U-22 Việt Nam rơi vào nhóm các đội... vô hại ở SEA Games 30

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 29 năm 2017, á quân U-23 châu Á rơi vào nhóm "hạt giống vô hại" trong lễ bốc thăm bóng đá SEA Games 30...
LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa phân nhóm hạt giống để tiến hành bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 30, đại hội mà U-22 Việt Nam nuôi mục tiêu vô địch…
Theo đó, kết quả phân loại hạt giống căn cứ trên thành tích SEA Games 29 (năm 2017). SEA Games 29 U-22 Việt Nam đã bị loại ngay sau vòng bảng. Vì thế, U-22 Việt Nam nằm vào nhóm hạt giống số 4, tức nhóm chót.
 
U-22 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống... chót tại lễ bốc thăm bóng đá nam SEA Games 30
Theo cách phân hạt giống của AFF tại SEA Games 30 vào tháng 11 tới đây thì nhà đương kim vô địch SEA Games, tức Thái Lan ở nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Philippines.
Nhóm hạt giống số hai lần lượt là á quân và hạng ba SEA Games 29, tức Malaysia và Indonesia.
 
Biểu tượng của SEA Games 30
Nhóm hạt giống số 3 là đội hạng tư SEA Games 29, Myanmar và Singapore.
U-22 Việt Nam ở nhóm hạt giống cuối cùng cùng với Đông Timor, Lào, Campuchia, Brunei.
Xét trên khía cạnh châu lục hơn một năm qua thì U-23 Việt Nam làm trùm khu vực với thành tích á quân châu Á, hạng tư Asiad. Tuy nhiên, SEA Games là sân chơi của U-22 Đông Nam Á chứ không phải sân chơi châu lục hay Asiad…Căn cứ vào thành tích ở SEA Games 29, U-22 Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng nên thầy trò HLV Park Hang-seo ở vào nhóm vô hại cùng với những đội yếu nhất Đông Nam Á.
Bóng đá nam SEA Games 30 là sân chơi của U-22+2 (hai cầu thủ trên 22 tuổi)
Thanh Phương (PLO)

Có thể bạn quan tâm

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

Nam sinh Jrai “gặt bạc, hái đồng” môn Taekwondo

Nam sinh Jrai “gặt bạc, hái đồng” môn Taekwondo

(GLO)- Tại Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), khi nhắc đến môn võ Taekwondo, cả giáo viên lẫn học sinh đều nghĩ ngay đến cậu học trò người Jrai Rcom Y Quảng (lớp 9B) với bảng thành tích “gặt bạc, hái đồng” đầy ấn tượng.