U.23 Việt Nam cần bỏ gấp thói quen xấu xí, trọng tài luôn mang theo… '100 thẻ đỏ'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bước vào những trận đấu quan trọng, trước các đối thủ đáng gờm.

Nơi mà mọi sai lầm của các cầu thủ có thể sẽ khiến cho đội nhà phải trả giá đắt.

Theo thống kê từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), U.23 Việt Nam là một trong những đội bóng phạm lỗi nhiều nhất (38 lần) tính đến trước khi vòng tứ kết bắt đầu tranh tài. Bên cạnh đó, U.23 Việt Nam cũng là đội nhận nhiều thẻ nhất (7 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ) sau 3 trận đấu vòng bảng.

Trong đó, có những thẻ vàng và 1 thẻ đỏ xuất phát từ thói quen không tốt hoặc xử lý non nớt của cầu thủ U.23 Việt Nam. Trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng là chủ nhân của tấm thẻ đỏ sau tình huống mắc sai lầm trong phòng ngự và phạm lỗi thiếu kinh nghiệm với cầu thủ đối phương.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam đã nhận 2 thẻ vàng lãng xẹt ở trận gặp Uzbekistan. Ảnh: AFC

Các cầu thủ U.23 Việt Nam đã nhận 2 thẻ vàng lãng xẹt ở trận gặp Uzbekistan. Ảnh: AFC

Ở trận đấu gần nhất, khi gặp U.23 Uzbekistan tại lượt cuối vòng bảng, Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Hồng Phúc là 2 cái tên đã nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, những tình huống ăn thẻ này thực sự rất vô duyên và không đáng có.

Trong một tình huống bình thường ở giữa sân, Đức Việt thoát khỏi sự theo kèm của đối phương nhưng vẫn không quên để lại một "cánh tay thừa". Thậm chí, hành vi giống "đánh nguội" này của Đức Việt còn bị VAR phát hiện và rồi trọng tài chính đã vào cuộc khi đến đường biên tham khảo băng chiếu chậm để xác định có rút thẻ đỏ hay không. Rất nhiều người và cả bản thân Đức Việt chắc hẳn đã thở phào khi chiếc thẻ rút ra là màu vàng.

Nếu cầu thủ không bỏ những hành động thừa, U.23 Việt Nam sẽ có thể phải trả giá đắt ở các trận đấu quan trọng, trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Ảnh: AFC

Nếu cầu thủ không bỏ những hành động thừa, U.23 Việt Nam sẽ có thể phải trả giá đắt ở các trận đấu quan trọng, trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Ảnh: AFC

Sau đó, Nguyễn Hồng Phúc cũng nhận một thẻ vàng lãng xẹt với tình huống ham bóng và lao vào đẩy ngã thủ môn Uzbekistan. Có thể thấy, không ít cầu thủ của U.23 Việt Nam vẫn chưa giữ được "cái đầu lạnh" và tiết chế hành vi. Đức Việt và Hồng Phúc chắc chắn không có ác ý, nhưng có lẽ những pha bóng tiểu xảo như vậy đã trở thành thói quen của họ.

Nhận định của HLV Hoàng Anh Tuấn từ sau trận ra quân của U.23 Việt Nam càng trở nên chính xác hơn bao giờ hết. Vị HLV người Khánh Hòa từng nói sau tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng: "Tâm lý cầu thủ thi đấu không được tốt nên dễ dẫn đến những sai lầm. Bản chất vấn đề là cần phải giải quyết ở CLB. Rõ ràng trước đó đã có giảng viên, giám sát trọng tài FIFA cùng AFC tới dạy luật và đưa ra những tình huống tương tự thế này. Đây là một thói quen chứ không phải là mắc lỗi. Đã có trọng tài đến hướng dẫn mà vẫn mắc lỗi thì đó là thói quen, là thiếu sự đào tạo từ CLB".

Cầu thủ Việt Nam cần giữ được "cái đầu lạnh" và tiết chế hành vi trong những pha xử lý của mình. Ảnh: AFC

Cầu thủ Việt Nam cần giữ được "cái đầu lạnh" và tiết chế hành vi trong những pha xử lý của mình. Ảnh: AFC

Tại một trận đấu "vô thưởng vô phạt" như khi gặp U.23 Uzbekistan, vài cầu thủ của U.23 Việt Nam vẫn chưa thể giữ được sự tỉnh táo để kiềm chế hành động của mình. Người hâm mộ sẽ có lý do để lo lắng, khi tính chất của những trận đấu tới (trước mắt là trận tứ kết với U.23 Iraq) là hoàn toàn khác, căng thẳng hơn rất nhiều.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, dễ hiểu khi U.23 Việt Nam chọn cách chơi thực dụng, ưu tiên phòng ngự chặt chẽ. Do đó, những tình huống phạm lỗi để phòng ngự là không thể tránh khỏi, thậm chí rất cần thiết. Tuy nhiên, các cầu thủ cần phải xử lý điềm tĩnh hơn trong từng pha xử lý. Trong trường hợp phải phạm lỗi chiến thuật thì cũng nên được thực hiện sớm, ở khoảng cách xa khung thành đội nhà.

Ngoài ra, cầu thủ U.23 Việt Nam cần tập trung cao độ vào việc chơi bóng. Những hành động "thừa" như của Đức Việt hay Hồng Phúc hoàn toàn không nên xuất hiện thêm lần nào nữa. Nên nhớ, VAR xuất hiện ở mọi trận đấu và các trọng tài cũng sẽ rất nghiêm khắc. Trong trận đấu rất quan trọng, bất cứ một sai lầm nào cũng có thể khiến cho U.23 Việt Nam phải trả giá đắt trước U.23 Iraq.

Có thể bạn quan tâm

Từ Bảo Lâm-"Mầm xanh Taekwondo" của phố biển Quy Nhơn

Từ Bảo Lâm-"Mầm xanh Taekwondo" của phố biển Quy Nhơn

(GLO)- Chưa đầy 2 năm tập luyện Taekwondo, võ sinh Từ Bảo Lâm (SN 2011, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã tự tin bước lên sàn đấu và giành nhiều huy chương tại các giải mở rộng. Lâm được xem là một trong những "Mầm xanh Taekwondo" đầy triển vọng của phố biển Quy Nhơn.

CLB Quy Nhơn United làm khách ở Đồng Tháp trong trận đầu

CLB Quy Nhơn United làm khách ở Đồng Tháp trong trận đầu

(GLO)-Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng đầu tiên Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025-2026. Theo đó, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United sẽ có chuyến làm khách tới sân của Đồng Tháp ở lượt trận đầu tiên.

Nguyễn Tuệ Anh: "Kình ngư nhí" trên đường đua xanh

Nguyễn Tuệ Anh: "Kình ngư nhí" trên đường đua xanh

(GLO)- Với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng, em Nguyễn Tuệ Anh (SN 2011, tổ dân phố 6, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong bộ môn bơi lội. Em được xem là một trong những "kình ngư nhí" tiêu biểu trên đường đua xanh.

Chàng trai Jrai chinh phục võ đài chuyên nghiệp

Chàng trai Jrai chinh phục võ đài chuyên nghiệp

(GLO)- Sau hơn 4 năm tập luyện Muay Thái, Kpă Thuân-chàng trai đến từ làng Ring Đáp (xã Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai) đã đạt thành tích ấn tượng. Đằng sau những tấm huy chương lấp lánh là hành trình vượt qua biết bao chặng đường khó khăn của một người con núi rừng.

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

null