Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành Hải quan đối với cộng đồng, tuổi trẻ Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum luôn đi đầu trong phong trào thiện nguyện.

Các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum có lẽ không bao giờ quên được hoạt động về nguồn phối hợp với chi đoàn Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh tại xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) diễn ra hồi đầu tháng 9-2017. 

 

Đoàn viên thanh niên Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi. Ảnh: K.L
Đoàn viên thanh niên Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi. Ảnh: K.L

Đây là xã đặc biệt khó khăn với hơn phân nửa là hộ nghèo. “Tiếp xúc với những người dân nơi đây, các ĐVTN nói chung và bản thân tôi đã cảm nhận được hết những khó khăn, thiếu thốn của họ. Nhiều người dân vẫn cơm không đủ no, trẻ em mùa đông mặc không đủ ấm. Chúng tôi tự nhận thấy mình cần nỗ lực hơn nữa trong việc sẻ chia, phát huy tinh thần tương thân tương ái để bà con đỡ khổ hơn”-anh Nguyễn Khánh Duy Thịnh-đoàn viên chi đoàn Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, chia sẻ.

Tại đợt về nguồn này, 2 chi đoàn đã chung tay tặng quà cho 50 hộ gia đình chính sách và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Hà Đông với tổng trị giá 25,7 triệu đồng gồm: 50 thùng mì tôm, 50 chai dầu ăn, 50 kg đường, 200 đôi giày, 100 đôi dép, 200 cuốn vở, 250 kg gạo và nhiều quần áo cũ. “Tuy giá trị phần quà không nhiều nhưng đó là tấm lòng, sự chia sẻ với cộng đồng của những người trẻ như chúng tôi”-anh Nguyễn Văn Chi-Bí thư chi đoàn Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, cho biết.

Từ đầu năm tới nay, chi đoàn đã phối hợp với Công đoàn Cục, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bờ Y tổ chức chương trình “Xuân biên giới 2017” tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Đồng thời, ĐVTN trong chi đoàn còn cùng chi đoàn Văn phòng Hải quan phía Nam và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tổ chức chương trình “Xuân biên giới lần thứ 8 năm 2017”  tặng 200 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các gia đình chính sách tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ); tặng 90 suất quà cho học sinh tiểu học xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ); phối hợp với chi đoàn Sở Công thương và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng 45 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Ia Púch (huyện Chư Prông).

Bên cạnh đó, chi đoàn đã vận động ĐVTN đóng góp kinh phí cùng Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khám bệnh và tặng quà tại xã Ia Chía (huyện Ia Grai); quyên góp cùng các chi đoàn thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh mua bò tặng đồng bào nghèo huyện Kbang.

Có thể nói, tuổi trẻ ngành Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã thể hiện rõ tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, hướng  ĐVTN đến với cuộc sống lành mạnh, nhân văn, có ích cho xã hội, từ đó đóng góp công sức, trí tuệ, không chỉ xây dựng lực lượng Hải quan vững mạnh, trẻ trung, năng động, giàu lòng nhân ái mà còn góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Kim Linh

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.