Vụ cháy nhà giáp Tết, 5 người chết: Lời kể của nhân chứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay khi hỏa hoạn xảy ra, nhiều người chạy đến hiện trường thì phát hiện cánh cửa sắt mở hờ và cứ nghĩ mọi người bên trong căn nhà đã thoát ra ngoài; không ngờ 5 nạn nhân đều tử vong thương tâm trong vụ cháy những ngày giáp Tết này.

 

 Lực lượng chức năng căng dây phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: AT
Lực lượng chức năng căng dây phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: AT



Hàng xóm xót xa chia buồn với gia đình nạn nhân

Đến trưa 21.1 (27 Tết), thi thể 5 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại một căn nhà trong hẻm 567 đường Đỗ Xuân Hợp (khu phố 6, phường Phước Long, quận 9, TPHCM) lần lượt được chuyển ra ngoài để đưa đi khám nghiệm pháp y. Lực lượng công an cũng căng dây, nới rộng phạm vi hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Nhiều người dân khi nghe tin vụ cháy đã rất xót xa và đau buồn cho gia đình nạn nhân. Nét mặt buồn bã, chị Ngô Thị Trang (hàng xóm của nạn nhân) cho biết, thời điểm hơn 4h sáng, trời tối om, chị đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc khi nghe hô hoán có cháy to. Chị Trang cùng chồng mở cửa lao ra ngoài thì thấy lửa đỏ rực, bùng lên dữ dội tại căn nhà phía cuối hẻm 567.

“Tôi cùng chồng chạy đến hiện trường và thấy cánh cửa đang mở hờ. Chồng tôi định nhào vô dập lửa thì được tôi kéo lại vì đám cháy quá lớn, sức nóng tỏa ra khủng khiếp, nguy hiểm lắm”- chị Trang nhớ lại.


 

 Chị Trang bàng hoàng kể lại sự việc trong sự xót xa. Ảnh: AT
Chị Trang bàng hoàng kể lại sự việc trong sự xót xa. Ảnh: AT



Theo chị Trang, khu vực xảy ra cháy cũng là lối đi lại duy nhất  của căn nhà. Lửa bao trùm dãy xe máy và nhanh chóng lan ra toàn bộ ngôi nhà. Lúc bấy giờ, chị thấy cửa mở hờ nên cứ nghĩ và luôn hy vọng là tất cả mọi người bên trong căn nhà đã kịp thoát ra ngoài.

Một số người dân trong hẻm đã trèo lên mái tôn nhà để xịt nước xuống. Nhiều người khác thì kéo vòi, xịt nước từ phía trước khu vực cửa nhà. Sau đó, thì lực lượng cảnh sát PCCC đến hiện trường và nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy để dập tắt ngọn lửa.

"Khi cảnh sát PCCC dập xong đám cháy và kiểm tra căn nhà thì phát hiện 5 người trong gia đình đều bị chết. Là hàng xóm với nhau, khi nghe tin gia đình họ gặp tai họa khủng khiếp giáng xuống trước tết và cướp đi tới 5 sinh mạng người, khiến tôi đau xót lắm”- chị Trang chia sẻ

Chưa có chứng cứ vụ cháy liên quan đến nạn nhân có nợ nần

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy nằm trong hẻm nhỏ, diện tích nhà khoảng 30m2 chia làm hai phòng. Đây là gia đình cận nghèo của phường Phước Long B. Các nạn nhân nam làm sơn nước, người lớn nhất trong vụ việc là bà Lê Thị Huệ (sinh năm 1950) làm công quả tại một đình gần đó.

Một số nhân chứng cho biết, gia đình bà Huệ sống khá khép kín. Trước đó khoảng nửa tháng, căn nhà này đã từng bị một số đối tượng "khủng bố" bằng sơn do gia đình có nợ nần.

Một người cháu của bà Huệ (nạn nhân vụ cháy) cũng cho biết có nghe thông tin về việc bà nợ tiền của người khác.

Về thông tin dư luận nghi ngờ vụ cháy có liên quan đến nợ nần, ông Trần Văn Bảy - Chủ tịch UBND quận 9 cho rằng, thông tin trên đang được cơ quan chức năng kiểm chứng và điều tra. Hiện tại chưa có chứng cứ để kết luận đấy là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy thương tâm này.

"Phía công an quận sẽ tiếp tục điều tra và có thông tin chính xác, khi có kết quả sẽ thông tin chính thức đến báo chí. Chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí cần thận trọng khi đưa thông tin như vậy để tránh làm hoang mang dư luận trong dịp Tết này", ông Bảy đề nghị.

https://laodong.vn/xa-hoi/vu-chay-nha-giap-tet-5-nguoi-chet-loi-ke-cua-nhan-chung-779949.ldo


Theo Huân Cao - Anh Tú (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null