Tự hào những người lính "sao vuông"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều người vẫn yêu mến gọi lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) là những người lính “sao vuông”. Mỗi người có một công việc khác nhau nhưng khi có lệnh triệu tập, họ đều nghiêm túc chấp hành tham gia huấn luyện, tuần tra bảo vệ an ninh trật tự và làm rất nhiều việc có ý nghĩa.
Chúng tôi có mặt tại thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku trong cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 3. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt song không khí huấn luyện trên thao trường vẫn rất hăng say. Góc này là bộ phận dân quân huấn luyện chiến thuật, ở bên kia lực lượng tự vệ thực hành nội dung huấn luyện bảo vệ cơ quan, công sở khi có tình huống xảy ra. Tất cả đều nỗ lực hoàn thành các nội dung huấn luyện để đạt hoa điểm 10. Bắn súng, điều lệnh, đội ngũ, ném lựu đạn, thực hành tình huống bảo vệ cơ quan đơn vị khi có bạo loạn, biểu tình là những nội dung huấn luyện khó, nhất là với những chiến sĩ DQTV lần đầu tham gia. Tuy nhiên, nhiều chiến sĩ nhờ chăm chỉ luyện tập vẫn hoàn thành tốt các khoa mục huấn luyện.
 Lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện. Ảnh: V.H
Lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện. Ảnh: V.H
Lực lượng DQTV mỗi người có một công việc và hoàn cảnh riêng, người là cán bộ xã, người ở nhà làm nông. Dù tất bật với cuộc sống nhưng khi có lệnh gọi tập trung, họ đều tạm gác lại công việc, nhanh chóng có mặt để tham gia huấn luyện. Với họ, ngôi sao vuông trên mũ vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào để vượt qua những ngày huấn luyện với cường độ cao, hoàn thành nhiệm vụ được giao.  
Chiến sĩ H'Sênh (làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP. Pleiku) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia huấn luyện DQTV. Khi lên thao trường ở tập trung, thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của quân đội, ban đầu, tôi cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Tuy nhiên sau mấy ngày, tôi đã hòa nhập với môi trường mới. Ở nhà công việc cũng khá nhiều nhưng tôi tạm gác lại để thực hiện nhiệm vụ địa phương giao. Tôi rất tự hào vì mình là người lính “sao vuông” và sẵn sàng làm nhiệm vụ khi địa phương cần”.
Giống như các đơn vị quân đội, lực lượng DQTV cũng được huấn luyện và biên chế theo các binh chủng như: phòng không, thông tin liên lạc, hậu cần. Đặc biệt, những năm qua, việc xây dựng lực lượng dân quân thường trực và dân quân cơ động ở các địa phương đã đáp ứng tốt yêu cầu xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Lực lượng dân quân thường trực luôn có mặt tại cơ quan 24/24 giờ, thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng khác tuần tra kiểm soát địa bàn, khắc phục hậu quả thiên tai, dân vận...
Cách đây 84 năm, ngày 28-3-1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I (họp tại Ma Cao, Trung Quốc) đã thông qua “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Ngày này đánh dấu mốc son ra đời và trở thành Ngày truyền thống DQTV Việt Nam. Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập 3 thứ quân gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích.

Anh Lê Tiến Việt-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã An Phú (TP. Pleiku) cho biết: “Mỗi chiến sĩ dân quân của xã có một công việc riêng, người làm công nhân, người làm rẫy. Thế nhưng, khi có lệnh gọi của UBND xã, họ đều sắp xếp công việc để tham gia huấn luyện đầy đủ. Năm nay, chấp hành lệnh gọi của cấp trên, chúng tôi đã tổ chức cho 58 chiến sĩ dân quân tham gia huấn luyện tập trung tại thao trường của thành phố. Cùng với đó, chúng tôi luôn gần gũi, động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với lực lượng dân quân tham gia huấn luyện. Anh em còn yếu về mặt nào, chúng tôi hỗ trợ, sát cánh để cùng nhau khắc phục và hoàn thành tốt các khoa mục đã đề ra”.
Lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố, kiện toàn để đáp ứng tốt nhiệm vụ thường xuyên. Đây cũng là lực lượng hậu bị quan trọng để các địa phương, cơ quan, đơn vị sử dụng khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt, khi có biểu tình, bạo loạn, gây rối..., lực lượng này sẽ đi đầu xử lý ngay từ lúc phát sinh.
Trao đổi với chúng tôi về công tác huấn luyện và xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn huyện trong thời gian qua, Thượng tá Hồ Trung Hiền-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ-cho biết: “Chúng tôi luôn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng DQTV đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Theo đó, tỷ lệ dân quân huyện Đức Cơ đã xây dựng đạt 1,53% dân số, lực lượng tự vệ đạt 32,2% số cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này đạt 21%. Đây cũng chính là lực lượng hậu bị quan trọng để bổ sung vào đội ngũ cán bộ các xã, thị trấn sau này”.
 VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.