Tiểu đoàn Hóa học 21: Xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiểu đoàn Hóa học 21 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3) đóng quân dưới chân núi Hàm Rồng, khu vực có thời tiết khắc nghiệt, đất đai khô cằn, nhiều sỏi đá. Nhưng những năm qua, nhờ sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, khuôn viên Tiểu đoàn ngày càng xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Cuối năm 2015, Tiểu đoàn Hóa học 21 nhận lệnh chuyển lên đóng quân tại xã Ia Băng (huyện Đak Đoa). Về vị trí mới, đơn vị gặp nhiều khó khăn trong việc ổn định nơi ở, sinh hoạt, xây dựng thao trường bãi tập, cảnh quan doanh trại. Nhưng bằng quyết tâm của Chỉ huy Tiểu đoàn và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, khuôn viên đơn vị hôm nay đã được phủ lên một màu xanh bạt ngàn. Để có được kết quả ấy, trên nền đất đá sỏi, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã cùng nhau khiêng từng viên đá, nhặt từng hòn sỏi rồi đưa đất từ nơi khác về để trồng cây. Trồng cây đã khó, giữ cho cây phát triển càng khó hơn. Nhiều đêm, trời mưa to, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải tìm những vật dụng che chắn cho hàng cây, luống rau. Hay những khi nắng gắt, đơn vị lại phải cắt cử người ngày đêm tưới nước.

 

Khuôn viên Tiểu đoàn Hóa học 21 được xây dựng xanh, sạch, đẹp. Ảnh: V.H
Khuôn viên Tiểu đoàn Hóa học 21 được xây dựng xanh, sạch, đẹp. Ảnh: V.H

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Văn Dũng-Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Hóa học 21, cho biết: “Trong những ngày này, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị đang đẩy mạnh các hoạt động thi đua bằng những phần việc cụ thể, thiết thực nhằm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đoàn lần thứ IX. Cùng với đó, cán bộ Đoàn các cấp phát huy tinh thần xung kích làm việc bằng 2, bằng 3, cán-binh cùng tập trung tăng gia sản xuất, cắt tỉa cây cảnh, trồng mới bồn hoa”.

Những năm qua, xuất phát từ các phong trào thi đua, tuổi trẻ của tiểu đoàn có nhiều cách làm hay và sáng tạo trong việc xây dựng đơn vị xanh, sạch đẹp, như: “Đoàn viên thanh niên nói lời hay, làm việc tốt”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Bồn hoa tiểu đội”… Nhờ đó, đến nay, Tiểu đoàn Hóa học 21 đã trồng được hơn 1.800 m2 thảm cỏ, cải tạo 2.400 m2 đất tăng gia, xây dựng 14 bồn hoa, trồng hơn 600 cây ăn quả, hơn 3.000 cây lấy gỗ. Đơn vị đã có bể cá, hòn non bộ, nhà nấm cho bộ đội đọc báo, vui chơi; vườn tăng gia đã xanh mơn mởn với những giậu mùng tơi, giàn su su, giàn mướp trĩu quả.

Tiểu đoàn Hóa học 21 có nhiệm vụ đảm bảo hóa học cho các tình huống tác chiến của Quân đoàn. Đơn vị quản lý, sử dụng nhiều phương tiện, trang-thiết bị hiện đại, công tác huấn luyện vất vả hơn các Binh chủng khác. Chính vì thế, việc tạo môi trường xanh, sạch, đẹp không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan đơn vị mà còn giúp bộ đội nghỉ ngơi, thư giãn sau giờ huấn luyện. Ngồi giải lao dưới những gốc cây rợp bóng mát sau giờ huấn luyện, Binh nhất Triệu Việt An (Tiểu đội 11, Trung đội 5, Đại đội 2) chia sẻ: “Chúng tôi huấn luyện ở thao trường vất vả nhưng khi giải lao được ngồi dưới bóng cây xanh mát, ngắm những vườn hoa rực rỡ thì cái mệt nhọc ấy lại nhanh chóng vơi đi. Khi tổ chức sinh nhật cho đồng đội, hay sinh hoạt nhóm vui chơi dưới những ngôi nhà nấm, nhìn đàn cá bơi lội, chúng tôi cảm thấy đơn vị như ngôi nhà thứ 2 của mình. Chính vì thế, chúng tôi luôn bảo nhau chăm sóc cho khuôn viên đơn vị thật đẹp”.

Vĩnh Hoàng-Hiển Thương

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết Đội K52.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 3-2, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chúc Tết Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

null