(GLO)- Sáng 17-5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con cá voi săn mồi trên vùng biển mũi Bãi Bấc, thuộc Mũi Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.
(GLO)- Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận, con cá lớn trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội vào chiều 3-5 hiện đã chết. Chính quyền thôn đang xin ý kiến cấp xã để tìm phương án chôn cất sinh vật này.
(GLO)- Một con cá voi dài khoảng 0,5 m, nặng gần 7 kg trôi dạt vào bờ biển thôn Xuân Thạnh Nam (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai). Ngư dân địa phương đã tổ chức an táng cá voi theo tín ngưỡng dân gian của cư dân miền biển.
(GLO)- Lúc 17 giờ 30 phút ngày 24-11, người dân thôn 9 (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) phát hiện một con cá voi đen đã chết, bị sóng đánh dạt vào bờ biển.
(GLO)- Từ đầu bếp, anh Phạm Công Quý (SN 1993, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã rẽ sang lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật và nhanh chóng ghi dấu ấn. Anh trở thành hội viên trẻ nhất của Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Gia Lai và từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều cuộc thi, triển lãm ảnh trong nước.
(GLO)- Sáng 5-7, vùng biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) trong xanh bỗng trở thành "sân khấu" cho con cá voi Bryde dài hơn 10 m biểu diễn kỹ năng săn mồi. Đây là những khoảnh khắc hiếm hoi và cực kỳ ấn tượng.
(GLO)- Chiều tối 30-6, tại vùng biển Vũng Bồi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai-trước đây thuộc xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), một cặp cá voi mẹ con bất ngờ xuất hiện săn mồi gần bờ.
Hình ảnh một con cá voi lớn ngoi lên mặt nước săn mồi ở Mũi Điện (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) được người dân ghi lại thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Chiều 8-6, nhiều du khách tham quan vùng biển Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) bất ngờ chứng kiến một cá thể cá voi nặng khoảng 600kg liên tục ngoi lên mặt nước săn mồi chỉ cách bờ khoảng 600m, thuộc khu vực biển làng Xuân Thạnh, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ.
Xác một con cá voi đầy thương tích đã trôi dạt vào vùng biển xã Mỹ Thắng (H.Phù Mỹ, Bình Định), được người dân địa phương chôn cất theo phong tục truyền thống.
Trong lúc đánh bắt tại vùng biển gần danh thắng Gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, H.Tuy An, Phú Yên), ngư dân bắt gặp và ghi lại hình ảnh cặp cá voi săn mồi.
Xác của một cá voi răng thuổng, loài cá voi hiếm đến nỗi con người chưa từng phát hiện bất kỳ cá thể nào của loài này khi còn sống, đã dạt lên bờ biển của New Zealand.
Nhiều ngư dân khi đi ghe trên biển gần Mũi Điện (TX Đông Hòa, Phú Yên) đã bắt gặp và ghi lại được hình ảnh một con cá voi lớn ngoi lên mặt nước, há miệng để săn mồi.
Nhiều ngư dân khi đánh cá gần bờ biển đã phát hiện 1 con cá voi nặng trên 7 tấn vừa xuất hiện tại khu vực biển Hòn Sẹo (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, Bình Định), liên tục nhô đầu lên khỏi mặt biển.
Cảnh sát xác nhận lực lượng chức năng đã cứu được 6 người, trong khi 2 người đã thiệt mạng và vẫn còn 3 người mất tích sau vụ va chạm ngoài khơi Vịnh Goose ở Kaikoura.
(GLO)- Thông tin từ hướng dẫn viên du lịch Tommy Toàn (37 tuổi, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), đàn cá voi xanh xuất hiện khoảng một tháng nay, ban đầu có 8 con, hiện còn 2 con một đực và một cái (con đực nhỏ hơn). Cá voi vào rất gần bờ, có khi cách bờ chừng 500 mét.
(GLO)- Mới đây, Tổ chức Sinh vật biển Marine Life Vietnam đã lên tiếng xác nhận cá voi xuất hiện tại biển Đề Gi (tỉnh Bình Định) trong thời gian gần đây không phải cá voi xanh mà là loài cá voi Bryde (Balaenoptera edeni Anderson, 1879).
Một trong những giả thuyết kỳ lạ về nguồn gốc của Quái vật hồ Loch Ness đã bị lật tẩy bởi một nhà nghiên cứu, người đã cho rằng, quái vật “Nessie“ cổ dài thực ra là dương vật của cá voi.
Lực lượng bộ đội biên phòng và người dân ở Thừa Thiên Huế nỗ lực giải cứu cá thể cá voi nặng khoảng 3 tấn bị mắc cạn sau khi sóng biển đánh dạt vào bờ.