Top bí thư tỉnh đoàn trẻ tuổi: Nữ thủ lĩnh xinh đẹp với nhiều sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sinh ra ở Nghệ An nhưng được tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng theo diện thu hút nhân tài, chị Nguyễn Ny Hương đã không ngừng phấn đấu vươn lên, trở thành thủ lĩnh của thanh niên tỉnh Hà Tĩnh.
Chị Nguyễn Ny Hương (33 tuổi), quê ở xã Kim Liên, H.Nam Đàn, Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với tấm bằng cử nhân vào năm 2011, chị Hương đã nộp hồ sơ và được tiếp nhận theo dạng hợp đồng vào làm việc tại Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Cô gái học trường báo chí này đã sớm chứng tỏ được bản thân, lăn xả mọi nơi để cống hiến sức mình nhằm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển.
“Trong quá trình học đại học, tôi cũng đã từng là cán bộ Đoàn và bản thân cũng ý thức được rằng sau khi ra trường vẫn sẽ tiếp tục cống hiến sức trẻ cho phong trào Đoàn, Hội. Là con gái nên tôi lường trước được những khó khăn, thử thách khi dấn thân. Nhưng khi đã theo rồi thì xác định chẳng có khó khăn gì mà mình không vượt qua được”, chị Hương nói.
 
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh động viên lực lượng thanh niên tình nguyện. Ảnh: Phạm Đức
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh động viên lực lượng thanh niên tình nguyện. Ảnh: Phạm Đức
Với ý chí quyết tâm cống hiến, nữ cán bộ Đoàn đã nhanh chóng được tuyển dụng vào cơ quan Tỉnh đoàn theo diện thu hút nhân tài vào năm 2013. Những năm sau đó, chị tiếp tục nhận được tín nhiệm, bầu giữ nhiều chức vụ khác nhau ở Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.
Nhớ lại giai đoạn từ năm 2016 - 2019, chị Hương nói rằng khi ấy chị là cán bộ nữ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường cơ sở, giữ chức vụ Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh. Trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng chị cùng các “đồng nghiệp” đã đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối doanh nghiệp liên tục là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của tuổi trẻ toàn tỉnh.
“Làm công tác Đoàn thường xuyên đi sớm về khuya một mình là không tránh khỏi. Vì thế, tôi cố gắng cân bằng giữa công việc với gia đình một cách chu toàn nhất có thể. Dù ở cương vị nào thì tôi vẫn luôn không ngừng cố gắng, nhất là luôn xây dựng hình ảnh gương mẫu trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Khi mình là người lăn xả, tiên phong thì sẽ rất dễ vận động được anh em cống hiến sức trẻ để đưa mọi phong trào cùng đi lên”, chị Hương tâm sự.
Với chị Hương, việc làm thủ lĩnh Đoàn khiến chị vừa tự hào, vừa lo lắng. Bởi khi đã là người đầu tàu thì chị càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đặc biệt là thời gian dành cho gia đình cũng dần ít lại.
Gắn bó với tổ chức Đoàn hơn 12 năm và trải qua nhiều vị trí khác nhau, nhưng nhiệm vụ nào chị Hương cũng hoàn thành xuất sắc. Để có được thành tích đó, ngoài hy sinh của bản thân, sự giúp đỡ của đồng nghiệp thì rất may chị cũng được sự hỗ trợ vững chắc của gia đình.
Chị Hương chia sẻ: “Tôi cũng là người may mắn khi được chồng con và hai bên gia đình toàn tâm ủng hộ. Nếu như không được sự cảm thông, hậu thuẫn từ phía gia đình thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Hà Tĩnh không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của địa phương. Để đạt được những kết quả đó, chị Hương cũng đã có nhiều sáng kiến, ý tưởng được áp dụng vào thực tiễn hoạt động và được Đoàn cấp trên công nhận.
Điển hình như mô hình “Hỗ trợ giống lúa và chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc Chứt”, “Kết nối câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, “Cuộc vận động 3 không 4 có” trong các cấp bộ Đoàn, “Loa phát thanh phòng, chống đuối nước tự động bằng năng lượng mặt trời”, “Vận động cưới văn minh tiết kiệm an toàn mùa dịch”…
Chị Hương bày tỏ: “Là người đứng đầu tổ chức Đoàn địa phương nên tôi cũng cố gắng tạo những ý tưởng để gắn kết đoàn viên thanh niên và thanh thiếu nhi, góp phần giúp thanh niên lập thân lập nghiệp bền vững tại quê nhà. Với tôi, tình cảm dành cho Đoàn như dành cho chính người thân mình vậy”.
Dù là nữ, cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc nhưng chị Hương chưa bao giờ có tư tưởng sẽ buông xuôi. Bởi chị cho rằng đây là môi trường rất tốt để bản thân rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị. Đối với chị, chỉ cần những phần việc của mình được lan tỏa tích cực trong cộng đồng, được đoàn viên thanh niên và tất cả mọi người ghi nhận, hưởng ứng thì việc gì khó cũng có thể vượt qua, như lời Bác Hồ đã dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
Theo Phạm Đức (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.