Vui cùng những MC trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện nay tại nhiều sự kiện quan trọng những người dẫn chương trình (MC) trẻ, sôi động, tinh tế dần chiếm ưu thế... Theo chia sẻ của nhiều bạn, ban đầu các bạn đến với MC là để thử sức mình, nhưng rồi dần dà đã thích và say mê nghề này.

Xuất thân từ môi trường Đoàn, Hội

Năm 2012, khi còn là sinh viên năm 2 của Khoa Lịch sử, Trường ĐH Quy Nhơn, chị Võ Thị Thảo Ly (32 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) đã tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động, hoạt náo do khoa, nhà trường tổ chức. Qua đó, chị cũng đã có cơ hội thể hiện được sự tự tin khi dẫn chương trình trên sân khấu lớn, nhỏ của các hoạt động, sự kiện. “Qua những ngày tháng là sinh viên, nhờ vào các hoạt động của đoàn, hội mà tôi mới có được khoảng thời gian rèn luyện, học hỏi, tích lũy thêm nhiều kỹ năng đứng trên sân khấu. Trong những sự kiện hoạt náo, chương trình trao học bổng... thầy cô luôn tin tưởng, giao trọng trách dẫn chuyện cho tôi. Tôi rất biết ơn những cơ hội ở thời sinh viên, để hôm nay tôi đến với nghề mà mình đam mê”, chị Ly chia sẻ.

MC Võ Thị Thảo Ly dẫn chương trình cho một lễ cưới. Ảnh: N.X

MC Võ Thị Thảo Ly dẫn chương trình cho một lễ cưới. Ảnh: N.X

Bạn Trần Kim Quý (sinh viên năm 2, ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Quy Nhơn) cũng là một trong những giọng dẫn được nhiều sự kiện, chương trình lựa chọn. Khi còn là học sinh cấp 3, Kim Quý đã được tạo điều kiện làm phát thanh viên, dẫn các chương trình văn nghệ, gặp mặt của nhà trường. Từ bước đệm tốt như vậy, cô gái nhỏ đã nhanh chóng nổi bật trong các buổi dẫn sự kiện ở trên giảng đường đại học, cùng nhiều sự kiện, hoạt động khác bên ngoài.

MC trẻ Trần Kim Quý dẫn Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” do LĐLĐ tỉnh tổ chức năm 2025. Ảnh: T.N

MC trẻ Trần Kim Quý dẫn Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” do LĐLĐ tỉnh tổ chức năm 2025. Ảnh: T.N

“Hơn 2 năm qua, trên giảng đường đại học tôi đã được tiếp xúc, học hỏi, thực hành trải nghiệm ở các chương trình, sự kiện với vai trò làm MC một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn. Tham gia nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng MC do liên chi đoàn khoa, đoàn trường, Tỉnh đoàn tổ chức đạt nhiều thứ hạng cao. Mới nhất, năm 2024 tôi đã đạt được giải quán quân Cuộc thi Nhà hùng biện tài năng QNU 2024, do Hội sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn phối hợp với CLB Kỹ năng tổ chức”, Kim Quý chia sẻ.

Theo đuổi đam mê

Tại các phòng trà, sự kiện đám tiệc, chương trình nghệ thuật, bên cạnh những MC có tên tuổi trong nghề, còn có sự tô điểm sắc màu của các MC mới vào nghề, thậm chí họ còn có thể là những điểm sáng góp phần đa dạng các sự kiện.

MC Hạnh Uyên dẫn chương trình cho một sự kiện về game. Ảnh: N.X

MC Hạnh Uyên dẫn chương trình cho một sự kiện về game.  Ảnh: N.X

Chị Võ Nguyễn Hạnh Uyên (nữ MC trẻ tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) nói: “Từ 3 - 4 buổi tối/tuần, tại các phòng trà, tôi không chỉ đảm nhận việc dẫn chương trình cho buổi ca nhạc, mà còn trở thành một người đi hát. Có những khi gặp tình huống bất ngờ chẳng hạn như ca sĩ chính chưa đến, buộc MC phải là người giao lưu kéo dài thời gian, lâu hơn nữa là hát một vài bài để không khí không bị rơi vào khoảng lặng. Việc này tôi đã gặp rất nhiều lần, rất may là đã xử lý mượt mà các tình huống bất đắc dĩ”.

MC Phúc Tình phong thái chững chạc, dẫn sự kiện tại Trường ĐH Quy Nhơn. Ảnh: T.N

MC Phúc Tình phong thái chững chạc, dẫn sự kiện tại Trường ĐH Quy Nhơn. Ảnh: T.N 

Thường nhận dẫn cho nhiều sự kiện mang tính chất vui tươi như chương trình văn nghệ, giao lưu, hoạt náo, thế nhưng nhờ vào sự biến hóa linh hoạt, và sự ham học hỏi, không ngại thử thách, bạn Bùi Phúc Tình (21 tuổi, sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường ĐH Quy Nhơn) còn có thể “tiếp lời” cho các chương trình mang tính chất trang trọng, nghiêm túc. Chính nhờ sự linh hoạt trong phong cách dẫn, Phúc Tình cũng đã trở thành gương mặt quen thuộc góp mặt trong các sự kiện với vai trò MC. “Ngoài các sự kiện ở trường, tôi còn dẫn các sự kiện như tiệc thôi nôi, tân gia, đám cưới, nhiều nhất là ở các phòng trà. Sau những buổi làm MC, tôi thường đăng tải thành quả lao động của mình lên Facebook, thu hút được sự quan tâm, yêu thích của mọi người, nhờ đó mà độ nhận diện của tôi ngày càng lan rộng hơn”, Phúc Tình chia sẻ.

Là một giáo viên dạy môn Lịch sử, ngoài những giờ đứng trên bục giảng, chị Thảo Ly cũng tranh thủ chạy show. “Tính chất nghề nghiệp của giáo viên là sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng mỗi khi cầm micro tôi lại được thỏa lòng đam mê, dẫn những sự kiện mang tính chất sôi động, náo nhiệt. Tôi thường đi show vào những lúc rảnh, lịch dày đặc nhất là thời gian nghỉ hè, các sự kiện như họp lớp, teambuilding, tiệc cưới... Hiện nay với sự phát triển của công nghệ, tôi vẫn luôn cập nhật những xu hướng, bắt trend để phục vụ cho những lần dẫn chương trình của mình. 8 năm theo nghề này, tôi không ngừng học hỏi, trau dồi những cái mới, cái hay của các đồng nghiệp”, chị Ly hào hứng.

PHẠM TÀI NGÂN

Có thể bạn quan tâm

Khi thanh niên làm "dân vận khéo"

Khi thanh niên làm "dân vận khéo"

(GLO)-Ngày 27-8, tại Hội nghị biểu dương phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, một số đơn vị đoàn thanh niên cơ sở ghi dấu với những sáng kiến thiết thực, hướng đến cộng đồng.

Tôi yêu Tổ quốc tôi

Lan tỏa thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), từ đầu tháng 8-2025 đến nay, Tỉnh đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”-tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân biên giới, hải đảo.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Học nhạc cụ: Niềm vui ngày hè của học sinh Gia Lai

Học nhạc cụ: Niềm vui ngày hè của học sinh Gia Lai

(GLO)- Dịp hè, nhiều học sinh vùng cao Gia Lai được gia đình tạo điều kiện học nhạc cụ. Việc học không chỉ giúp các em phát triển năng khiếu, rèn luyện kiên nhẫn, kỷ luật mà còn là hình thức giải trí lành mạnh, giúp tránh xa thiết bị điện tử và nuôi dưỡng đam mê âm nhạc từ sớm.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Dấu ấn chiến dịch “Hành quân xanh”

Dấu ấn chiến dịch “Hành quân xanh”

(GLO)- Diễn ra ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai, chiến dịch “Hành quân xanh” là dịp để đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang phát huy vai trò xung kích, tình nguyện qua những công trình, phần việc ý nghĩa.