Trả giá đắt cho hành vi côn đồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong 2 ngày 20 và 21.1, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 41 bị cáo phạm tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 6.10.2022 tại ngã tư Hồ Giới, thôn Phổ Đồng, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước. Đây là một vụ án nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận bởi tính chất manh động, liều lĩnh của các bị cáo, trong đó có đến 26 người chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm phạm tội.

Theo cáo trạng, vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai nhóm thanh niên do Lê Hoàng Linh và Mai Võ Thái Phong (cùng SN 2005, đều ở xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn) cầm đầu. Sau khi thách đố, hai nhóm đã hẹn nhau tại ngã tư Hồ Giới để “giải quyết”. Nhóm của Linh, gồm 30 đối tượng, mang theo các loại hung khí như dao phóng lợn, kiếm, phảng. Trong khi đó, nhóm của Phong, gồm 12 đối tượng, cũng chuẩn bị rựa, phảng và vỏ chai. Hai nhóm thanh niên sử dụng mô tô để di chuyển và đuổi đánh nhau trên đoạn đường dài, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Đỉnh điểm của vụ việc là khi nhóm của Linh dùng hung khí tấn công khiến Lê Khang (SN 2006, ở TX An Nhơn, thành viên nhóm Phong) bị chém nhiều nhát, gây đa thương tích.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: N.L

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã phân tích kỹ lưỡng hành vi của từng bị cáo. Trong số 41 bị cáo, nhiều người đã có tiền án tiền sự nhưng không chịu cải tạo, vẫn tiếp tục sa vào con đường phạm tội. Như bị cáo Linh từng bị TAND huyện Tuy Phước tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào năm 2022, đến tháng 4.2023 tiếp tục bị CA TX An Nhơn xử phạt hành chính vì hành vi “Tàng trữ vũ khí thô sơ nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác”. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội. Hành vi này cần phải bị trừng trị nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.

Tại tòa, bị cáo Linh khai nhận, động cơ gây án bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng đã bị thổi bùng lên bởi sự kích động từ bạn bè và tâm lý muốn thể hiện bản thân. Bị cáo Phong cũng thừa nhận, thay vì tìm cách hòa giải, cả hai nhóm đã chọn cách bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Ý thức rõ hành vi của mình, suốt phiên xử sơ thẩm, các bị cáo tỏ rõ sự ăn năn và thừa nhận hành vi sai trái của mình; chủ động bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Hậu quả của sự côn đồ đã buộc Linh phải chịu mức án 7 năm 6 tháng tù giam với tội danh “Giết người” và Phong 30 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”; các bị cáo còn lại của 2 nhóm lần lượt nhận các mức án từ 18 tháng tù giam đến 6 năm tù giam.

NHẬT LINH

Có thể bạn quan tâm

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

(GLO)- Được đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhưng Sân vận động Nhơn Khánh (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) lại đang trong tình trạng bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dang dở.

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

(GLO)- Trước tình trạng triều cường, xâm thực biển ngày càng nghiêm trọng, UBND xã Phù Mỹ Đông đang phối hợp các ngành chức năng khẩn trương triển khai một số dự án khu tái định cư vùng thiên tai. Các dự án này nhằm di dời, bố trí nơi ở an toàn, ổn định cho 367 hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao.

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

(GLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại xã Chư Sê kiến nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho chợ phía Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đóng chợ cũ.

null