(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Đảng bộ tỉnh Gia Lai có 499 đảng viên vinh dự được tặng, truy tặng huy hiệu Đảng. Phóng viên Báo Gia Lai đã ghi lại những cảm xúc, câu chuyện của một số đảng viên lão thành trên địa bàn tỉnh.
* Ông Trương Quang Phước (75 năm tuổi Đảng, Chi bộ tổ dân phố 8, Đảng bộ phường Ia Kring, TP. Pleiku):
Ở tuổi 95 song ông Phước vẫn còn khá minh mẫn. Ông nhớ rành mạch mốc thời gian được kết nạp vào Đảng và các vị trí từng công tác. Hàng ngày, ông thường xuyên đọc báo, xem ti vi để nắm bắt thông tin thời sự của tỉnh, của đất nước.
Ông Phước sinh ra và lớn lên ở xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông nhớ lại: “Ngày 1-1-1950, tôi được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc kết nạp Đảng lúc đó phải bí mật nên chỉ có đồng chí bí thư chi bộ và 1 đảng viên làm thư ký chứng kiến.
Lễ kết nạp Đảng diễn ra tại một ngôi chùa ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Khoảnh khắc đó, tôi xúc động hướng về Đảng kỳ và đọc to lời thề “Trung thành với Đảng, hết lòng phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Năm 1954, ông Phước tập kết ra Bắc và được phân công về 1 đơn vị quân đội đóng quân ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Quá trình tham gia chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ông luôn dũng cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sau khi đất nước thống nhất, ông được điều động làm việc tại Ủy ban Kế hoạch tỉnh Lào Cai, sau đó chuyển công tác vào làm việc tại Ủy ban Kế hoạch tỉnh Gia Lai-Kon Tum.
Về hưu năm 1991, ông Phước luôn là tấm gương sáng về lòng yêu nước, kiên trung với lý tưởng cách mạng và phát huy tốt vai trò người đảng viên lão thành. Ông cũng là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống để con cháu noi theo. Ông có 3 người con đang công tác trong ngành Giáo dục, Ngân hàng và đều là đảng viên.
Trong đợt trao huy hiệu Đảng dịp 3-2-2025, ông Phước là đảng viên duy nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh vinh dự nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Ông bộc bạch: “Việc được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự, tự hào, là minh chứng cho quá trình phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị của người đảng viên. Huy hiệu Đảng cũng nhắc nhở tôi phải tiếp tục nêu gương, tiếp tục hiến kế để xây dựng chi bộ, Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh. Tôi cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe để phấn đấu nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng”.
* Ông Trần Đình Ngẫu (65 năm tuổi Đảng, Chi bộ tổ dân phố 4, Đảng bộ phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa):
Vinh dự, tự hào là cảm xúc của ông Ngẫu khi nhận huy hiệu Đảng.
Ông bộc bạch: “65 năm tuổi Đảng là 65 năm mình dày công đóng góp cho Đảng, cũng là 65 năm bản thân được Đảng giáo dục, rèn luyện. 65 năm tuổi Đảng, 93 năm tuổi đời, bản thân đã cảm thấy mãn nguyện, không có gì phải ân hận nữa”.
Ông Ngẫu sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông có 2 em trai là liệt sĩ, mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 1954, ông Ngẫu tập kết ra Bắc làm tài xế xe lửa thuộc Xí nghiệp Đầu máy Yên Bái. Ngày 22-12-1959, ông được kết nạp vào Đảng.
“Đó là một ngày mùa đông, trời rét căm căm nhưng khi đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc đọc lời tuyên thệ, người tôi ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp, cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào”-ông Ngẫu bồi hồi nhớ lại.
Năm 1967, ông Ngẫu được điều động vào Tây Nguyên làm cán bộ huấn học thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai. Lúc này, ông vừa mừng, vừa lo. Mừng vì được tổ chức tin tưởng và công tác gần nhà nhưng lo vì nhiệm vụ trước mắt hết sức nặng nề. Tuy nhiên, ông đã dành toàn bộ tâm huyết đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng cho Đảng.
Trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ayun Pa, Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó, Bí thư Đảng ủy thị trấn Ayun Pa (cũ), năm 1986, ông Ngẫu về hưu và định cư tại thị xã Ayun Pa cho đến nay.
Ông Ngẫu chiêm nghiệm: “Vào Đảng không phải vì mong nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn mà người đảng viên phải luôn sẵn sàng cống hiến cho dân, cho nước”. Đó là điều ông luôn nhắc nhớ bản thân cũng như con cái của mình. Noi gương ông, các con đều nỗ lực học tập, lao động, cống hiến xây dựng quê hương, xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình.
* Bà Trần Thị Chỉ (60 năm tuổi Đảng, Chi bộ tổ dân phố 1, Đảng bộ phường Đống Đa, TP. Pleiku):
Bà Chỉ sinh năm 1942 ở xã Chi Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Bà vinh dự được kết nạp vào Đảng năm 22 tuổi.
Trải qua nhiều vị trí công tác (phóng viên Báo Phú Thọ, nhân viên Thư viện huyện Thanh Ba, văn thư Trường cấp I-II Thanh Ba), bà Chỉ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Sau khi nghỉ hưu và chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống, bà luôn tích cực tham gia các phong trào do Hội Người cao tuổi phường Đống Đa triển khai. Đặc biệt, bà tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết do Đảng ủy cấp trên tổ chức; tích cực đóng góp ý kiến, xây dựng phong trào ở địa phương.
Nói về việc được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, bà Chỉ bày tỏ: Tôi rất vinh dự khi được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhận huy hiệu Đảng vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm, yêu cầu những đảng viên lão thành phải tiếp tục tu dưỡng, giữ vững bản lĩnh chính trị, luôn nêu gương sáng để con cháu và các thế hệ đảng viên trẻ noi theo.
* Ông Nguyễn Văn Lũy (65 năm tuổi Đảng, Chi bộ tổ dân phố 8, Đảng bộ thị trấn Chư Sê):
Là đảng viên duy nhất của Đảng bộ huyện Chư Sê vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đợt 3-2-2025, ông Lũy không giấu được niềm vinh dự, tự hào.
91 tuổi đời và 65 năm tuổi Đảng, ông Lũy tự hào nói rằng: “Tôi đã sống cuộc đời trọn vẹn. Tôi sống cho mình và cho cả những đồng đội đã hy sinh”.
Năm 1953, ở tuổi 19, ông Lũy rời quê hương Vạn Ninh (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) lên đường nhập ngũ. Ông được biên chế về Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 46, Quân khu Tây Bắc. Trải qua 7 năm rèn luyện, thử thách, đến năm 1960, ông vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
“Thời chiến nên sinh hoạt Đảng, kết nạp đảng viên mới đều bí mật. Việc theo dõi, xem xét quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng cũng khắt khe. Chỉ đến khi cấp ủy thấy quần chúng ưu tú có đủ đức, đủ tài, đủ dũng cảm và uy tín thì mới tiến hành kết nạp. Ngược lại, với những quần chúng lập trường tư tưởng chưa vững vàng, phát ngôn chưa chuẩn mực, tự phụ thì phải xem xét lại ngay”-ông Lũy kể lại.
Trong suốt 65 năm qua, lời tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc “lấy danh dự là người chiến sĩ được kết nạp vào Đảng, hết sức trung thành với Đảng” luôn được ông khắc ghi.
“Tôi tự hào vì dù trong chiến đấu hay đời thường vẫn luôn sống mẫu mực và giữ trọn lời thề với Đảng. Đến nay, tôi có tổng cộng 104 người con, cháu và chắt. Trong số đó, nhiều người là cán bộ, đảng viên. Tôi luôn căn dặn, mỗi người chỉ sống có 1 cuộc đời, vậy nên phải sống sao cho xứng đáng”-ông Lũy nói.
Ông Lũy nhắn nhủ với thế hệ đảng viên trẻ cần phải không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đảng viên dù ở đâu, làm gì cũng phải luôn gương mẫu, uy tín, trách nhiệm và gắn bó mật thiết với quần chúng.
* Ông Ksor Tam (60 năm tuổi Đảng, Chi bộ tổ dân phố 2, Đảng bộ thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa):
“Ngày ấy, ở tuổi 23, tôi chỉ là một anh bảo vệ tại Tỉnh ủy Đắk Lắk, không biết chữ. Nhờ bản tính thật thà lại chịu thương chịu khó, tôi được quan tâm bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng rồi đưa đi học văn hóa ở miền Bắc 3 năm.
Có cái chữ cũng như được rèn luyện bản lĩnh chính trị, sau khi trở về, tôi được bố trí giữ các chức vụ quan trọng như: cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Krông Pa, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa và năm 1991 là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pa”-ông Tam hồi nhớ.
Trong ký ức của người đảng viên 83 tuổi, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã giúp ông có đủ dũng khí vượt qua khó khăn, cống hiến sức mình xây dựng quê hương.
Đau đáu trước những khó khăn của huyện nhà, trên cương vị Bí thư Huyện ủy Krông Pa, ông đã trực tiếp ra Bắc xin kinh phí mua máy phát điện vận hành trạm bơm Ia Rmok cung cấp nước tưới cho cây trồng. Ông cũng lặn lội vào TP. Hồ Chí Minh mời kỹ sư về thẩm định đất đai để bà con chuyển đổi sang trồng cây mì, điều, thuốc lá phát triển kinh tế.
Chỉ tay về phía những ngôi nhà sàn 2-3 tầng nối dài trong các thôn buôn, ông Tam phấn khởi nói: “Từ những ngôi nhà rơm trét đất, giờ đây, bà con đã được sống trong những căn nhà khang trang, kiên cố. Đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã có một phần đóng góp trong đó”.
Về phần mình, ông vẫn tích cực tăng gia sản xuất để làm gương cho con cháu noi theo. Hiện ông đang sở hữu 5 con bò lai cùng 1,5 ha thuốc lá với thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng/năm.
(GLO)- 96 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Lịch sử Đảng là bản hùng ca về bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ sáng tạo, cùng niềm tin và khát vọng vươn lên của một dân tộc anh hùng.
Mùa Xuân năm 1930, khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu rõ lý tưởng, mục tiêu chiến lược của Đảng và dân tộc là: Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, để đi tới xã hội cộng sản.
(GLO)- Trải qua 96 năm hình thành và phát triển (3/2/1930 - 3/2/2026), thực tiễn lịch sử khẳng định, việc giữ vững và thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng chính là nền tảng quyết định sự ổn định chính trị, phát triển bền vững và khát vọng vươn lên của đất nước.
(GLO)- Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Gia Lai đã đề xuất xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận.
(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.
(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.
(GLO)- Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson phải tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, gợi ý một giải pháp ngoại giao, nhằm “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự” rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh ở Việt Nam.
(GLO)- Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.
(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả.
(GLO)- Trong thời gian chuẩn bị Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, cùng với những thông tin tích cực, không gian mạng nổi lên như một “mặt trận” đặc biệt nhạy cảm với các hoạt động lợi dụng tung tin xấu độc, xuyên tạc, kích động.
(GLO)- Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là chủ trương có ý nghĩa chiến lược, góp phần bổ sung “sức trẻ” cho Ðảng, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận.
(GLO)- Mô hình “Chủ nhật về làng” do Công an xã Ia Sao (nay là xã Ia Hrung) xây dựng và triển khai từ tháng 10-2024, với phương châm “4 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương.
(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trong giai đoạn cách mạng mới, thi đua yêu nước phải trở thành một hệ sinh thái năng động để mọi chủ trương đúng đắn được chuyển hóa thành hành động thiết thực.
(GLO)- Từ những chuyến thiện nguyện lặng thầm đến khát vọng nâng tầm nông sản quê hương, anh Nguyễn Chí Nguyên (SN 1987) - Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Ia Krái đã chọn cách học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, kiên trì, gần dân.
(GLO)- Để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng và triển khai chương trình hành động, Đảng ủy các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.
(GLO)- Trước thềm Ðại hội XIV của Ðảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh chiến dịch xuyên tạc, tấn công, phá hoại công tác chuẩn bị đại hội nói chung, đặc biệt là công tác nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ tới nói riêng.
Tại Nghệ An, tối 14.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây nguyên 2025.
(GLO)- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.
(GLO)- 80 năm trước, ngày 10-12-1945, giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, Ðảng bộ Ðảng Cộng sản Ðông Dương tỉnh Gia Lai chính thức ra đời với tên gọi Ðảng bộ Tây Sơn. Dòng chảy lịch sử đã khắc ghi một hành trình bền bỉ, kiên trung của Ðảng bộ tỉnh Gia Lai.
Ngày 5-12, tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”.
(GLO)- Trong lịch sử quân sự thế giới, hiếm có đội quân nào gắn bó chặt chẽ với nhân dân như Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng hiếm có người lính của quân đội nào được gắn tên cùng lãnh tụ như “Bộ đội Cụ Hồ”.