợ học tập hàng tháng căn cứ vào kết quả học tập của em, kéo dài cho đến khi vào đại học.

Thầy Tùng cho hay: “Trao cho các em một mái nhà là cần thiết. Nhưng để các em không quay lại vòng lặp đói nghèo thì phải có sinh kế. Hy vọng mô hình nhỏ này sẽ trở thành động lực giúp gia đình em vượt qua khó khăn trước mắt”.

Sự hỗ trợ thiết thực, lâu dài cũng đang giúp mẹ con bà Đinh Thị Bi (thôn Phố Hiến, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) từng bước ổn định cuộc sống. Là hộ nghèo, chồng bỏ đi nơi khác, một mình bà Bi nuôi 2 con nhỏ, trong đó, em Đinh Thị Thương hiện đang học tiểu học. Đầu năm 2025, gia đình bà Bi được Tỉnh Đoàn cùng Dự án “Ánh sáng núi rừng-Hệ sinh thái nuôi em” trao tặng “Ngôi nhà hạnh phúc”. Căn nhà mới không chỉ giúp mẹ con bà an cư, mà còn là nguồn động viên để bà yên tâm bám đất, bám làng.

Dự án “Ánh sáng núi rừng-Hệ sinh thái nuôi em” cũng cam kết hỗ trợ tài chính cho 2 con của bà Bi đến khi đủ 18 tuổi, với số tiền 500 ngàn đồng/em/tháng. “Có nhà mới để ở, các con có tiền hỗ trợ hàng tháng, tôi rất yên tâm và sẽ cố gắng lao động sản xuất, chăm lo cho các cháu học hành đến nơi đến chốn”-bà Bi chia sẻ.

Chạy nước rút để về đích

Tỉnh Gia Lai xác định hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là lương tâm và trách nhiệm với người dân. Với quyết tâm chính trị cao, chương trình được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Tiến độ thực hiện chương trình được cập nhật theo ngày, tuần, tháng, quý; những khó khăn, vướng mắc phát sinh đều được chỉ đạo xử lý giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Tính đến sáng 26-6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng và sửa chữa 8.068/8.100 căn nhà, đạt 99,6%. Trong đó, xây dựng 6.553 căn nhà, sửa chữa 1.515 căn nhà. Đến nay, toàn tỉnh có 7.349 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao cho người dân sử dụng, đạt 90,73% và 9/17 địa phương đã hoàn thành 100% số nhà theo kế hoạch.

trung-doan-canh-sat-co-dong-tay-nguyen-khoi-cong-xay-dung-nha-nhan-ai-cho-ho-ngheo-o-lang-ia-lang-phuong-chi-lang-tp-pleiku-anh-pd.jpg
Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên phối hợp khởi công xây nhà ở cho gia đình bà H'Ya, làng Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku. Ảnh: P.L

Tại phiên họp trực tuyến lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vị cả nước diễn ra vào sáng 22-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Một mái ấm xây nên, một tình thương để lại, con đường xóa đói giảm nghèo mở ra, Nhân dân biết ơn với tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đó là phần thưởng cao quý nhất cho chúng ta”.

Huyện biên giới Ia Grai có 498 nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, huyện đã khởi công xây dựng và sửa chữa 494 nhà. Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Lân Hưng cho biết: “Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ thi công; bố trí nhân lực linh hoạt, nơi nào xong thì điều động sang nơi khác hỗ trợ. Một số xã đã chủ động ứng vật liệu xây dựng và kinh phí nên đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ công trình theo đúng kế hoạch đề ra”.

Trong khi đó, công tác triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Chư Prông cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tính đến ngày 22-6, huyện đã hoàn thành 512/992 căn nhà. Theo ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện: “Hiện nay đang bước vào mùa mưa nên việc vận chuyển vật liệu xây dựng và huy động nhân công gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm này, bà con vào vụ chăm sóc cà phê, lúa nước nên nguồn lao động càng khan hiếm. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, tranh thủ từng ngày nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ thi công. Cả hệ thống chính trị đang “chạy đua với thời tiết” nhằm sớm hoàn thành chương trình, bảo đảm người dân có nơi ở ổn định”.

Đối với huyện Ia Pa, trong tổng số 507 căn nhà tạm, dột nát cần xử lý thì có 181 căn thuộc diện hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Do nguồn kinh phí cấp bù chênh lệch từ cấp trên chưa được phân bổ kịp thời, huyện đã chủ động huy động hơn 1 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các hộ dân nhằm đảm bảo tiến độ. Nhờ đó, 100% số nhà theo kế hoạch đã được khởi công xây dựng và sửa chữa. Huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành chương trình trong thời gian sớm nhất, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.

Cùng với chỉ đạo các địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm xem xét, phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ theo quy định. Đồng thời, xem xét cấp bù phần chênh lệch kinh phí, nhằm tạo điều kiện để địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho tất cả đối tượng đã được phê duyệt. Bởi hiện tại, mức hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 chỉ ở mức 44 triệu đồng đối với nhà xây dựng và 22 triệu đồng đối với nhà sửa chữa. Trong khi đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang áp dụng mức hỗ trợ cao hơn, lần lượt là 60 triệu đồng và 30 triệu đồng.

Thời điểm này, khi toàn tỉnh đang gấp rút để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát càng trở nên cấp thiết. Phát biểu tại hội nghị gặp mặt, giao nhiệm vụ đối với cán bộ chủ chốt các xã, phường mới sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát thực hiện, lãnh đạo triển khai thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ, công việc phải hoàn thành trước ngày 30-6.

Chung một tấm lòng, đồng hành vì mục tiêu an cư cho người dân, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Gia Lai không dừng lại ở những con số, mà còn thắp sáng niềm tin, gieo mầm hy vọng về một cuộc sống ổn định, ấm no ngay trên chính mảnh đất quê hương. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng dành cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

null