Võ sĩ quyền anh Patrick Day qua đời sau khi bị hạ knock-out

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Võ sĩ quyền anh người Mỹ Patrick Day qua đời vào đêm 16-10 tại Bệnh viện Northwestern Memorial sau khi bị ‘độc cô cầu bại’ Charles Conwell hạ knock-out trong trận đấu tại Chicago cuối tuần trước.
 
Patrick Day (trái) trong trận đấu với Charles Conwell - Ảnh: PA
Patrick Day là tay đấm hạng siêu bán trung. Trong trận tranh đai vô địch với Charles Conwell tại võ đài Wintrust ở Chicago hôm 12-10, Patrick Day đã bị ‘độc cô cầu bại’ Conwell hạ knock-out ở hiệp đấu thứ 10 sau khi bị dính một cú móc trái cực mạnh.
Sau khi dính đòn, Patrick Day ngã gục xuống sàn đấu và rơi vào hôn mê. Sau đó, anh được đưa thẳng đến Bệnh viện Northwestern Memorial và được phẫu thuật ngay trong đêm. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, Patrick Day đã qua đời vào đêm 16-10 sau 4 ngày hôn mê.
"Tôi thật sự sốc khi nghe tin về sự ra đi của Patrick Day. Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên vào thứ năm tuần trước. Anh ấy là một chàng trai trẻ quyến rũ với một giấc mơ và một nụ cười làm sáng cả căn phòng", Daily Mail trích lời ông bầu Eddie Hearn.
 
Patrick Day rời sân bằng cáng sau khi bị hôn mê - Ảnh: GETTY IMAGES
Tổ chức quyền anh thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Patrick Day. "Gia đình WBO rất đau lòng trước tin tức về sự ra đi của Patrick Day. Xin mọi người hãy dành những lời cầu nguyện cho anh ấy và gia đình. Anh ấy sẽ được yên nghỉ trong an bình".
Patrick Day bắt đầu chơi quyền anh chuyên nghiệp từ năm 2013. Trong sự nghiệp của mình, anh trải qua 17 trận thắng, bốn trận thua và một trận hòa.
Patrick Day là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp thứ 3 sau Maxim Dadashev (Nga) và Hugo Santillan (Argentina) qua đời trong một năm qua khi bị đối thủ hạ knock-out trên sàn đấu.
H.Lam (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null