TT-Huế: Tai nạn thảm khốc, 2 người chết, 4 người trọng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7-1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 mẹ con chết tại chỗ, 4 người bị thương nặng.

Nhiều người dân sống gần hiện trường cho biết, chiếc xe kéo rơ-moóc biển số 75R-0069 do vượt ẩu đã đâm vào xe tải chở phế liệu biển số 75H-3657 đang đậu bên đường. Một chiếc xe tải khác, chạy cùng chiều với xe kéo rơ-moóc thì bị quay ngược và lật nhào.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Sau khi đâm vào xe tải chở phế liệu, chiếc xe kéo rơ-moóc này lạc tay lái sang trái, đụng phải xe máy biển số 75K8-2860 do anh Trần Văn Thắng (40 tuổi, trú tại đường Mang Cá, TP Huế) điều khiển, khiến vợ và con gái anh Thắng ngồi sau xe là chị Nguyễn Thị Cương (40 tuổi) và Trần Bích Ngân (khoảng 10 tuổi) bị kẹp vào giữa hai bánh xe trái của xe kéo rơ-moóc chết ngay tại chỗ.

Chiếc xe kéo rơ-moóc tiếp tục va vào cột điện bên đường, gây xẹt điện làm toàn bộ hệ thống điện tại đây bị cắt.

Anh Thắng cùng 2 tài xế và 1 phụ xe của hai xe kéo rơ- moóc và xe tải đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Vụ tai nạn đã làm tuyến Quốc lộ 1A qua thị xã Hương Thủy bị phong tỏa gần 5km. Toàn bộ các phương tiện phải lưu thông theo tuyến đường tránh Huế.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

null