Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.

Những “Đôi bạn cùng tiến”

Mô hình “Đôi bạn cùng tiến” là điểm nhấn của Chương trình “Ươm mầm hữu nghị”, được Trường Đại học Quy Nhơn triển khai theo hình thức ghép cặp 1-1 giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào.

Năm 2025, toàn trường có 27 đôi bạn, trong đó 20 cặp tiến bộ rõ rệt về học tập và rèn luyện. Từ kết quả đánh giá toàn diện, nhà trường đã xét khen thưởng 8 “Đôi bạn cùng tiến” tiêu biểu ở các khoa có sinh viên Lào theo học.

Không chỉ cùng nhau học nhóm, ôn tập trước các đợt kiểm tra, các đôi bạn còn hỗ trợ luyện tiếng Việt, tiếng Lào, rèn kỹ năng mềm và trao đổi văn hóa thường xuyên qua các hoạt động tại lớp và trong đời sống hằng ngày.

Là một trong số 8 “Đôi bạn cùng tiến” được tuyên dương, Lê Đức Hoàng (lớp Văn học K47) và Soysavanh Keokhamdy (lớp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K48) để lại nhiều ấn tượng.

Hoàng từng tham gia giảng dạy hỗ trợ sinh viên Lào tại CLB Tiếng Việt. Thấy Soysavanh chăm chỉ và chủ động, Hoàng thường trò chuyện và giải thích thêm nếu cậu bạn khóa dưới có thắc mắc về tiếng Việt. Từ đó, cả hai thân thiết hơn.

Việc Hoàng đặt biệt danh “Xoài” cho Soysavanh và việc cậu bạn người Lào tỏ ra rất thích thú với tên gọi này cho thấy sự gần gũi giữa họ.

uom-mam-huu-nghi-viet-lao-3.jpg
Soysavanh (trái) cùng Hoàng là 1 trong số 8 “Đôi bạn cùng tiến” trong năm 2025 được tuyên dương. Ảnh: NVCC

Soysavanh chia sẻ: “Anh Hoàng vừa giảng tiếng Việt dễ hiểu, làm MC vừa khéo léo, lại luôn tận tâm, thân thiện với chúng tôi. Nhờ anh hướng dẫn, tôi tự tin hơn trong học tiếng Việt và giao tiếp hằng ngày. Tôi thật sự biết ơn vì anh đã đồng hành và giúp tôi ngày càng tiến bộ”.

Một đôi bạn khác là Trương Quang Tấn và Khamtay Kongmanh (lớp Công nghệ thông tin K45B). Khamtay là 1 trong 4 sinh viên Lào của lớp. Ban đầu, họ cùng làm việc nhóm, về sau, cả hai cùng chọn chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo nên gắn bó và hỗ trợ nhau thường xuyên. Ngoài ra, Tấn vốn là sinh viên giỏi 3 năm liền nên luôn tự tin, hướng dẫn thêm cho Khamtay mỗi khi cậu bạn gặp khó.

“Khó nhất với các bạn Lào là tiếng Việt, vì vậy tôi cố gắng dùng từ ngữ dễ hiểu nhất và giải thích theo từng bước. Khamtay tiếp thu nhanh nên hầu như chỉ cần gợi mở là bạn ấy nắm được vấn đề. Hơn nữa, chúng tôi học cùng chuyên ngành, cùng là con trai nên cũng dễ chia sẻ hơn”-Tấn bật mí.

uom-mam-huu-nghi-viet-lao-1.jpg
Tấn (trái) tận tình hướng dẫn thêm cho Khamtay ngoài giờ học. Ảnh: D.L

Về phần mình, Khamtay kể: “Tấn kiên nhẫn lắm! Không chỉ giúp tôi nắm vững phần lý thuyết mà bạn còn hay tìm các clip liên quan đến chuyên ngành để gửi tôi xem thêm. Nhờ bạn, tôi hòa nhập tốt hơn với lớp và tự tin hơn khi làm việc nhóm”.

Đồng hành, mở rộng kết nối

Song song với mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều hoạt động dành cho sinh viên Lào theo kế hoạch của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào.

uom-mam-huu-nghi-viet-lao-2.jpg
Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn tham quan Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Năm 2025, sinh viên Lào đã tham quan Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo Quy Nhơn, Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, giúp các em hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương.

Nhà trường còn tổ chức chương trình “Vui đón Tết cổ truyền Bunpimay”; cử sinh viên tham gia vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho người nước ngoài khu vực miền Trung; phối hợp Tỉnh đoàn và Trường Cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Quy Nhơn tham gia “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; cử sinh viên Lào tham gia Chiến dịch tình nguyện hè tại xã An Toàn…

phong-van-pho-bi-thu-ve-chien-dich-thanh-nien-tinh-nguyen-he-11.jpg
Sinh viên Lào tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại xã An Toàn. Ảnh: Tỉnh đoàn

Gần nhất, nhiều sinh viên Lào cũng chủ động tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc.

Đây là những hoạt động gắn kết ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của sinh viên Lào đối với cộng đồng nơi mình đang học tập.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, trường cũng tạo điều kiện cho sinh viên 2 nước giao lưu, học hỏi.

Nổi bật là Câu lạc bộ Tiếng Việt (thuộc Hội Sinh viên trường). Với khoảng 40 thành viên thường xuyên (trong đó 10 sinh viên Lào), Câu lạc bộ tổ chức dạy tiếng Việt từ tháng 2 đến tháng 9 hằng năm, bởi đây là giai đoạn sinh viên Lào mới nhập học. Các hoạt động giao lưu bóng đá định kỳ mỗi tháng 2 lần, gặp gỡ, giao lưu... cũng thu hút đông đảo sinh viên 2 nước tham gia.

z6821218138507-69d51a3df21cb32415e0c609f16535fb.jpg
Câu lạc bộ Tiếng Việt là “mái nhà chung" của sinh viên 2 nước Việt-Lào. Ảnh: D.L

Bạn Đặng Ngô Cẩm Tú-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Việt-cho biết: “Khi dạy tiếng Việt, chúng tôi kết hợp với các hoạt động giao lưu văn hóa để giúp bạn Lào hiểu thêm về phong tục, ẩm thực, trang phục Việt Nam.

Hiện câu lạc bộ đang tổ chức cuộc thi sáng tạo clip “Khon Lào yêu Việt” như một cách để các bạn bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của mình về Việt Nam”.

uom-mam-huu-nghi-viet-lao-4.jpg
Gian hàng của Câu lạc bộ Tiếng Việt và các sinh viên Lào tại chương trình Chào đón tân sinh viên khóa 48. Ảnh: ĐVCC

Việc triển khai đa dạng các hoạt động trên nhiều khía cạnh đều hướng đến mục tiêu chung là giúp sinh viên Lào có môi trường phát triển toàn diện.

ThS. Cao Kỳ Nam-Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên và Hỗ trợ doanh nghiệp-cho biết: “Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Ươm mầm hữu nghị” đã tạo nên sự đồng hành giữa sinh viên 2 nước. Quan trọng hơn là các bạn cảm thấy mình là một phần của cộng đồng sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn”.

Có thể bạn quan tâm

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Về miền mai rừng

Về miền mai rừng

(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.

Người dân rạng rỡ diện áo dài du xuân tại khu vực trung tâm Quy Nhơn trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.