Từ bệnh viện, Xuân Son nở nụ cười rạng rỡ cùng đội tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ bệnh viện, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã quên đi nỗi đau chấn thương để nở nụ cười rạng rỡ khi đội tuyển Việt Nam đã trao tặng anh chức vô địch AFF Cup 2024.

Nụ cười rạng rỡ của Xuân Son từ bệnh viện. Ảnh: Linh Nhi
Nụ cười rạng rỡ của Xuân Son từ bệnh viện. Ảnh: Linh Nhi

Chấn thương nặng của Xuân Son

Xuân Son đã nổi bật và máu lửa trong trận chung kết lượt về, trước khi rời sân trong nước mắt vì chấn thương rất nặng sau nỗ lực chuyền bóng cho đồng đội.

Mất chân sút hay nhất của mình, nhưng đội tuyển Việt Nam đã chơi đầy quả cảm để dành tặng chiến thắng cho người đồng đội mới, với chiến thắng 3-2 tại Rajamangala và 5-3 chung cuộc để lần thứ 3 vô địch AFF Cup.

Xuân Son sau đó đã được đưa vào bệnh viện với kết quả chụp phim đã gãy cả 2 xương ở ống chân phải. Đây là chấn thương rất nặng, khiến cầu thủ sinh năm 1997 sẽ phải cần nhiều thời gian để trở lại.

Niềm vui chiến thắng của cả tập thể

Đội tuyển Việt Nam đang là tập thể cực kỳ gắn kết. Ảnh: Linh Nhi
Đội tuyển Việt Nam đang là tập thể cực kỳ gắn kết. Ảnh: Linh Nhi

Nhưng tất cả đau đớn đó đã không còn đáng kể, khi Xuân Son nở nụ cười sung sướng sau bàn thắng ấn định chiến thắng giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang vô địch, hòa cùng niềm vui vỡ òa của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Dù không thể nhận phần thưởng Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024 tại sân, nhưng Xuân Son có thể mỉm cười khi các đồng đội Quang Hải, Duy Mạnh đã lên nhận thưởng thay, cầm theo chiếc áo đấu số 12 của anh.

2 xương ống chân phải bị gãy của Xuân Son. Ảnh: Linh Nhi
2 xương ống chân phải bị gãy của Xuân Son. Ảnh: Linh Nhi

Những chi tiết nhỏ nhưng cho thấy dù là tân binh sau khi hoàn thành quy định nhập tịch và được FIFA bật đèn xanh, nhưng Xuân Son không là người lạ mà là một phần quan trọng của đội tuyển Việt Nam.

Hy vọng rằng niềm vui chiến thắng, với sự ủng hộ yêu thương của cả tập thể, sẽ giúp Xuân Son mạnh mẽ và lạc quan hơn trong quãng thời gian điều trị và phục hồi sắp tới, sớm trở lại với sân cỏ và đội tuyển Việt Nam.

Theo Tiểu Bảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

Kpuih Hạnh: Nữ cán bộ “hai trong một”

Kpuih Hạnh-Nữ cán bộ “hai trong một”

(GLO)- Người dân làng Nẽh Xo (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) rất tự hào khi nhắc đến cái tên Kpuih Hạnh, bởi chị là người phụ nữ Jrai đầu tiên ở vùng đất này được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn.