TP. Pleiku: Một đêm 3 vụ đập kính ô tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Liên tiếp nhiều vụ xe ô tô bị kẻ lạ đập kính trộm cắp tài sản giá trị bên trong xe được cảnh báo, thì mới đây, sáng 22-4, có 3 xe ô tô nằm sâu trong hẻm Lê Duẩn lại bị đập phá.

Ảnh: Nguyễn Giác
Xe ô tô bị kẻ lạ đập kính trộm cắp tài sản giá trị bên trong xe. Ảnh: Nguyễn Giác

Anh Hồ Xuân Tân-chủ nhân xe ô tô 81A-120.82 vừa bị đập kính cho biết: Hẻm 114/1/24 Lê Duẩn, tổ 11, phường Phù Đổng, TP. Pleiku lâu nay an ninh rất tốt, vậy mà tối qua cả 2 xe ô tô đỗ trước nhà bị kẻ lạ đập kính lấy tài sản. Rất may, tôi đã có sự đề phòng nên không có gì bị mất.

Tương tự, xe ô tô 52S-2709 của ông Vinh gửi nhà cháu tại con hẻm trên cũng bị kẻ xấu đập phá.

Bức xúc về vấn đề này, nhiều người dân mong muốn Công an TP. Pleiku cần có những biện pháp mạnh tay hơn bắt được các đối tượng này đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến cho nhiều người có ô tô bất an vì không có chỗ đỗ ô tô an toàn hơn.

Cùng thời điểm xảy ra 2 vụ trên, tại con hẻn Chu Văn An, tổ 10, phường Phù Đổng, xe ô tô 81C-117.30 đỗ phía trước cổng nhà cũng bị đập. Rất may, kính ô tô chỉ bị rạn nên không có tài sản nào bên trong xe bị lấy cắp.

Như Báo Gia Lai Điện tử trước đó đã có thông tin cảnh báo về tình trạng đập phá kính xe ô tô trộm cắp tài sản có giá trị. Ngoài các xe ô tô đỗ phía trước khách sạn, nhà dân ở mặt đường, thì nay, các đối tượng trộm cắp nhắm vào những con hẻm sâu nơi có ít người qua lại hòng dễ bề ra tay.

Ngoài sự tích cực từ phía Công an TP. Pleiku bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập kính xe trong thời gian qua, thì rất cần sự cảnh giác từ phía người dân trong việc chọn nơi gửi ô tô an toàn, lắp các thiết bị báo động ngăn ngừa kẻ xấu đột nhập.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null