"Thủ lĩnh" của thanh niên Phú Túc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, Đoàn thị trấn Phú Túc luôn là đơn vị dẫn đầu huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Thành tích đó có công đóng góp của Bí thư Lê Đình Dinh.

Gắn kết đoàn viên, thanh niên

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 2015, anh Dinh đảm nhận vai trò Phó Bí thư Đoàn thị trấn Phú Túc. Đến tháng 8-2020, anh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư. Từ khi trở thành “thủ lĩnh” thanh niên, anh Dinh lại có thêm nhiều cơ hội thể hiện năng lực, sự khéo léo và sáng tạo của bản thân trong đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), tổ chức hoạt động phong trào.

Bí thư Lê Đình Dinh
Anh Lê Đình Dinh-Bí thư Đoàn thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) sơn vẽ hàng rào tại Trường Mầm non Sơn Ca. Ảnh: Phan Lài


Để đồng hành cùng ĐVTN trong khởi nghiệp và lập nghiệp, đầu năm 2021, Đoàn thị trấn đã thành lập Quỹ tương trợ. Mỗi thành viên Ban Chấp hành đóng góp 100.000 đồng/tháng; ĐVTN đảm nhận sơn sửa, trang trí các công trình của cơ quan… để gây quỹ được hơn 12 triệu đồng. Từ đó, Đoàn thị trấn cho chị Ksor H'Miên (đoàn viên Chi Đoàn tổ dân phố 5) vay để thuê 1 ha đất trồng mì. Chị Ksor H'Miên chia sẻ: “Được sự giúp đỡ của Đoàn thị trấn, mình có vốn để khởi nghiệp. Mình cố gắng chăm sóc rẫy mì thật tốt để đạt năng suất cao nhất”.

Hoạt động xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thị trấn còn hướng về những người có hoàn cảnh khó khăn. Ở tổ dân phố 7, gia đình chị Kpă H'Bloih thuộc diện hộ nghèo, một mình chị phải chăm sóc 5 đứa con đang tuổi đi học, sinh sống trong căn nhà chỉ rộng chưa đầy 15 m2 đã bị xuống cấp. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, anh Dinh đã vận động các Mạnh Thường Quân quyên góp 19 triệu đồng cùng vật liệu xây dựng. Anh Dinh và ĐVTN hỗ trợ hàng trăm ngày công để xây dựng ngôi nhà kiên cố cho chị Kpă H'Bloih. Căn nhà đã được Đoàn thị trấn bàn giao cho chị H'Bloih vào tháng 4-2021.

Với vai trò thủ lĩnh, anh Dinh còn dẫn dắt, tổ chức cho ĐVTN thực hiện những công trình, phần việc thiết thực như: trang trí cột điện trên các tuyến đường; làm đường giao thông nông thôn, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó… Để các hoạt động đạt kết quả cao, anh Dinh luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN để tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung, đa dạng hoạt động Đoàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Xung kích chống dịch

“Anh Dinh là một thủ lĩnh năng nổ, nhiệt huyết, biết lắng nghe, chia sẻ và có cách làm sáng tạo, hiệu quả để gắn kết ĐVTN”-chị Lê Thị Xinh bày tỏ cảm nhận về người “thủ lĩnh” tâm huyết của mình.

Trong những ngày thị trấn Phú Túc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, anh Dinh cùng ĐVTN nấu cơm, pha chế nước để tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Để có kinh phí hỗ trợ, anh Dinh vận động ĐVTN đóng góp và kêu gọi sự chung tay của các Mạnh Thường Quân. Nhằm đảm bảo các quy định về phòng-chống dịch Covid-19, ĐVTN phân chia nhau công việc, mỗi ngày 3-4 người phụ trách nấu 30-35 suất ăn; phân phát hơn 200 ly nước cho người dân trong khu cách ly và các chốt kiểm soát.

Anh Lê Đình Dinh (bìa trái) trao tiền ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19 cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa). Ảnh: Phan Lài
Anh Lê Đình Dinh (bìa trái) trao tiền ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19 cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa). Ảnh: Phan Lài


Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều người không có việc làm trong thời gian dài khiến cuộc sống gặp khó khăn, anh Dinh đã vận động các Mạnh Thường Quân chung tay hỗ trợ giúp đỡ bà con. Cuối tháng 7-2021, Đoàn thị trấn đã trao 20 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho những hộ khó khăn. Cùng với đó, ĐVTN thị trấn cùng nhau làm 1.500 tấm kính chắn giọt bắn; mua 3.300 chiếc khẩu trang y tế tặng lực lượng trực ở các chốt kiểm dịch và khu cách ly. Anh Dinh chia sẻ: “Ngoài huy động kinh phí để thực hiện các hoạt động thì Đoàn cần có sự sáng tạo, ý nghĩa mới thu hút ĐVTN tham gia. Trong công tác Đoàn, việc gì có ý nghĩa, mang lại nhiều lợi ích thì mình triển khai và đi đầu thực hiện. Là thủ lĩnh Đoàn, mình phải gương mẫu thì ĐVTN mới tích cực làm theo”.

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Đức Tâm-Bí thư Huyện Đoàn Krông Pa-nhận xét: Muốn phong trào Đoàn mạnh và đạt hiệu quả cao cần những “thủ lĩnh” năng nổ, nhiệt huyết và sáng tạo như anh Dinh. Anh đã gắn kết được ĐVTN, phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nhờ cách làm đó, những năm qua, Đoàn thị trấn Phú Túc luôn là đơn vị dẫn đầu.

 

THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.