Thu dung người lang thang, xin ăn ở TP.HCM: Cho tiền là vô tình 'tiếp tay'?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM là 1 trong 2 nơi tiếp nhận ban đầu người lang thang, xin ăn tại TP.HCM (đơn vị còn lại là Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần TP.HCM).

Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM sẽ xem xét nguyện vọng của từng trường hợp người lang thang xin ăn để giải quyết hồi gia, hội nhập cộng đồng hoặc chuyển họ đến các trung tâm hỗ trợ xã hội khác phù hợp. Riêng đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thần kinh, tâm thần thì chỉ giải quyết hồi gia khi có người thực hiện đơn đề nghị.

PV Thanh Niên đến Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM để ghi nhận công tác tiếp nhận, xử lý các trường hợp lang thang, xin ăn được TP.Thủ Đức và Q.Phú Nhuận lập hồ sơ đưa vào.

Theo đó, tại trung tâm, các trường hợp được bố trí chỗ ở theo giới tính, sức khỏe, độ tuổi để dễ quản lý và chăm sóc. Các phòng được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, sinh hoạt. Ngoài ra, trung tâm còn các phòng chức năng như phòng y tế, phòng ăn.

Tại đơn vị, chúng tôi gặp được thân nhân chị N.T.H (trường hợp khuyết tật, ngồi xe lăn xin ăn tại nút giao thông Lã Xuân Oai - Võ Chí Công, P.Tăng Nhơn Phú, TP.Thủ Đức) đang hoàn tất thủ tục để bảo lãnh chị H. về nhà. Chị gái của chị H. nói: "Có nghe nói gần đây H. đi theo người ta xin ăn "cũng được" lắm, rồi mình cũng khuyên H. đừng có đi, ở nhà lo cho H. được. Sau đợt này về là gia đình sẽ quản lý chặt chẽ hơn".

Phòng sinh hoạt của các trường hợp lang thang xin ăn đưa về Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM

Phòng sinh hoạt của các trường hợp lang thang xin ăn đưa về Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM

Ngoài ra, chị L.T.M.Đ (47 tuổi, khiếm thị) cũng được TP.Thủ Đức lập hồ sơ đưa vào, cho biết muốn hồi gia nên đã gọi về gia đình để đến bảo lãnh. "Ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM được chăm lo, tôi cũng muốn ở đây luôn nhưng mà nhớ con quá nên phải xin về", bà Đ. nói.

Ngày 18.12, Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM cho biết những trường hợp mà TP.Thủ Đức, Q.Phú Nhuận đưa vào đa số đã được giải quyết hồi gia.

Theo ông Nguyễn Trường Duy, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM, tính từ đầu năm tới nay, đơn vị đã tiếp nhận 1.151 người lang thang xin ăn từ các quận, huyện và TP.Thủ Đức. Trong đó, có khoảng 96 trẻ em, 218 người cao tuổi. Hiện đã chuyển 549 người đến các cơ sở xã hội khác như Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Chánh Phú Hòa, Làng Thiếu niên TP.Thủ Đức, Trung tâm bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (cơ sở công lập)…

Theo Quyết định 812 năm 2023 của UBND TP.HCM, khi tiếp nhận các trường hợp người lang thang xin ăn, đơn vị sẽ tiến hành khám sức khoẻ, bố trí chỗ ở cho phù hợp. Ví dụ, người già sẽ được bố trí gần khu vực y tế, trẻ em thì ở khu vực dễ quan sát…

Theo quy định về chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội thì tiền ăn của người được tiếp nhận vào là 63.000 đồng/ngày và cấp vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày là 700.000 đồng/người (cho suốt thời gian ở cơ sở xã hội, tối đa là 90 ngày - PV).

Ông Nguyễn Trường Duy, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM

Ông Nguyễn Trường Duy, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM

"Trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng, khi làm hồ sơ tiếp cận các trường hợp, đơn vị sẽ nắm việc lý do vì sao xin ăn, ở ngoài đường, sinh sống nơi công cộng. Nếu phát hiện có dấu hiệu chăn dắt thì sẽ cùng với công an, chính quyền xử lý ngay", ông Duy cho hay.

Qua sàng lọc cũng sẽ biết trường hợp nào hồi gia, hòa nhập cộng đồng. Còn lại, trẻ em dưới 16 tuổi sau thời gian đã xác minh không có người thân, không ai bảo lãnh sau khoảng 20 ngày, thì đơn vị sẽ đề xuất Sở LĐ-TB-XH TP.HCM chuyển qua Trung tâm công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM để các em được học văn hóa, học nghề.

Theo ông Nguyễn Trường Duy, công tác tập trung người lang thang, xin ăn được UBND TP.HCM, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM… chỉ đạo quyết liệt trong nhiều cuộc họp. Ngày 6.10, Sở LĐ-TB-XH đã sơ kết 6 tháng thực hiện Quyết định 812. Qua đó cho thấy số lượng tập trung người lang thang tăng tới 30% so với cùng kỳ năm 2022. Quy định tại Quyết định 812 thể hiện sự quan tâm hơn đối chế độ ăn của người được tập trung, từ 30.000 đồng lên hơn 60.000 đồng/người/ngày.

Ngoài ra, lãnh đạo các quận, huyện, phòng LĐ-TB-XH các địa phương cũng rất chủ động ký kết kế hoạch liên tịch với Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM để lập tổ công tác khảo sát, tập trung người lang thang, xin ăn và sự phối hợp liên ngành này được thực hiện hiệu quả.

Tuy nhiên, theo ông Duy, hiện người lang thang xin ăn giãn địa bàn về các cửa ngỏ, những giao lộ ngoại ô. Họ thường di chuyển địa điểm xin ăn liên tục và điều này gây khó cho đoàn công tác ở địa phương khi đi thu dung đối tượng.

Trong khi đó, người dân vẫn còn thói quen trực tiếp cho tiền người lang thang, xin ăn; nhiều tổ chức, cá nhân hay phát cơm, tiền cho họ ban đêm. Ông Duy cho rằng điều này vô tình "tiếp tay", tạo "động lực" cho người lang thang tiếp tục xin ăn, không nghĩ đến tìm việc, ổn định cuộc sống.

Tổ công tác TP.Thủ Đức đang hỗ trợ đưa người lang thang, xin ăn về để làm thủ tục xác minh cư trú, đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM

Tổ công tác TP.Thủ Đức đang hỗ trợ đưa người lang thang, xin ăn về để làm thủ tục xác minh cư trú, đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM

Ông Nguyễn Thái Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND P.An Phú (TP.Thủ Đức) cho biết, giữa tháng 11 vừa qua, tổ công tác của phường đã tập trung 11 người Campuchia (gồm 7 người lớn, 4 trẻ em) để đưa về cơ sở hỗ trợ xã hội. Những người này đứng xin ăn tại đường dẫn vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây và đoạn cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.

Theo đánh giá của lãnh đạo P.An Phú, khó khăn lớn nhất của việc tập trung người lang thang là đa số họ không phải người địa phương, thay vào đó ở nơi khác và thường di chuyển nhiều phương tiện như xe buýt, xe ôm để dừng ngay tại các điểm nút giao thông, đặc biệt là những nơi có số giây chờ đèn đỏ lâu, để xin ăn.

Chưa kể, có nhiều trường hợp cử người "cảnh giới" ngay tại UBND phường, nếu thấy người chuyên trách từ UBND chạy xe ra là đánh động để người xin ăn rời khỏi. Do đó, khi muốn tuần tra xử lý, tổ công tác phường phải chạy đi hướng khác, đi đường vòng…

Trường hợp những người Campuchia được UBND P.An Phú lập hồ sơ chuyển về Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM

Trường hợp những người Campuchia được UBND P.An Phú lập hồ sơ chuyển về Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM

"Nhiều người nhận dạng được lực lượng. Có khi tan ca, anh em đi làm về đứng chờ đèn đỏ, họ nhìn thấy mình là ngay lập tức bỏ chạy hoặc gật đầu chào. Nên nếu phối hợp chặt thì tổ công tác mới tập trung người lang thang, vì sợ nguy hiểm", ông Nguyễn Thái Tuấn Anh chia sẻ.

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, thời gian qua, người dân chủ động thông tin, phản ánh trường hợp người xin ăn và các vụ việc có dấu hiệu chăn dắt người xin ăn để trục lợi cho các cơ quan chức năng xử lý. Cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành trong tiếp nhận người lang thang ăn xin trước khi bàn giao vào các cơ sở trợ giúp xã hội kịp thời, hiệu quả.

Tuy nhiên, tình trạng "tái" lang thang, xin ăn vẫn còn cao. Người lang thang, xin ăn ngày càng có nhiều hành vi đối phó với lực lượng chức năng như bán vé số, tăm bông, bút bi, kẹo cao su… hay hoạt động ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ cuối tuần, giờ nghỉ trưa và di chuyển lưu động giữa các địa bàn nên các tổ công tác cũng khó quản lý, tập trung đối tượng.

Một đề cập khác được Sở LĐ-TB-XH TP.HCM nêu chính là hiện nay quy định thời gian quản lý đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp không quá 90 ngày nên việc hỗ trợ học văn hoá, học nghề cho các trường hợp còn đối diện thách thức. Nếu người được tiếp nhận vào các cơ sở không tìm được việc làm phù hợp thì dễ dẫn đến khả năng tái lang thang, xin ăn.

Kêu gọi người dân không trực tiếp cho tiền người lang thang, xin ăn

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, ngày 19.12, đơn vị đã xin ý kiến UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo của về việc tăng cường công tác quản lý, tập trung người lang thang, xin ăn. Theo đó, Sở LĐ-TB-XH cũng đề xuất các giải pháp, phân công phân vai trò trách nhiệm của các đơn vị liên quan và kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội, nhất là việc không trực tiếp cho tiền người lang thang xin ăn.

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM Nguyễn Trường Duy cũng tin rằng các tổ chức chính trị - xã hội cũng cần chung tay truyền thông mạnh mẽ thêm về việc không trực tiếp cho tiền người xin ăn, hay truyền thông các chủ nhà trọ có nhóm người lang thang xin ăn thì phối hợp báo cáo ngay với chính quyền địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

null