Tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật Gia Lai sau ngày thống nhất đất nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) diễn ra hội nghị tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

ade3594506f2b5acece3-2.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Nguyễn

Dự hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh; Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội cùng các văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến đối với nền văn học, nghệ thuật tỉnh Gia Lai trong 50 năm sau ngày thống nhất đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhận định: Đây cũng là dịp cùng nhìn lại hành trình 50 năm phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh nhà; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của văn hóa, nghệ thuật trong việc gìn giữ nguồn cội, khơi dậy khát vọng vươn lên và tô đẹp thêm cuộc sống trong thời kỳ mới.

rec07755-2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Nguyễn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá: “Chặng đường 50 năm sau ngày thống nhất đất nước là quãng thời gian đầy ý nghĩa, ghi dấu bao nỗ lực, tâm huyết và sáng tạo không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ, nghệ nhân tỉnh nhà. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, từ những buôn làng xa xôi đến đô thị đang phát triển, các anh chị em đã miệt mài lao động nghệ thuật, mang trái tim nhạy cảm và tài năng để khắc họa vẻ đẹp của con người và vùng đất Gia Lai.

Nhiều người đã dành cả cuộc đời, vượt qua những giới hạn về vật chất, âm thầm sáng tác những tác phẩm lay động lòng người, ghi dấu những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Các văn nghệ sĩ đã trở thành những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, dùng ngòi bút, nét vẽ, giai điệu để thắp sáng ngọn lửa văn hóa Tây Nguyên, kết nối quá khứ với hiện tại, truyền cảm hứng cho các thế hệ”.

Cụ thể, tác phẩm trên các lĩnh vực: Văn học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Múa, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn nghệ dân gian không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn phản ánh đời sống con người Gia Lai; đồng thời, lan tỏa tinh thần và vẻ đẹp và đưa tên tuổi Gia Lai vươn xa trên bản đồ văn học, nghệ thuật cả nước. Điều đó được thể hiện qua các con số được thống kê có thể chưa đầy đủ nhưng là những kết quả rất đáng ghi nhận, tự hào, như: 2 giải thưởng Nhà nước; 1.909 giải thưởng về văn học, nghệ thuật quốc tế, cấp ngành, khu vực; 437 giải thưởng về văn học, nghệ thuật cấp tỉnh.

rec07690-1731.jpg
rec07685-2.jpg
Các văn nghệ sĩ tiêu biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quốc Nguyễn

Song song với đó, trong 50 năm qua, lực lượng văn nghệ sĩ tỉnh Gia Lai không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng, lẫn trình độ lý luận chính trị. Từ 40 hội viên khi mới thành lập, đến nay, Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai có tổng số 207 hội viên thuộc 7 chuyên ngành, với 51 đảng viên, 3 tiến sĩ, 11 thạc sĩ, 71 cử nhân đại học, 9 cử nhân cao đẳng. Tỉnh vinh dự có 2 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân; 8 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú; hơn 30 nghệ nhân được phong tặng Nghệ nhân Ưu tú.

“Chúng ta tự hào khi Gia Lai hôm nay không chỉ giữ gìn những giá trị xưa mà còn trở thành điểm sáng trong sáng tạo nghệ thuật đương đại. Đó là sự tiếp nối nhịp cầu quá khứ-hiện tại-tương lai, khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần của nhân dân…”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trong bối cảnh mạng xã hội, văn học, nghệ thuật Gia Lai đứng trước cả cơ hội và thách thức lớn, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, thời gian đến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các kế hoạch của tỉnh, kết luận và nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; đồng thời, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu đối với công tác văn học, nghệ thuật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị tăng mức đầu tư cho văn học, nghệ thuật; bảo đảm kinh phí cho các chương trình mục tiêu lớn, cho hoạt động sáng tạo của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, xem đây là đầu tư cho phát triển. Tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng và phát triển lực lượng văn nghệ sĩ, nghệ nhân Gia Lai cả về số lượng và chất lượng; có cơ chế phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ thỏa đáng những văn nghệ sĩ có năng lực, nhất là các tài năng trẻ, nữ và dân tộc thiểu số. Cùng với đó đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa, phát huy mạnh mẽ bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc.

Theo chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy, đơn vị, địa phương cần thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến góp ý của đội ngũ văn nghệ sĩ về những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển tỉnh nhà nói chung và văn học, nghệ thuật nói riêng. Khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ hướng đến sáng tạo các tác phẩm lớn, có chiều sâu tư tưởng-nghệ thuật, đặc biệt là về đề tài lịch sử cách mạng, công cuộc đổi mới, xây dựng nông thôn mới, chủ quyền biên giới quốc gia và hình ảnh con người Gia Lai trong thời kỳ mới.

a40c4f2c559de6c3bf8c-2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng bằng khen cho các văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu. Ảnh: Quốc Nguyễn

Tại hội nghị, các văn nghệ sĩ, nghệ nhân đã chia sẻ niềm tự hào khi được đồng hành cùng chặng đường 50 năm xây dựng, trưởng thành của nền văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày thống nhất đất nước. Các đại biểu, lãnh đạo sở ngành cũng trao đổi những tâm tư, nguyện vọng và một số đề xuất để văn học nghệ thuật có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Dịp này, có 71 văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu đã được tôn vinh và trao tặng/truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có nhiều cống hiến đối với nền văn học, nghệ thuật tỉnh Gia Lai trong 50 năm sau ngày thống nhất đất nước.

c590f125ec945fca0685.jpg
Đại diện thân nhân các cố văn nghệ sĩ, nghệ nhân nhận bằng khen tại hội nghị. Ảnh: Quốc Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

(GLO)- Ông Rmah Aleo (làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê) và ông Ayó (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) là những người “giữ lửa” và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến cộng đồng buôn làng.

Ngoái nhìn thương nhớ

Ngoái nhìn thương nhớ

Mỗi lần ngang qua góc phố nhỏ ấy, mình đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà ba tầng cũ kĩ và hàng cây bằng lăng đang đến mùa trổ hoa vun tán tròn no đủ mãi khiến cho bao người ngẩn ngơ theo sắc màu tim tím đến lạc lối về.

Kỷ niệm khó quên

Kỷ niệm khó quên

(GLO)- Cũng đã nhiều lần, tôi được tham dự những buổi giao lưu giữa tác giả với bạn đọc qua các chương trình nghe nói chuyện thơ, đêm thơ-nhạc, buổi ra mắt tác phẩm mới, giới thiệu tác giả-tác phẩm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Khi sông gặp biển

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khi sông gặp biển

(GLO)- Giữa dòng chảy ký ức, bài thơ "Khi sông gọi biển" của tác giả Nguyễn Thanh Mừng gợi về hình bóng con sông xưa với lời hẹn thơ ngây, thể hiện nỗi niềm tiếc nuối trước những đổi thay. Sông vẫn đợi, chỉ người đã không còn như trước.

Khi phố mùa hoa

Khi phố mùa hoa

(GLO)- Nơi nắng mưa chia 2 mùa rõ rệt, giao của mùa là những phố màu hoa. Không còn gió se mát hanh hao trên nền trời xanh ngắt, cái nóng oi hầm bắt đầu cho một ngày như sớm hơn thường lệ. 

Bước chậm, thở sâu

Bước chậm, thở sâu

(GLO)- Người xưa có câu: “Dục tốc bất đạt” (nghĩa là nếu muốn nhanh chóng thành công mà lại nóng vội thì sẽ không đạt kết quả). Còn bây giờ, mọi người thường bảo nhau, muốn nhanh thì phải từ từ.

Người nối dài tình yêu với dân ca Jrai

Người nối dài tình yêu với dân ca Jrai

(GLO)- Suốt 50 năm qua, bà Kpă H’Mi (SN 1961, buôn Chư Jú, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa) vẫn luôn say mê những giai điệu dân ca Jrai. Bà là niềm tự hào của buôn làng khi không chỉ lưu giữ mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thêm yêu và gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Mắt hạ cho nhau

Thơ Lenguyen: Mắt hạ cho nhau

(GLO)- "Mắt hạ cho nhau" của Lenguyen là khúc ngân dịu dàng của tuổi học trò, nơi bằng lăng tím, phượng đỏ và tiếng ve gọi về ký ức. Bài thơ chan chứa hoài niệm, tiếc nuối những rung động đầu đời chưa kịp nói thành lời.

Ru ta dịu dàng

Ru ta dịu dàng

(GLO)- Hôm đi tập huấn chuyên môn, tôi gặp lại Mây, cô bạn chung phòng ký túc xá hồi đại học. Suốt buổi hàn huyên, Mây cứ đăm đăm nhìn tôi, đôi mắt nói nhiều hơn cả những lời tâm sự.

“Tên Người là cả một niềm thơ”

“Tên Người là cả một niềm thơ”

(GLO)- Bảo tàng Hồ Chí Minh (thuộc Bảo tàng tỉnh Gia Lai) hiện trưng bày, giới thiệu nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác. Một trong số đó là tập sách “Tên Người là cả một niềm thơ” do ông Nguyễn Khoa-Cán bộ lão thành cách mạng trao tặng năm 2004.

Rau dại quê nhà

Rau dại quê nhà

(GLO)- Mùa nào thức nấy, vùng nào rau ấy, không chỉ những bữa cơm trên rẫy, dưới đồng mà dường như bữa cơm nào của tuổi thơ chúng tôi cũng không thiếu mớ rau dại.