Trên đại công trường đường dây 500kV mạch 3 - bài 18: Niềm tin về đích đúng tiến độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không khẩu hiệu, không băng rôn cổ động nhưng công nhân thi công trên công trường cột 336, đường điện 500kv mạch 3 vẫn hừng hực khí thế. Mỗi người mỗi việc, nhuần nhuyễn phối hợp lắp đặt cấu kiện để hoàn thành những hạng mục cuối cùng dựng lên cột điện sừng sững giữa đất trời, đảm bảo công trình đúng tiến độ đề ra.

Không khí hăng say

Xế chiều ngày cuối tháng 6, chúng tôi đến công trình cột 336, đường điện 500kV mạch 3, đoạn qua Nghệ An. Nắng nóng đã giảm nhiệt cũng là lúc không khí công trường trở nên sôi động, tiếng máy móc gầm rú vang cả rừng thông, tiếng công nhân hô nhau vận chuyển, lắp đặt cấu kiện trở nên huyên náo. “Chỉ còn ít ngày nữa là về đích, chúng tôi huy động tổng lực số lượng công nhân và đang toàn lực đẩy nhanh tiến độ, từng tổ công nhân được phân chia về những vị trí đã cắt cử từ trước, tất cả phối hợp nhịp nhàng, công đoạn nào cũng đảm bảo an toàn, kĩ thuật nhưng phải nhanh nhất. Thái độ trách nhiệm, tâm thế, tinh thần người lính truyền tải điện phát huy hơn bao giờ hết”, anh Nguyễn Thanh Hòa - Giám đốc Chi nhánh 7, Công ty TNHH 1 Thành viên xây lắp Điện 2 cho biết.

Công nhân Nguyễn Văn Hoàng, người anh cả trên công trường thi cột 336.

Công nhân Nguyễn Văn Hoàng, người anh cả trên công trường thi cột 336.

Vừa nói xong, anh Hòa chạy lại chỗ máy nâng thanh sắt phần thân giữa cột điện, hô to: “Kéo lên, kéo đều vào, sang phải, sang phải tiếp, đúng rồi”. Lau giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, người chỉ huy nhanh nhẹn, thân hình rắn rỏi sạm đen được tôi luyện bao nắng gió công trường tiếp tục câu chuyện. Theo anh, trụ cột thép ống 336 có chiều cao 83m, nặng 84 tấn, địa hình thi công vừa phải, tuy chênh vênh giữa núi rừng nhưng không quá dốc, chỉ cần tạo đường là máy móc có thể vào hỗ trợ. Vì thế, cột sẽ hoàn thành trong ít ngày tới. Cột thứ 2 mà công ty thi công là cột néo vị trí 333, cao 68m, nặng 255 tấn cũng đã đạt 50% khối lượng.

“Những công nhân lắp đặt trên cao thì hôm qua đã được cho nghỉ để ngày hôm nay đạt tối đa tâm lực cho công việc. Anh em đã thi công nhiều công trình trọng điểm nên khi bước vào công trường này đều chuyên nghiệp và tận tâm. Kinh nghiệm có thừa nhưng tinh thần cũng phải luôn tràn đầy năng lượng tích cực, như vậy, công việc, tiến độ mới đảm bảo. Nhìn mọi người khí thế hừng hực, chúng tôi tự tin sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ”, anh Hòa cho hay.

Tại buổi kiểm tra đôn đốc tiến độ ngày 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các cơ quan báo chí truyền thông, trong đó có báo Tiền Phong đã kịp thời đưa tin, tuyên truyền, đăng tải những hình ảnh, sự vất vả của công nhân thi công dự án đường dây 500kV mạch 3.

Là một người chỉ huy công trường, anh Hòa có hơn 22 năm trong nghề, anh hiểu thế nào để khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, hăng say với công việc cho công nhân. Ngoài ra, việc hỗ trợ cho những công ty khác và ngược lại cũng là một cách đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cho toàn tuyến được đúng nhịp tiến độ.

“Vừa rồi, công ty cũng dựng một cột đường dây 220kV Long Thành đấu nối, rồi cột 500kV Nhân Trạch rẽ Phú Mỹ… xong các công trình, anh em lại ra Nghệ An. Với cường độ công việc như vậy, tôi thường xuyên động viên và cho luân phiên nhau về thăm nhà, phần hậu cần thì bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, để anh em có thể trạng tốt nhất. Nếu anh em có nỗi lo về kinh tế thì cũng ưu tiên cho ứng trước để giải quyết việc riêng. Khi vấn đề hậu phương, hậu cần công trường được giải quyết thì họ bước vào làm việc, không ai phải lo nghĩ gì, toàn tâm, toàn lực thực hiện công việc chung. Đó cũng là một nguyên nhân chủ quan giúp cho mọi người say sưa với nghề. Chúng tôi ra đây chỉ có một trở ngại duy nhất là thời tiết khắc nghiệt nhưng với tinh thần quyết tâm thì mọi người cũng quen dần và sẽ vượt qua”, anh Nguyễn Thanh Hòa chia sẻ.

Nói về gia đình nhỏ của mình, anh Hòa tâm sự: “Tôi lập gia đình năm 2007, con đầu năm nay lớp 11, con thứ hai lên lớp 2, hai cháu cách nhau 9 tuổi. Cũng do mình đi xa quá nhiều, lăn lộn ở công trường phần lớn thời gian nên các cháu cũng cách xa tuổi nhau. Làm nghề xây lắp truyền tải điện thì phải xa nhà suốt, từ khi cưới vợ đến giờ thì vợ cũng hiểu ngành nghề như vậy nên thông cảm, tôi cũng hiểu sự hy sinh của người vợ rất nhiều. Xa nhà nhớ vợ, nhớ con nhưng mình nhớ một thì ở nhà nhớ mười. Tôi cố gắng làm sao công trình về đích sớm để được về với gia đình. Đây cũng là động lực của anh em”.

Công nhân làm việc hăng say để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Công nhân làm việc hăng say để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Người truyền cảm hứng

Nhắc đến nhóm công nhân tại công trường 336 do Công ty TNHH 1 Thành viên xây lắp Điện 2 thi công, thì những người làm trong nghề xây lắp truyền tải điện lâu năm sẽ biết đến anh Nguyễn Văn Hoàng, tổ trưởng tổ 1, chi nhánh 7. Bởi anh Hoàng được xem là người anh cả, có thâm niên lâu nhất trên công trường, 55 tuổi đời, 33 tuổi nghề, chỉ còn hai năm nữa về hưu nhưng anh Hoàng vẫn cống hiến không ngừng nghỉ trên công trường. Tuổi thanh xuân, tuổi đời của anh dành phần nhiều cho những công trình đường điện khắp mọi miền Tổ quốc. Từ đại công trình đường điện mạch 1 những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước, mạch 2 rồi đến mạch 3, anh vẫn là người lính trên công trường.

”Anh Hoàng là một người công nhân kì cựu, đơn vị xây lắp truyền tải điện nào mà còn được một người như vậy thì quá hạnh phúc, anh ấy có tình yêu tuyệt vời với nghề điện, là anh cả của chúng tôi”, anh Nguyễn Thanh Hòa nói.

Trò chuyện với anh Nguyễn Văn Hoàng trong phút giải lao dưới bóng mát của rừng thông Nam Thái, anh kể, đầu năm 1992, anh ra trường trung cấp xây lắp ở Thành phố Hồ Chí Minh và kết duyên với ngành điện từ khi tham gia xây lắp đường điện mạch 1.

“Thời điểm trước làm đường điện mạch 1 rất khó khăn, tôi làm ở tỉnh Đắk Lắk địa hình rừng núi, máy móc hạn chế, hầu hết đều làm thủ công. Lực lượng tham gia đa số là thanh niên trai tráng, số lượng nhiều, mỗi tổ đội có hơn 30 người. Trải qua không biết bao nhiêu công trình điện nữa, tôi lại tham gia đường điện mạch 2 ở tỉnh Quảng Bình. Cái duyên với các đại công trình, tôi lại làm đường điện mạch 3 ở tỉnh Nghệ An.

Cột 336 mà công ty đảm nhận có 15 công nhân, việc lắp đặt cấu kiện trên cao phải dựa vào những người trẻ. Các em đều được truyền lại kinh nghiệm nhưng quan trọng nhất là phải có tinh thần thép, leo cao, chênh vênh giữa trời mà tâm lý không được rèn giũa, vững vàng, không yêu nghề thì không làm được. May mắn, mọi người đều đoàn kết, cùng ăn ở, cùng làm, chúng tôi xem nhau là gia đình thứ hai”, anh Hoàng cho biết.

Chia sẻ về dự án công trình đường dây 500kV mạch 3, anh Nguyễn Thanh Hòa cho hay: “Được tham gia công trình trọng điểm quốc gia do Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt để đưa dự án đúng tiến độ ngày 30/6, anh em thi công “vượt nắng, thắng mưa” cố gắng bám sát công việc. Đảm bảo an toàn, đảm bảo tiến độ đề ra”.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

null