(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.
(GLO)- Tối 23-9, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) cho biết cơ quan Công an đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc một cụ bà tử vong nghi vấn do bị lửa thiêu xảy ra trên địa bàn.
(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và cơ quan chức năng điều tra vụ việc bà Lê Thị T. (SN 1955, ở khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc) tử vong trong phòng ngủ. Hiện trường cho thấy có 1 sợi dây buộc trên cổ nạn nhân.
Ngày 4-3, BS CK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Thận – Tiết niệu vừa phẫu thuật thành công lấy viên sỏi bàng quang to bằng quả trứng, trên bệnh nhân bỏ quên sonde JJ khoảng 9 năm trong niệu quản.
Ngay sau khi trên mạng xã hội xuất hiện clip về người con đánh đập, hành hạ mẹ tàn nhẫn xảy ra ở Long An, sáng 7-9, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước đã chỉ đạo công an huyện phối hợp với Công an xã Long Hòa xác minh sự việc.
Tại phường 8 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có nhà văn hóa được xây dựng và lập bàn thờ thờ 36 cụ công, cụ bà đầu tiên từ tỉnh Hà Đông vào Đà Lạt để trồng rau, trồng hoa phục vụ người Pháp và người dân địa phương. Đó cũng là những người đầu tiên thành lập lên làng hoa Hà Đông.
Bệnh nhân Phan T.N. được người nhà chuyển vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cấp cứu, điều trị trong tình trạng đa vết thương phức tạp do bị chó berger hàng xóm tấn công.
Các bác sĩ chẩn đoán cụ bà 73 tuổi bị ung thư thận và đã phẫu thuật cắt bỏ 2 quả thận. Kết quả sinh thiết sau đó lại cho thấy bệnh của bà là lành tính. Cụ bà đã qua đời 8 tháng sau đó.
Người phụ nữ 78 tuổi ở Indonesia từng gây xôn xao khi kết hôn với chú rể kém mình 50 tuổi. Mới đây, họ còn làm cả thế giới ngạc nhiên hơn khi tuyên bố người vợ đang mang thai.
Cụ Nghiên ở Thanh Hóa khiến nhiều người không khỏi tò mò, thích thú với “bộ tóc rồng“ dài gần 3m của cụ. Điều đặc biệt, kể từ khi sở hữu bộ tóc kỳ lạ này, cụ bà có một sức khỏe rất tốt, xuất hiện nhiều biệt tài lạ.
Thường xuyên bị ngứa mắt mà không rõ nguyên nhân, một bà cụ 67 tuổi sống ở Anh quyết định đến bệnh viện thăm khám và 'sững người' khi bác sỹ phát hiện ra vật thể lạ.
Nhắc đến ca trù, chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là một loại hình âm nhạc khó tiếp cận, bởi lẽ ca trù có tính uyên bác cũng như độ phổ biến chưa rộng như các loại hình khác. Ấy vậy mà tại một vùng quê lúa ngoại thành Hà Nội, có bà cụ già gần 90 tuổi vẫn thuộc làu từng làn điệu ca trù cổ và hàng ngày vẫn mải mê truyền dạy cho trẻ em trong thôn. Đó chính là cụ Nguyễn Thị Khướu ở Chanh Thôn, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.
Khi tiến hành thu hoạch khoai tía trong vườn, các thành viên trong gia đình bà Bướm bất ngờ khi phát hiện củ khoai có kích thước khổng lồ với hình thù quái dị.