"Tủ sách cho em": Lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh, Câu lạc bộ (CLB) Vòng tay yêu thương (TP. Pleiku) đã kết nối, huy động sách, truyện thiếu nhi để trao tặng các trường vùng khó.
Đưa sách về vùng khó
Tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Krai, huyện Ia Grai), tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt là các em học sinh nhanh chóng chạy đến chiếc tủ đặt ở cuối sân để tìm sách đọc. Các em reo vui khi thấy quyển sách hay cuốn truyện ưng ý. Em Nguyễn Thị Minh (lớp 4A) cho biết: “Những quyển sách này phù hợp với lứa tuổi chúng em, hình ảnh minh họa sinh động, màu sắc đẹp. Không chỉ đọc sách vào giữa giờ chơi, em còn tranh thủ đến trường sớm để đọc sách. Chúng em giữ gìn cẩn thận khi đọc để cuốn sách dùng được lâu”.
Từ khi tiếp nhận chiếc tủ với hàng trăm đầu sách, truyện phù hợp với lứa tuổi, các em học sinh của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn càng thêm hứng thú học tập. Các em cũng tích cực mượn sách về nhà để đọc. Những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn trên giá, theo từng chủ đề: sách tham khảo, sách kỹ năng, truyện thiếu nhi. Thầy Trần Văn Chương-Hiệu trưởng nhà trường-vui mừng cho biết: “Sách truyện rất cần thiết với lứa tuổi thiếu nhi. Thư viện trường tuy có sách nhưng chưa thực sự đa dạng. Được CLB tặng sách, nhà trường rất quý, cố gắng sử dụng hiệu quả, bảo quản tốt, góp phần giúp các em học sinh thêm niềm vui học tập. Thỉnh thoảng, nhà trường tổ chức cuộc thi kể chuyện theo sách nhằm khuyến khích các em”.
Các em học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Krai, huyện Ia Grai) chọn sách tại “Tủ sách cho em”. Ảnh: Phan Lài
Các em học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Krai, huyện Ia Grai) chọn sách tại “Tủ sách cho em”. Ảnh: Phan Lài
Ngày 21-3 vừa qua, CLB cũng đã trao tặng 500 đầu sách cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Lang, huyện Đức Cơ). Nhà trường bố trí tủ sách ở vị trí thuận tiện để các em mượn và đọc sách. Cô Khương Thị Minh Nguyệt-Tổng phụ trách Đội-chia sẻ: “Trường có hơn 90% học sinh dân tộc thiểu số. Để lan tỏa văn hóa đọc cho các em, hàng năm, nhà trường thường xuyên tổ chức “Ngày hội đọc sách”, thi kể chuyện theo sách. Số sách do CLB tặng có nhiều ảnh đẹp, nội dung hay giúp các em vừa giải trí, vừa giúp học tập tốt hơn”.
Ngoài sách, CLB Vòng tay yêu thương còn tặng các trường tủ bảo quản sách. Câu lạc bộ cũng đã trao tặng tủ sách cho Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Trok, huyện Ia Pa); Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Ia Krai, huyện Ia Grai). Mỗi tủ sách gồm 500 cuốn truyện cổ tích chọn lọc, sách dạy kỹ năng sống, giáo dục đạo đức… trị giá 20-30 triệu đồng. Ngoài tặng sách, CLB còn tặng thêm dụng cụ học tập, bộ trò chơi nhằm khuyến khích các em học tập tốt hơn. 
Khơi gợi niềm đam mê đọc sách
Người khởi xướng Dự án “Tủ sách cho em” là Thiếu úy Lê Tuấn Thành-cán bộ Trại tạm giam của Công an tỉnh. Triển khai từ tháng 11-2021, các thành viên CLB đăng tải nội dung, mục đích của dự án lên trang Facebook cá nhân để kêu gọi hỗ trợ. Thiếu úy Thành chia sẻ: “Bản thân tôi rất thích đọc và sưu tầm sách. Tháng 1-2022, CLB đã tặng 2.200 cuốn sách cho thư viện Trại giam Gia Trung. Trong những chuyến thiện nguyện về vùng sâu, tôi thấy các em thiếu nhi ít có sách để đọc. Vì thế, tôi và các thành viên CLB kêu gọi ủng hộ sách cho các trường”.
Anh Lê Tuấn Thành (bìa trái)-thành viên Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương hướng dẫn các em học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Krai, huyện Ia Grai) đọc sách. Ảnh: Phan Lài
Anh Lê Tuấn Thành-thành viên CLB Vòng tay yêu thương hướng dẫn các em học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Ia Krai, huyện Ia Grai) đọc sách. Ảnh: Phan Lài
Với ý nghĩa tích cực, Dự án “Tủ sách cho em” đã nhận được sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là ở TP. Hồ Chí Minh. Sách được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, một số trường học ở vùng thuận lợi ủng hộ sách cũ. Nhiều cá nhân thấy ý nghĩa của dự án đã ủng hộ kinh phí để CLB mua sách mới. Có người còn ủng hộ kinh phí vận chuyển tủ sách đến các trường học. Khi tiếp nhận đầu sách của các Mạnh Thường Quân gửi về, anh Thành cùng các thành viên CLB chọn lựa, phân phối phù hợp cho các trường.
Sau khi trao tặng cho các trường, đại diện CLB còn thường xuyên kiểm tra việc duy trì tủ sách, bổ sung sách mới. Từ số liệu do nhân viên thư viện cung cấp, những em có số lần đọc sách nhiều sẽ được CLB trao tặng phần quà ý nghĩa nhằm cổ vũ, hình thành thói quen đọc sách. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà-Chủ nhiệm CLB Vòng tay yêu thương-chia sẻ: “Các tủ sách tuy không lớn về mặt vật chất nhưng ý nghĩa về tinh thần. Với các thành viên CLB, niềm vui chính là được thấy sự chăm chỉ đọc sách của các em. Đó cũng là động lực để CLB tiếp tục kêu gọi, trao thêm nhiều tủ sách cho các trường vùng khó nhằm lan tỏa thông điệp “Tri thức là sức mạnh”.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.