(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.
Ngay trong sáng 3/8, trực thăng chở gần 3 tấn hàng cứu trợ đã đến các xã bị chia cắt do lũ quét tại Điện Biên, hỗ trợ khẩn cấp cho người dân thiệt hại.
Không chỉ dừng ở hỗ trợ chữa cháy, bản đồ số hóa nguồn nước mà Thượng úy Nguyễn Doãn Đạt xây dựng còn là công cụ hiệu quả trong công tác phòng cháy và tham mưu chính sách phát triển hạ tầng đô thị.
(GLO)- Lễ hội hoa ban và Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VIII (gọi tắt là Lễ hội, Ngày hội) diễn ra từ 13 đến 16-3. Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc được tỉnh Điện Biên tổ chức hàng năm vào mùa hoa ban nở rộ trên khắp núi rừng Tây Bắc.
Bức phù điêu bằng đá xanh nguyên khối khắc hình ảnh 3 chiến sĩ Tây Tiến cùng hai câu thơ "Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi/Mường Lát hoa về trong đêm hơi" được dựng năm 2020 đã trở thành nơi hồi tưởng của khách phương xa khi có dịp đến Sài Khao.
Lũ quét bất ngờ xảy ra trong đêm ở xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, khiến 7 người chết và mất tích, 2 người bị thương, 10 nhà bị đổ sập hoàn toàn, quốc lộ 12 qua xã Mường Pồn tê liệt.
(GLO)- Trong những ngày tháng 5 lịch sử, cả nước hướng về đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc tự hào khi nhớ về lần đầu tiên được đặt chân đến mảnh đất Điện Biên anh hùng.
94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).
Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy nghi là ba bố con trong cùng một gia đình. Trong đó người bố là ông Hạng A G, sinh năm 1970; các con: là Hạng A B, sinh năm 2009, Hạng A C, sinh năm 2011.
(GLO)- Sáng 26-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ phát động ủng hộ chương trình xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên.
Tại khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, đoàn đại biểu tham gia Liên hoan 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc đã được nghe ông Võ Điện Biên, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nói chuyện về chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tin lời dụ dỗ của kẻ buôn bán người, một bé gái 13 tuổi quê ở tỉnh Điện Biên đã bị lừa bán ra nước ngoài. Bé gái này vừa được Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giải cứu.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, dịp này là cơ hội để thanh thiếu nhi được gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
(GLO)- Tỉnh Điện Biên phấn đấu đến năm 2050 là trọng điểm du lịch văn hóa-lịch sử-sinh thái quốc gia hướng tới đẳng cấp quốc tế, phát triển mạnh dịch vụ thương mại và vùng biên giới ổn định, vững chắc.
Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024 sẽ góp phần kích cầu du lịch, xây dựng Điện Biên thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Trung du miền núi phía Bắc, tạo đà phát triển kinh tế-xã hội.
(GLO)- Ngày 24-12, tại Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành 4 dự án giao thông quan trọng. Thủ tướng bày tỏ, việc khánh thành cùng lúc 4 công trình giao thông này với tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng là một dấu mốc lịch sử.
(GLO)- Đây là những hài cốt liệt sỹ được Đội Quy tập mộ liệt sỹ, Cục Chính trị (Quân khu 2) tìm kiếm, cất bốc tại các bản của nước bạn Lào trong những tháng cuối mùa khô năm 2023.
Trước đây, mỗi khi nhắc tới địa danh Na Ư, nhiều người dân Điện Biên và vùng Tây Bắc rất e ngại, bởi nơi đây được mệnh danh là “thủ phủ” ma túy. Vùng đất này từng không chỉ có rất nhiều người nghiện, mà còn được coi là nơi “bất khả xâm phạm” với những ông trùm và đàn em được trang bị súng ống đủ loại, vô cùng manh động… Tuy bây giờ tội phạm ma túy ở Na Ư đã giảm, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp do những tàn dư của ma túy.
Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, hoa mào gà là biểu tượng của sự may mắn, tốt đẹp, là cầu nối hai thế giới âm-dương, là con đường mà linh hồn tổ tiên đi từ thế giới thiêng về nơi thờ cúng.