V.League 2019: Cuộc đua đến ngôi vô địch có xu hướng giảm nhiệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáu vòng đấu của Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247-2019 (V.League 2019) đã trôi qua, nhưng chưa bao giờ cuộc đua đến ngôi vô địch có xu hướng giảm nhiệt.



 

Pha đột phá của tiền vệ Pape Omar (20, Hà Nội FC) qua hậu vệ Hải Phòng để chuyền vào cho Hoàng Vũ Samson đánh đầu, nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho Hà Nội FC. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Pha đột phá của tiền vệ Pape Omar (20, Hà Nội FC) qua hậu vệ Hải Phòng để chuyền vào cho Hoàng Vũ Samson đánh đầu, nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho Hà Nội FC. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)



Sáu vòng đấu của Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247-2019 (V.League 2019) đã trôi qua, nhưng chưa bao giờ cuộc đua đến ngôi vô địch có xu hướng giảm nhiệt, bởi đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh - nhân tố bí ẩn đang tạm thời dẫn đầu Bảng xếp hạng, sẽ phải đối đầu với đương kim vô địch Hà Nội (xếp thứ hai) trên đường đua đến đích ở lượt đi này.

Sở dĩ tốp đầu luôn nóng bởi sau vòng 6 đã cho thấy đường đua này dường như chỉ có đôi “song mã” Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội.

Nếu như đội bóng đại diện phương Nam đang là nhân tố bí ẩn lột xác hoàn toàn so với mùa giải trước, đối thủ lại là một đương kim vô địch V.League 2018 được đánh giá mạnh mẽ nhất mùa giải năm nay sẽ cùng đua tài về đích, chỉ có đường trường mới đánh giá được sức bền của hai chú ngựa này trên đường đua đầy chông gai.

So về thành tích, đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh có phần nhỉnh hơn với 6 trận chưa biết mùi thất bại (5 thắng 1 hòa); trong khi đó đương kim vô địch Hà Nội chỉ có được 4 trận thắng và 2 trận hòa nên kém 2 điểm.

Nguyên nhân được cho yếu thế hơn của Hà Nội là do đội bóng này phải phân phối sức lực cho đấu trường châu Á-AFC Cup trong giai đoạn đầu mùa giải.

Tuy nhiên, so về lực lượng cầu thủ, chưa có đội bóng nào vượt qua được đương kim vô địch Hà Nội khi đội bóng này có dàn cầu thủ nổi tiếng từng là tuyển thủ Quốc gia như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh và những ngoại binh đầy uy lực như Oseni, Pape Omar… Chính điều này đã giúp cho cuộc đua giữa hai đội nhận được sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ.

Nếu như vào đầu mùa giải, giới chuyên môn nhận định, Câu lạc bộ Hà Nội sẽ không có đối thủ ở mùa giải năm này hoàn toàn chưa chính xác khi Thành phố Hồ Chí Minh đang có phong độ ổn định cả trên sân khách cũng như sân nhà.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Chung Hae-seong, đội bóng mang tên Bác xứng đáng là một đối thủ cạnh tranh với đương kim vô địch Hà Nội.

Kịch tính sẽ được đẩy lên khi hai đội bóng này sẽ có cuộc đọ sức tại vòng 7 tới trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) vào ngày 27/4 tới. Đây có lẽ sẽ là trận chung kết lượt đi đáng được xem nhất ở mùa giải năm nay.

Ngoài hai cái tên trên, góp mặt trên đường đua tốp đầu còn có Sông Lam Nghệ An khi đội bóng này cũng có 4 trận thắng, một trận hòa và một trận thua với 13 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu 3 điểm, tương đương một trận thắng.

Lượt đi V.League 2019 còn đến 7 vòng đấu nữa mới kết thúc, đường đua phía trước còn nhiều chông gai, chỉ có những chú ngựa bản lĩnh, từng trải, khôn khéo trước mọi đối thủ mới có thể chinh phục được đỉnh cao ở giải đấu trong nước đầy khắc nghiệt. Chính điều này sẽ giúp cho các trận đấu tới trở nên hấp dẫn hơn và khán giả tiếp tục được chứng kiến những chú ngựa bền bỉ trên đường đua nước rút về đích ở lượt đi này.

 

Quốc Trị (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Các tay vợt trẻ tranh tài tại Giải Bóng bàn thanh thiếu niên nhi đồng tranh Cúp PJICO năm 2026

Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO: Thêm sân chơi, thêm cơ hội

(GLO)- Từ những tay vợt mới làm quen với bóng bàn đến các vận động viên hướng tới những sân chơi lớn hơn, Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ II năm 2026 đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, rèn bản lĩnh và nuôi dưỡng niềm đam mê cho các tay vợt trẻ.

Đội tuyển Việt Nam kéo dài kỷ lục bất bại

Đội tuyển Việt Nam kéo dài kỷ lục bất bại

Các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia trong trận lượt đi ASEAN Cup 2026 ngay trên sân khách. Trận thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik như đặt 1 chân vào chung kết mà còn kéo dài kỷ lục ấn tượng dưới triều đại nhà cầm quân người Hàn Quốc này.

Tài năng trẻ Trần Lê Minh Hy, “Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai

“Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi lên 9, Trần Lê Minh Hy (SN 2017, thôn Tân Hiệp, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng bước chinh phục các giải đấu cầu lông trẻ. Em được ví như một “hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai bởi tài năng và niềm đam mê, khát khao chinh phục của mình.

null