Tìm thấy túi xách, mũ bảo hiểm của nghi phạm cướp ngân hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 28-9, lực lượng trinh sát đã tìm thấy trang phục và túi xách nghi của nghi phạm cướp ngân hàng vứt lại tại một khu đất trống ở xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long.


Chiều tối 28-9, Đại tá Phạm Văn Ngân-Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết do tính chất nghiêm trọng của vụ cướp Chi nhánh Vietinbank tại huyện Long Hồ, sáng cùng ngày các trinh sát của Cục CSHS (C45) đã phối hợp công an tỉnh vào cuộc truy bắt nghi phạm.

Cũng theo Đại tá Ngân, khi gây án nghi phạm đã che chắn rất kỹ, sử dụng xe gắn máy không biển kiểm soát và lên trước kế hoạch để đối phó lực lượng truy bắt một cách tinh vi.

Tuy nhiên, trong chiều 28-9, lực lượng trinh sát bước đầu đã tìm thấy trang phục và chiếc túi xách nghi của nghi phạm vứt lại tại một khu đất trống tại xã Tân Lộc, huyện Tam Bình.

"Sau khi khám nghiệm, chúng tôi xác định đây là những manh mối quý giá đầu tiên về chân dung nghi phạm. Công tác sàng lọc, truy bắt vẫn đang được làm khẩn trương"-Đại tá Ngân nói.


 

Chân dung nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng - Ảnh: Trích từ camera ngân hàng
Chân dung nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng - Ảnh: Trích từ camera ngân hàng



Qua trích xuất camera của người dân, lực lượng trinh sát của Cục cảnh sát hình sự đã tìm ra được lộ trình trốn chạy của nghi phạm.

Theo đó, sau khi gây án, nghi phạm đã lên xe máy hiệu Air Blade màu xám trắng không biển số tẩu thoát về hướng chợ Phước Yên. Sau đó vòng qua xã Phú Quới để ra hướng quốc lộ 1 di chuyển về hướng TP Cần Thơ.

Khi đến quán karaoke 68 tại ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, nghi phạm vứt bỏ 1 đôi giày, 1 đôi găng tay rồi tiếp tục tẩu thoát về hướng ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình.

Tại đây, nghi phạm tiếp tục vứt túi xách màu đen và 1 nón bảo hiểm màu đỏ sọc đen. Chân dung nghi phạm cũng bị một camera của người dân ghi lại vào lúc 15 giờ 44 phút, tức 20 phút sau khi gây án.

Lúc này nghi phạm đã gắn biển số xe, đội nón bảo hiểm màu trắng, mặc áo sơmi trắng ngắn tay.

Cũng trong chiều 28-9, anh Trần Bá Thịnh (35 tuổi, nhân viên bảo vệ chi nhánh Vietinbank) kể lại quá trình nghi phạm ra tay chớp nhoáng.

Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc có tổng cộng 6 nhân viên và 3 khách hàng đến giao dịch. Anh Thịnh là người đầu tiên đối mặt trực diện, nghi phạm đã dùng súng chĩa vào đầu, khống chế mọi người lùa vào một góc.

"Người này yêu cầu mọi người cấm gọi cho bất cứ ai. Sau đó, nghi phạm lên đạn nghe một tiếng cốp, tôi sợ quá mới lùi ra", anh Thịnh kể lại.


 

Lực lượng công an vẫn đang tiếp tục có mặt tại chi nhánh Vietinbank Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ
Lực lượng công an vẫn đang tiếp tục có mặt tại chi nhánh Vietinbank Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ



Một nhân chứng khác là anh Nguyễn Văn Định - người buôn bán gần Vietinbank - cũng cho biết thêm tên cướp bịt kín hết từ trên xuống dưới bước vào ngân hàng.

Chỉ khoảng 4 phút sau người này bước ra với chiếc túi xách rồi lao lên chiếc xe Air Blade phóng đi rất nhanh ra hướng quốc lộ 1.

 

Trước đó vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 27-9, một nghi phạm đã dùng một vật giống khẩu súng xông vào chi nhánh Vietinbank tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ để khống chế nhân viên ngân hàng và cướp đi trên 200 triệu đồng.

Qua trích xuất camera, Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận nghi phạm là một người đàn ông cao khoảng 1,65 mét, dáng mập và khi gây án chỉ đi một mình.

 
 Chiếc nón bảo hiểm và túi xách nghi của nghi phạm vứt tại xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: Công an cung cấp
Chiếc nón bảo hiểm và túi xách nghi của nghi phạm vứt tại xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: Công an cung cấp

Hạnh Nguyên (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

(GLO)- Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn là lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, giữ gìn nội bộ trong sạch, ổn định và phát triển.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

null