Emagazine

Trung thu ấm áp yêu thương

E-magazine Trung thu ấm áp yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
 
 

Buổi sáng cuối tuần, tại quán Thiên Ân (thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku), các em thiếu nhi tập trung ngồi làm lồng đèn ông sao dưới sự hướng dẫn của chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Vật liệu để làm lồng đèn là các thanh tre đã được vót sẵn, keo dán, giấy màu bóng, giấy trang trí… Các em cẩn thận lắp những thanh tre thành hình ngôi sao rồi dán giấy, trang trí. Qua các công đoạn, những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu đã thành hình. Em Phan Đình Khánh (lớp 6/4, Trường THCS Ngô Gia Tự, xã An Phú) chia sẻ: “Với sự hướng dẫn của cô Duyên, chỉ sau khoảng 15 phút, em đã làm được một chiếc đèn ông sao. Tuy không bằng lồng đèn bày bán ngoài chợ nhưng em vẫn thích chiếc đèn ông sao do mình tự tay làm”.

 

Chị Duyên bắt đầu hướng dẫn các em thiếu nhi làm đèn ông sao từ đầu tháng 8 âm lịch. Mỗi buổi có khoảng 8-10 em thiếu nhi đến học cách làm. Khi hoàn thành sản phẩm, các em được mang thành quả của mình về nhà để trang trí, vui chơi. Bên cạnh đó, chị Duyên còn làm được khoảng 100 chiếc lồng đèn để tặng các em thiếu nhi trong xóm và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Với mong muốn mang niềm vui đến với các em thiếu nhi ở buôn làng, ngày 4-9, Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku phối hợp với Thành Đoàn Pleiku tổ chức chương trình “Vầng trăng tuổi thơ” tại làng Chăm Nẻh, phường Chi Lăng. Một sân khấu nhỏ được dựng lên tại điểm trường làng Chăm Nẻh (Trường Mầm non Hướng Dương). Trong không gian ấm áp, các em nhỏ háo hức tham gia các trò chơi sinh hoạt tập thể vui nhộn, hấp dẫn; xem các tiết mục ảo thuật đặc sắc. Bên cạnh đó, các em còn được xem múa lân sư rồng, phá cỗ trăng rằm, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội…

 

Ngoài vui chơi, Ban tổ chức chương trình còn dành tặng các em 320 suất quà (mỗi suất gồm bánh mì, bánh Trung thu) và 5 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn. Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku còn thực hiện 4 gian hàng: đồ ăn, sữa, đồ chơi, dụng cụ học tập với các sản phẩm được bán giá “0 đồng”. Em H’Bin (lớp 4, Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Chi Lăng) chia sẻ: “Trung thu này, con vui lắm vì vừa được tặng xe đạp và bánh Trung thu, vừa được vui chơi. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều”.

 
 

Cuối tháng 8 vừa qua, đại diện Trung tâm Du học Việt Trí MD và Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực MD Việt Nam đã đến thăm hỏi, giao lưu văn nghệ và tặng quà Trung thu cho trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Làng trẻ em SOS Pleiku. Theo đó, Trung tâm Du học Việt Trí MD tặng 300 cuốn vở cho các em mồ côi ở Làng trẻ em SOS Pleiku, tặng 43 đôi dép cho các em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực MD Việt Nam tặng 10 triệu đồng để Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh tổ chức Tết Trung thu cho các em mồ côi. Đáp lại tình yêu thương của các cô chú dành cho mình, các em thiếu nhi đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ sôi nổi, đáng yêu khiến cho không khí buổi tặng quà thêm rộn ràng. Những tiết mục văn nghệ khiến đại diện các đơn vị vô cùng xúc động vì nghị lực, sự lạc quan vươn lên của các em. Ông Nguyễn Văn Đức-Giám đốc Trung tâm Du học Việt Trí MD-chia sẻ: “Những phần quà nhằm động viên, cổ vũ các em có thêm nghị lực vượt lên hoàn cảnh, tự tin hòa nhập cộng đồng, tự lập cuộc sống”.

 

Nhằm khích lệ tinh thần các bệnh nhi vượt qua bệnh tật, tạo niềm vui cho các em nhân dịp Tết Trung thu, một ngày hội Trung thu đặc biệt đã được Quỹ từ thiện Bông Sen (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Sự quan tâm của các Mạnh Thường Quân, không khí vui tươi, rộn ràng của chương trình giúp các bệnh nhi xua tan nỗi đau bệnh tật, thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ trên môi. Em Huỳnh Gia Bảo (7 tuổi) đang điều trị ở Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Nhi tỉnh) tâm sự: “Đây là lần đầu em đón Tết Trung thu trong bệnh viện. Được các cô chú yêu thương, tặng nhiều quà bánh, em rất vui”.

Quỹ từ thiện Bông Sen đã trao tặng 100 phần quà gồm: lồng đèn, bánh kẹo cho các bệnh nhi đang điều trị. Chị Võ Thị Ngọc Hân-chủ quán cơm Yên Vui, thành viên Quỹ từ thiện Bông Sen-bộc bạch: “Chương trình được tổ chức với mong muốn động viên các con tiếp tục nỗ lực chiến đấu với bệnh tật, không cảm thấy cô đơn trong ngày Tết Trung thu. Hy vọng các con luôn vui vẻ, sớm bình phục trở lại cuộc sống bình thường”.

 
 

Tối 7-9, tại xã Đất Bằng, UBND huyện Krông Pa đã tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” năm 2022 cho 700 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Dù đến 19 giờ chương trình mới bắt đầu nhưng từ sớm, không khí tại hội trường UBND xã đã rất sôi động bởi những tiếng cười nói, vui đùa của các em thiếu nhi. Tại đây, các em được tham gia nhiều chương trình văn nghệ, cồng chiêng, múa lân, đốt lửa trại, phá cỗ Trung thu… Cùng với đó, chương trình còn tặng 30 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho các em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã. Em Rcăm Thi (buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng) hào hứng cho hay: “Gia đình khó khăn nên em chưa từng được đón Tết Trung thu vui như thế này. Tham gia chương trình, em không chỉ được vui chơi cùng các bạn mà còn được phá cỗ, nhận nhiều quà tặng”.

 

Mỗi phần quà tuy giá trị chưa nhiều, chỉ là những chiếc bánh ngọt hay những chiếc lồng đèn để các em vui chơi cùng bạn bè nhưng chừng đó thôi cũng mang lại cho các em những ký ức đẹp về Tết Trung thu ấm áp, vẹn tròn yêu thương. Ông Nguyễn Văn Hường-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Krông Pa-cho biết: “Ngoài chương trình tổ chức tại xã Đất Bằng, các xã, thị trấn, cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện cũng chủ động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện cũng đã vận động các nhà tài trợ, Mạnh Thường Quân tặng hàng ngàn suất quà dịp Tết Trung thu cho trẻ em nghèo trên địa bàn huyện”.

Theo kế hoạch, tối nay (9-9), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn và UBND huyện Kông Chro sẽ tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em nghèo tại tổ dân phố 1, thị trấn Kông Chro. Tại đây, các đơn vị sẽ tặng 390 suất quà cho học sinh nghèo có thành tích tốt trong học tập (mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng).

 

Cùng với chương trình phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức Đoàn chủ động phối hợp, vận động nguồn lực để tặng quà cho thiếu nhi dịp Trung thu.

 
 

Có thể bạn quan tâm

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ cuối: Những gạch nối hòa bình

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ cuối: Những gạch nối hòa bình

(GLO)- Những người lính từ mặt trận trở về, những người chỉ lặng lẽ phía sau phục vụ chiến đấu và cả những người sinh ra dưới bầu trời không tiếng súng… đều tiếp tục tự nguyện trở thành gạch nối hòa bình giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc, hóa giải sâu sắc những đau thương để lại từ một cuộc chiến.

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 3: Người về từ chiến trường K

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 3: Người về từ chiến trường K

(GLO)- Trong suốt 10 năm người lính tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế, có người may mắn trở về, người đến giờ vẫn còn nằm lại trên đất bạn. Nhưng, như lời một người lính trở về thì “một cuộc sống trung thực và can đảm không cho phép chúng ta sống hời hợt, đại khái”.

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 2: Nghĩa tình lính trận

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 2: Nghĩa tình lính trận

(GLO)- Điều gì đã gắn kết những người lính tình nguyện Việt Nam để làm nên khúc khải hoàn trên chiến trường K? Đó có phải là tình đồng đội thiêng liêng, cao cả; là sự giúp đỡ vô tư, trong sáng và cũng đầy ân tình đối với người dân nước bạn, thậm chí với cả người ở phía bên kia chiến tuyến?

Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại

E-magazineXây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại

(GLO)- Theo Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, một số doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân đang bước đầu áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và hướng đến nền nông nghiệp thông minh, hiện đại.

Canh cánh nỗi lo mía cháy

E-magazineCanh cánh nỗi lo mía cháy

(GLO)- Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với sự bất cẩn của người dân trong đốt dọn ruộng mía tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Bà con nông dân đang canh cánh nỗi lo mía cháy.

Khúc hoan ca làng chài

E-magazineKhúc hoan ca làng chài

(GLO)-

Từ dăm con thuyền dạt trôi giữa mênh mông sông nước Sê San ngày nào đã hình thành 1 làng chài với hơn 30 hộ dân. Hôm nay, làng chài trên dòng Sê San đã đổi vận từ con cá và du lịch.

Xuất khẩu nông sản: Tín hiệu lạc quan

E-magazineXuất khẩu nông sản: Tín hiệu lạc quan

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất kinh doanh. Năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nhận được nhiều đơn hàng hơn so với năm ngoái. Đây là tín hiệu lạc quan, kỳ vọng tạo đột phá cho ngành xuất khẩu nông sản của tỉnh trong năm 2024.
Cô gái 9X và hành trình đạp xe xuyên Á

E-magazineCô gái 9X và hành trình đạp xe xuyên Á

(GLO)- Đang yên đang lành với công việc có thu nhập cao tại TP. Hồ Chí Minh, cô gái quê Gia Lai Trương Mỹ Châu (SN 1990) quyết định “đặt xuống mọi thứ” để thực hiện chuyến xuyên Việt, rồi xuyên Á bằng xe đạp.

Chàng trai Bahnar dẫn nước về làng

E-magazineChàng trai Bahnar dẫn nước về làng

(GLO)-Xuân này tròn 3 năm kể từ lúc dân làng Hrach (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) đón nguồn nước ngọt lành từ đỉnh núi Bok Ưng về tưới mát cả một vùng khô cằn. Câu chuyện về chàng trai Đinh Hmach dẫn nguồn nước về làng được đồng bào Bahnar nơi đây truyền tai nhau như một kỳ tích.