(GLO)- Hàng ngàn người dân Gia Lai và du khách đã hội tụ tại hai quảng trường Nguyễn Tất Thành và Đại đoàn kết trong đêm giao thừa, hòa mình vào đại tiệc âm nhạc, sắc màu và cảm xúc. Khi pháo hoa bừng sáng, Gia Lai chính thức bước sang năm mới Bính Ngọ trong niềm tin và khát vọng vươn mình.
(GLO) - Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào tối 16-2 đã khép lại năm cũ, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không khí hân hoan, rộn ràng.
(GLO)- Nhằm đảm bảo cho người dân đón giao thừa yên vui, an toàn, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã ứng trực 100% quân số để triển khai các biện pháp giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông.
(GLO)-Tối 15-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).
(GLO)- Tối 15-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).
(GLO)- Trên “pháo đài thép” giữa trùng khơi, những người lính Nhà giàn DK1 đang ngày đêm giữ sự bình yên biển, đảo quê hương. Đêm Giao thừa dù không có màn bắn pháo hoa như ở đất liền nhưng tất cả anh em trên nhà giàn cùng nắm tay nhau ca hát, trao lời chúc Tết và phong bao lì xì đầu năm mới...
Nhiều điểm đến đón năm mới quen thuộc tại Thủ đô đã sớm đón lớn người dân và du khách tới xem pháo hoa, cùng đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ, năm mới.
Theo quan niệm dân gian, giao thừa là thời khắc thiêng liêng đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và mới, do đó mọi việc diễn ra trong nhà khi giao thừa Tết Nguyên đán 2025 đến có thể ảnh hưởng đến vận may của cả năm sắp tới.
(GLO)- Thời khắc Giao thừa đang đến rất gần! Đêm nay, Pleiku trở nên rộn ràng với sắc màu của những cờ hoa và từng dòng người hướng về Quảng trường Đại Đoàn Kết-nơi diễn ra Lễ hội giao thừa chào xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Báo Gia Lai điện tử.
Tối 30 Tết (nhằm ngày 9-2), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã đến thăm, chúc Tết các công nhân (Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe nhỏ (TP. Pleiku).
Đến thời điểm này, trận địa pháo hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã được đơn vị chức năng hoàn thành công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 vào lúc 0 giờ tối nay (đêm 30 Tết).
Đón Xuân Giáp Thìn 2024, các địa phương đều lựa chọn địa điểm bắn pháo hoa ở những vị trí phù hợp, thuận tiện cho người dân và du khách thưởng lãm; kinh phí chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.
(GLO)- Chiều 8-1, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và phòng, ban của thành phố để thống nhất nội dung dự thảo kế hoạch tổ chức Đêm hội Giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.
Vừa độc đáo, vừa lạ mắt, mâm xôi gà “cách tân“ cúng tất niên, giao thừa có giá lên đến gần 2 triệu đồng là một trong những món đồ lễ đắt đỏ nhất tại Hà Nội trong tết Nguyên đán Nhâm Dần.
(GLO)- Tôi có thói quen ngồi lặng yên trong thời khắc sau Giao thừa. Vừa là để điểm lại những việc đã làm được hay chưa hoàn thành trong năm cũ, vừa để nghĩ về những dự định mà mình sẽ thực hiện trong năm mới. Buổi sớm đầu xuân bao giờ cũng gợi ra trong lòng tôi rất nhiều điều, có lẽ vì vậy, tôi luôn chuẩn bị một tâm thái thật tĩnh lặng trước mùa xuân mới chỉ vừa chớm đến.
Đúng thời khắc giao thừa Tết Tân Sửu 2021, tại các phòng sanh của Bệnh viện Từ Dũ cùng vang lên những tiếng khóc chào đời của 5 “công dân nhí“ đầu tiên ở TP HCM.
(GLO)- Ngày 30 Tết luôn mang tới cho tất cả mọi người một cảm xúc rất thiêng liêng. Dù công việc chuẩn bị đón Tết sung túc hay đạm bạc thì ngày 30 tháng Chạp, Tết đều sẽ tràn ngập trong mỗi gia đình người Việt.
Các hoạt động chào đón năm 2021 được biến thành các chương trình truyền hình và sự kiện kỹ thuật số, trong khi nhiều màn trình diễn pháo hoa bị hủy bỏ vì dịch Covid-19.
(GLO)- Cuối năm 1981, công trình thủy lợi Đak Hnir (xã Krong, huyện Kbang) bị mưa lớn làm lấp một đoạn kênh mương. Phòng Nông nghiệp điều tôi đến công trường gấp để nạo vét, đưa nước ra cánh đồng cho kịp vụ cấy. Tôi nhận nhiệm vụ lên đường vào sáng 20 tháng Chạp.