Xóa nhà tạm-Kiến tạo tương lai - Kỳ 2: Góp gạch hồng dựng xây mái ấm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi tấm lòng, mỗi hành động đều hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình góp gạch hồng dựng xây mái ấm, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Chung sức hỗ trợ ngày công

Dưới cái nắng gay gắt, từng nhóm đoàn viên thanh niên (ĐVTN) vẫn miệt mài tháo dỡ căn nhà cũ, di dời đồ đạc, dọn dẹp mặt bằng để xây dựng nhà cho gia đình em Rlan H’Nhan (7 tuổi, xã Gào, TP. Pleiku). Những vật dụng còn tái sử dụng được xếp gọn một bên, những thứ đã hư hỏng được phân loại để xử lý đúng quy định.

eaynha1.jpg
Cán bộ Đoàn, ĐVTN cùng lực lượng quân đội đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở cho người dân. Ảnh: P.L

Cùng với đội thợ xây, 15 ĐVTN của xã Gào luôn có mặt từ sáng sớm, ai vào việc nấy. Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng không ai than phiền. Theo chia sẻ của anh Siu Klêh-Phó Bí thư Đoàn xã: Sau khi nắm bắt hoàn cảnh gia đình em H’Nhan thuộc diện hộ nghèo, Đoàn xã đã đề xuất phương án hỗ trợ. Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đã vận động Công đoàn BIDV Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng “Nhà nhân ái” cho gia đình em. Đồng thời, Đoàn xã đã kêu gọi ĐVTN đóng góp ngày công để giảm chi phí xây dựng.

Đứng trước căn nhà mới đang dần hoàn thiện, ông Rmah Hau (bố em H’Nhan) không giấu được niềm vui. Ông Hau kể: “Căn nhà bằng tôn của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi có mưa là dột khắp nơi, phần mái vá đi vá lại nhưng vẫn không chịu nổi gió lớn. Nếu không có Đoàn xã hỗ trợ ngày công, Tỉnh Đoàn và BIDV Gia Lai hỗ trợ kinh phí thì chẳng biết lúc nào gia đình có nhà mới để ở. Mình biết ơn nhiều lắm”.

Không chỉ có sức trẻ, bàn tay lao động của những người thợ nề cũng đang âm thầm góp phần vào thành công chung của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tại xã Glar (huyện Đak Đoa), tổ thợ nề với 5 thành viên của anh Hlưm được thành lập sau khi tham gia lớp học nghề xây dựng do xã phối hợp với huyện tổ chức cách đây hơn 10 năm. Có nghề trong tay, mỗi thành viên kiếm thêm thu nhập khoảng 4-6 triệu đồng/tháng.

“Một ngày công của thợ nề thường từ 300 đến 450 ngàn đồng. Nhưng vì các hộ đều có hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi thống nhất chỉ nhận một khoản hỗ trợ nhỏ, giúp các gia đình giảm chi phí xây dựng nhà. Điều quan trọng là được góp sức để bà con sớm có nơi ở ổn định”-anh Hlưm bộc bạch.

ongchi1.jpg
Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao nhà cho các đối tượng xoá nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: P.L

Bà Nguyễn Thị Nga-Bí thư Đảng ủy xã Glar-thông tin: Toàn xã hiện có 14 tổ thợ nề với hơn 50 thành viên. Để chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều tổ thợ nề đã chủ động nhận xây dựng nhà với chi phí thấp, thậm chí chỉ bằng một nửa so với thị trường. Nhờ sự đồng hành của các tổ thợ nề cùng với tinh thần góp công của người dân đã giúp địa phương khắc phục về nhân lực trong quá trình triển khai chương trình. “Đến nay, tất cả 38 hộ trong diện được xây dựng, sửa chữa nhà đã chuyển về nhà mới và ổn định cuộc sống”-bà Nga thông tin.

Các đơn vị quân đội cũng là “mũi xung kích” trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đặc biệt, khi nhận được đề nghị từ UBND TP. Pleiku, Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã nhanh chóng rà soát lực lượng, huy động đội ngũ thợ xây trong đơn vị, sẵn sàng xuống cơ sở hỗ trợ người dân. Trung đoàn đã phối hợp cùng xã Gào xây dựng 22 căn nhà cấp 4 với thiết kế đơn giản nhưng đảm bảo kiên cố.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Tú-Phó Chính ủy Trung đoàn 48: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động khắc phục khó khăn, làm việc tận tâm, kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận tài trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải. Ảnh: P.L
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp nhận tài trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải. Ảnh: P.L

Song song với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện chính sách an sinh. Thượng tá Đinh Hữu Ninh-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: Các đồn Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, già làng, trưởng thôn để rà soát danh sách các hộ cần hỗ trợ.

Các cán bộ, chiến sĩ thì không quản ngại khó khăn, trực tiếp tham gia ngày công, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn thành xây dựng tất cả 11 căn nhà với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Những mái ấm nghĩa tình

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện xóa 8.155 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh là 441,51 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh đã huy động được 241 tỷ đồng từ Trung ương, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tiếp nhận 10 tỷ đồng từ Tập đoàn KN Holdings, gần 202 tỷ đồng từ Bộ Công an. Ngoài ra, nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo là 87,506 tỷ đồng.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã phân bổ 49,77 tỷ đồng từ ngân sách cấp tỉnh và hơn 37 tỷ đồng từ ngân sách cấp huyện chi theo hướng dẫn của Sở Tài chính. Các doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã hỗ trợ hàng tỷ đồng.

Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Lương Văn Danh (bìa trái) trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà ở cho hộ nghèo ở huyện Kông Chro. Ảnh: Đ.T
Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Lương Văn Danh (bìa trái) trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà ở cho hộ nghèo ở huyện Kông Chro. Ảnh: Đ.T

Bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền địa phương, các sở, ngành, đoàn thể cũng tích cực chung tay góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Ia Pa tổ chức phát động phong trào thi đua trên địa bàn huyện. Hưởng ứng chương trình, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã ủng hộ 1 ngày lương.

Đồng thời, Sở có thư ngỏ gửi đến các tổ chức, doanh nghiệp vận động kinh phí hỗ trợ huyện Ia Pa. Đến nay, toàn bộ kinh phí vận động từ các nguồn đóng góp hơn 948 triệu đồng đã chuyển giao về huyện để kịp phân bổ.

Với tinh thần “Vì nghĩa tình đồng đội”, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vận động doanh nghiệp, hội viên và nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2025 đến nay, Hội đã kết nối các nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây dựng 66 nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở.

Ông Phạm Mạnh Hùng-Phụ trách Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh-cho biết: Các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, chung sức, đồng lòng “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của”. Mỗi căn nhà không chỉ là chốn an cư, mà còn là biểu tượng của tinh thần đồng chí trong thời bình.

Ông Phạm Mạnh Hùng (ở giữa)-Phó phụ trách Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trao bảng tượng trưng kinh phí xây nhà ở cho hội viên cựu chiến binh ở huyện Chư Prông. Ảnh: P.L
Ông Phạm Mạnh Hùng (ở giữa)-Phó phụ trách Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trao bảng tượng trưng kinh phí xây nhà ở cho hội viên cựu chiến binh ở huyện Chư Prông. Ảnh: P.L

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã phát động lời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chung tay đóng góp kinh phí, nguồn lực với phương châm “Mỗi ngày trong năm 2025 dành ít nhất 1.000 đồng (tối thiểu 365.000 đồng/năm) nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sớm có mái ấm vững chắc, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2025”.

Lời kêu gọi đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động. Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tiếp nhận hơn 257 triệu đồng từ cán bộ, đảng viên, người lao động của 21 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đặc biệt, có 4 đơn vị, tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 9 căn nhà (mỗi căn 80 triệu đồng).

Từ nguồn vận động được, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiến hành xây dựng 11 căn nhà tại huyện Kông Chro, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại sẽ được sử dụng để mua sắm vật dụng, đồ dùng thiết yếu trao tặng các hộ trong lễ bàn giao nhà.

Theo ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, qua khảo sát thực tế, công tác tuyên truyền, phổ biến cơ bản được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện, người dân nắm được chủ trương, chủ động đối ứng, tham gia ngày công, do đó chất lượng ngôi nhà cơ bản đảm bảo bằng hoặc hơn so với kinh phí được hỗ trợ. Các địa phương đã tích cực huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân bằng tiền, vật liệu, ngày công… để triển khai thực hiện chương trình, giảm bớt gánh nặng cho người dân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại các địa phương, các đơn vị quân đội đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tham gia thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đóng quân với 39.280 ngày công. Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh có 575 cán bộ, chiến sĩ với 13.508 ngày công (lực lượng thường trực 3.278; dân quân 10.230). Các đơn vị quân đội tham gia 17.592 ngày công. Các ngành, đoàn thể địa phương tham gia 8.180 ngày công.

Có thể bạn quan tâm

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

(GLO)- Trong thời đại mà mỗi người đều có smartphone, mạng xã hội nhảy số từng giây, vẫn có những người đều đặn chờ báo giấy để đọc từng mục, gạch từng dòng. Vì lẽ đó, ở xã vùng sâu, xã biên giới, bưu tá vẫn lặng lẽ mang báo Đảng đến tay các cán bộ cơ sở, đảng viên, người có uy tín...

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng giấy khen cho các nhà báo, phóng viên hoàn thành chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Ảnh: N.Q

Tác nghiệp trên Nhà giàn DK1

(GLO)- Vượt qua hàng trăm hải lý để đến với Nhà giàn DK1 là một trải nghiệm không thể nào quên đối với người làm báo. Càng đặc biệt hơn đối với tôi khi đây là lần đầu tiên được đặt chân lên Nhà giàn DK1 tác nghiệp, để thấm thía thế nào là gian khó, thế nào là tự hào.

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

(GLO)- Trong kháng chiến, bên cạnh những người lính cầm súng chiến đấu còn có nhiều phóng viên chiến trường với “vũ khí” là chiếc máy ảnh, cuốn sổ tay, cây bút để ghi lại từng khoảnh khắc của lịch sử. Ông Nguyễn Đức Thanh và ông Lý Vĩnh Hoa là những nhà báo như vậy.

Trả nợ cho rừng

Trả nợ cho rừng

Giữa bạt ngàn màu xanh thẳm của dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Thanh ở huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ) đang ôm ấp những cánh rừng già nguyên sơ. Ít ai biết rằng hơn một thập niên trước, khi nhắc đến nơi đây, người ta sẽ nghĩ về một "Tam giác vàng" thu nhỏ giữa lõi sông Thanh.

Mùa vải chín

Mùa vải chín

Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên.

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội (MXH), nhiều người, trong đó không ít người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đã truyền tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng (NTD) và bức xúc cho người dân.

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

null