Ức chế bị chê tửu lượng, đâm chết bạn nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Liên tục bị chê “tửu lượng kém” từ bàn rượu đến quán bi da, một thanh niên ở Bình Dương đã đâm chết bạn nhậu.

Ngày 9-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin đang tạm giữ hình sự đối với Lưu Quốc Đường (SN 1990, quê tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Phước Đại (SN 2000, quê tỉnh An Giang).

Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Theo điều tra, trưa 8-10, Đường nhậu ở nhà bạn tại phường An Phú, TP. Thuận An. Một lúc sau, anh Đại đến tham gia.

Vì đến sau nên Đường đề nghị anh Đại uống 6 ly nhưng anh Đại không đồng ý. Anh Đại còn nói khiêu khích với Đường “anh uống không lại em đâu”.

Sau cuộc nhậu, đến khoảng 14 giờ ngày 8-10, cả nhóm rủ nhau đến một quán bi da trong khu dân cư Việt-Sing (phường An Phú, TP. Thuận An) để chơi. Tại đây, Đường và Đại tiếp tục lời qua tiếng lại về chuyện “thách thức tửu lượng”.

Cho rằng Đại nhỏ tuổi mà hỗn, Đường cầm cơ bi da đánh sau đó lấy dao bấm đâm vào ngực trái của Đại. Nạn nhân được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Lấp những khoảng trống trong phòng cháy, chữa cháy

Lấp những khoảng trống trong phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Từ ngày 7 đến ngày 15-9, đoàn giám sát của HÐND tỉnh Gia Lai tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC, CNCH) trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, công tác PCCC, CNCH được các cấp, ngành quan tâm.

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

null