Vụ tai nạn kinh hoàng tại Chư Pưh qua lời kể nhân chứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện 3 nạn nhân bị thương đang có dấu hiệu hồi phục tốt, trong đó phụ xe tải đã phần nào hồi tỉnh sau cú sốc khi phải chứng kiến cảnh tượng tai nạn kinh hoàng.

Anh Lê Quang Thanh (SN 1978, trú tại thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai)-phụ xe tải BKS 81C-011.45 vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh nhiều người thương vong trước mắt mình. Theo anh Thanh, anh cùng tài xế Lê Thanh Vũ (SN 1983, trú tại thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đi chở hàng cà phê vừa thu hoạch xong từ huyện Đak Đoa về kho tại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh. Bốc hàng xong, anh Thanh và anh Vũ ăn khuya rồi bắt đầu xuất phát từ thị trấn Đak Đoa từ khoảng 20 giờ 40 phút.

Chiếc xe tải được xác định của anh Hoàng nhưng chưa rõ người điều khiển. Ảnh: Văn Ngọc
Chiếc xe tải được xác định của anh Hoàng nhưng chưa rõ người điều khiển. Ảnh: Văn Ngọc



Lúc này, anh Vũ nhận cầm lái nên anh Thanh đã ra băng ghế sau trong cabin để nằm ngủ. Đến khoảng 23 giờ 40 phút, khi đang ngủ say anh Thanh bỗng giật mình tỉnh dậy thì thấy tài xế đã nằm gục xuống, đầu chiếc xe tải cắm xuống phía trước. Trước mặt anh là chiếc xe bán tải bẹp dúm biến dạng. Anh liền bước ra đỡ anh Vũ dậy thì thấy mặt anh đầy máu, bất tỉnh, chân bị kẹt lại trong ca bin. Hoảng hốt, anh liền mở cửa phụ nhảy xuống rồi hô hoán các phương tiện ngược xuôi trên đường để cứu hộ.

“Thấy tài xế Vũ nằm đó, rồi mấy người bên xe bán tải đều bất động, có người chết tại chỗ nữa tôi thực sự choáng váng. Sau đó mọi người kéo đến rất đông, lực lượng Công an đến hỗ trợ kéo người bị nạn ra ngoài. Cả đêm tôi ám ảnh cảnh tượng tai nạn, đến sáng mới có thể tỉnh táo đôi chút. Hiện tôi chỉ bị vết thương ở vùng mắt gây chấn động đôi chút và vết thương ở tay có lẽ cũng nhẹ thôi”-anh Thanh cho biết.

Trong căn nhà gỗ lụp xụp ở thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, người thân, gia đình của anh Lê Đại (SN 1972) đang tất bật mỗi người 1 tay để lo đám tang cho anh. Ngay từ sáng sớm, vợ anh-chị Lê Thị Ánh Nguyệt (SN 1980) đã phải đi xả tang mẹ để đeo tang chồng. Vừa mất mẹ vào đầu năm còn chưa mãn tang, đau thương, tang tóc lại ập xuống gia đình nhỏ bé của chị. Nương rẫy, mùa màng thất bát, vợ chồng anh chị quay quắt trả mãi không hết nợ nên phải xoay sở đủ nghề để có thể nuôi 3 đứa con trai còn đang tuổi ăn học. Con út của chị đang học mẫu giáo còn cháu lớn nhất cũng mới chỉ bước vào lớp 6.

Thời gian gần đây, vợ chồng anh chị đi thu mua chanh dây của bà con trong vùng để bỏ mối cho gia đình anh Nguyễn Hoàng (SN 1974, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh)-cũng là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Ngày xảy ra tai nạn, anh Hoàng, anh Đại và một số người nữa đi nhậu sau đó trở về nhà của anh Hoàng. Từ đây, 4 người gồm anh Hoàng, anh Đại, anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1981, trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) và anh Nguyễn Hữu Khường (SN 1993, trú tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) ngồi trên chiếc xe bán tải của anh Hoàng đi theo hướng từ huyện Chư Pưh-huyện Chư Sê thì xảy ra tai nạn.

Đêm xảy ra tai nạn, chị Nguyệt trằn trọc vì đêm khuya mà chồng vẫn chưa trở về. Bỗng khoảng 12 giờ đêm, có người gọi cho chị báo anh Đại bị tai nạn đã tử vong. Để các con ngủ tại nhà, chị cùng người thân vội vàng đến điểm tai nạn cách nhà chừng 15 km. Khi tới nơi, thi thể của các nạn nhân đã được để nằm ra lề đường. Thấy xác chồng nằm đó, chị Nguyệt lao tới khóc xé lòng. Còn anh, hai vợ chồng đang nuôi quyết tâm làm ăn để trả hết nợ rồi nuôi nấng con cái thành người. Bây giờ anh mất, chị bơ vơ với đàn con nhỏ đáng thương.

Anh Nguyễn Sinh-anh rể của nạn nhân Đại buồn bã: “Hai vợ chồng khổ lắm chỉ biết lo làm ăn. Hôm qua đi với anh Hoàng cũng là chỗ bạn làm ăn với nhau. Không ngờ xảy ra cơ sự thế này. Nhìn thấy Đại nằm giữa đường như vậy, ai cũng không cầm được lòng mình. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ giờ cứ ngồi bên quan tài cha khóc mãi vì cha đi mãi không về nữa rồi”.

 Nhiều người quen đang đến chia sẻ nỗi đau cùng gia đình anh Hoàng. Ảnh: Văn Ngọc
Nhiều người quen đang đến chia sẻ nỗi đau cùng gia đình anh Hoàng. Ảnh: Văn Ngọc



Trong khi đó, quan tài anh Hoàng nằm lạnh lẽo trong căn nhà vắng bóng người thân. Các con đã đi học, đi làm xa, chỉ có 2 vợ chồng anh sống ở căn nhà tại thôn Hòa Bình. Cách đây ít ngày, con gái của anh chị sinh con ở trong TP. Hồ Chí Minh nên vợ anh phải vào chăm con, chăm cháu. “Hai vợ chồng ở Quảng Ngãi lên lập nghiệp nên không có họ hàng nào ở đây. Anh Hoàng mấy hôm rồi vui lắm, vì bảo được lên chức ông ngoại rồi. Rồi còn bảo dăm bữa nửa tháng nữa sẽ đưa cháu ngoại về Chư Pưh. Háo hức được bế cháu vậy mà giờ lại ra đi sớm quá”-anh Trần Văn Tuấn (trú tại thị trấn Nhơn Hòa)-bạn của anh Hoàng chia sẻ.

Được biết, qua kiểm tra xác định 2 phương tiện trong vụ tai nạn đều còn hạn đăng kiểm. Điểm xảy ra tai nạn  giữa 2 xe nằm ở làn đường hướng xe tải từ Gia Lai đi Đak Lak. Sau cú va chạm mạnh, 2 xe đều bị biến dạng, riêng xe bán tải bị quay đầu theo cùng chiều với xe tải. Hiện Công an huyện Chư Pưh vẫn đang xác định người điều khiển xe tải cũng như chờ kết quả đo nồng độ cồn, nồng độ ma túy của những người liên quan.

Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tài xế xe tải là anh Vũ bị 1 vết thương vùng mặt và gãy 1 ngón chân hiện đang được điều trị tại Khoa Răng-Hàm-Mặt; người ngồi trên xe bán tải bị thương là anh Nguyễn Văn Thanh cũng bị đa chấn thương hiện đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình. Cả hai hiện đều không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn chưa tiếp xúc, nói chuyện được.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null