Ủy ban nhân dân xã Kon Gang phúc đáp thông tin báo chí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân xã Kon Gang phúc đáp thông tin báo chí về bài "Gia Lai: Rừng Kon Gang bị xẻ thịt" của tác giả Nguyễn Giác đăng trên Gia Lai Điện tử ngày 25-7-2017 phản ánh về tình hình phá rừng tại tiểu khu 461 xã Kon Gang (huyện Đak Đoa)
 

 


Trước đó, tác giả Nguyễn Giác có bài "Gia Lai: Rừng Kon Gang bị xẻ thịt" đăng trên Gia Lai Điện tử ngày 25-7-2017 phản ánh về tình hình phá rừng tại tiểu khu 461 xã Kon Gang (huyện Đak Đoa); sau đó được một số điện tử biên tập, đăng lại có nói thêm một số tình tiết không đúng sự thật, như: "... hơn trăm cây rừng hàng chục năm tuổi bị chặt hạ;..." làm cho độc giả dễ hiểu nhầm.

Qua sự việc trên, Ủy ban nhân dân xã Kon Gang trân trọng cảm ơn quý báo đã quan tâm, kịp thời thông tin tình hình liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã. Tuy nhiên, UBND xã giải trình với cấp trên và Báo Gia Lai Điện tử: Ngày 15-7-2017, UBND xã nhận được tin báo của người dân tại tiểu khu 461 có 21 cây gỗ bị chặt hạ, UBND xã đã tổ chức kiểm tra, xác minh tại hiện trường phát hiện 8 cây gỗ nằm rải rác trên đồi bị chặt hạ, với khối lượng thiệt hại 3,724 m3 (trong đó có 2 lóng gỗ bị sâu bệnh, khuyết tật, không có giá trị sử dụng còn bỏ lại tại hiện trường). Diện tích rừng tại tiểu khu 461, UBND xã đã giao khoán bảo vệ cho 3 hộ gia đình.

Theo đó, chiều ngày 24-7-2017, 4 cơ quan báo chí tới làm việc với UBND xã và ra hiện trường kiểm tra cũng xác nhận chỉ có 8 cây gỗ bị chặt hạ.

Hiện tại, UBND xã đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Công an huyện điều tra, xác minh truy tìm đối tượng khai thác gỗ trái phép để xử lý theo quy định.

Ủy ban nhân dân xã Kon Gang xin nhận khuyết điểm về trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn với tỉnh, huyện, hứa sẽ không để vụ việc tái diễn.

GLO

Có thể bạn quan tâm

Ngư dân tự làm thuyền chữa cháy

Ngư dân Bùi Thanh Mến tự làm thuyền chữa cháy

(GLO)- Giữa tháng 2 vừa qua, UBND phường Hoài Nhơn Bắc đã tổ chức biểu dương và trao giấy khen cho ông Bùi Thanh Mến (56 tuổi, ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc). Ông Mến được bà con ngư dân ở đây quý mến gọi là người chuyên dập lửa cho tàu thuyền.

Mưu sinh ngày đầu xuân

Mưu sinh ngày đầu xuân

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những người lặng lẽ bắt đầu ngày mới trên các tuyến phố, góc chợ. Với họ, đầu xuân vừa tranh thủ gặp gỡ người thân, bạn bè nhưng không bỏ lỡ dịp mưu sinh để lo cho cuộc sống gia đình.

null