Thiếu nữ xinh đẹp mời người ăn xin cùng dùng bữa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hành động đẹp của cô gái Philippines không chỉ khiến người đàn ông ăn xin 70 tuổi mắt rớm lệ, mà còn nhận được sự khen ngợi từ phía dân mạng.

Theo World of Buzz, ngồi ăn trưa cùng một người ăn xin không phải điều ai cũng sẵn lòng thực hiện. Tuy nhiên, đối với Faye Ares (sống tại thành phố Cebu, Philippines), đó là điều giúp cô đem lại niềm hạnh phúc và hy vọng cho người khác.

2 giờ chiều 6-5 vừa qua, nữ sinh ngành Luật, ĐH San Carlos (Philippines) đi bộ trong khu mua sắm và nghĩ xem ăn gì thì một người đàn ông tóc điểm bạc, dáng khác khổ tới gần và nói:

"Cô ơi, tôi xin lỗi khi phải nói điều này. Xin cô đừng nổi giận và thứ lỗi nếu tôi làm phiền cô. Tôi không xin tiền mà chỉ xin chút thức ăn vì đói quá".

Faye Ares sững người trong giây lát bởi người đàn ông ăn xin này nói tiếng Anh rất trôi chảy. Xúc động trước sự thật thà của ông, cô chỉ về phía cửa hàng ăn nhanh gần đó và mời ông tới đó dùng bữa. Người ăn xin hỏi lại như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy.

 
Thiếu nữ Philippines mời người đàn ông ăn xin dùng bữa và nghe ông tâm sự về cuộc đời.
Thiếu nữ Philippines mời người đàn ông ăn xin dùng bữa và nghe ông tâm sự về cuộc đời.


"Tôi thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ, rồi mắt ông ấy rớm lệ. Tôi bảo ông tìm một bàn trống để ngồi trong lúc tôi xếp hàng gọi đồ ăn. Một phút sau, ông đến gần tôi và nói: 'Tôi nghĩ cô đã bỏ đi rồi", Faye viết tại Facebook.

Trong khi dùng bữa, Faye hỏi thăm về cuộc sống của người ăn xin. Ông trải lòng mình tên là Jansen Locsin, 70 tuổi, không có vợ, con. Cách đây nhiều năm, ông Jansen từ thành phố Bacolod tới Cebu để lập nghiệp song không may phá sản.

Từ đó, ông sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" và không ngừng nuôi hy vọng về đoàn tụ với mẹ già sống đơn độc nơi quê nhà.

Thiếu nữ không khỏi bất ngờ khi biết người đàn ông ăn xin tốt nghiệp ngành Kinh tế, ĐH Ateneo de Manila, Philippines. Ông cũng từng làm giảng viên tại ngôi trường này và ĐH Philippines.


 

2
Người đàn ông ăn xin xúc động đến rơi lệ trước lòng nhân hậu của cô gái.


Trước khi chia tay, ông Jansen Locsin khuyên Faye học tập chăm chỉ bởi giáo dục rất quan trọng với cuộc sống của mỗi người. Cô gái sau đó đưa cho người đàn ông một chai nước cùng 100 peso. Ông khá bối rối trước sự giúp đỡ của cô.

"Tôi xin lỗi ông vì còn là sinh viên và không đi làm thêm nên không thể giúp được nhiều hơn. Ông chỉ nhận tiền khi tôi nói rằng giúp đỡ người khác khiến tôi rất vui. Nét mặt ông ánh lên niềm hạnh phúc và mắt nhòa đi vì xúc động", Faye kể lại.

Người đàn ông ăn xin sau đó hỏi số điện thoại của ân nhân bởi muốn nói lời tạm biệt trước khi rời thành phố Cebu. Ông cũng cảm ơn Faye vì đối xử với mình như người bình thường.

Sau cuộc gặp gỡ, Faye Ares đã chia sẻ câu chuyện tại Facebook với hy vọng người nhà của ông lão ăn xin nhận ra và đón ông về đoàn tụ.

Hàng nghìn dân mạng không tiếc lời ca ngợi tấm lòng nhân hậu của nữ sinh ngành Luật, bởi thực tế không nhiều người sẵn lòng làm điều tương tự. Sau đó, một dân mạng nhận là họ hàng của người đàn ông ăn xin đã liên hệ để tìm kiếm ông.

 

3
Dân mạng ca ngợi sự tốt bụng của thiếu nữ xinh đẹp.

Theo zing.vn

Có thể bạn quan tâm

Giao lưu thiếu nhi Việt - Trung

Giao lưu thiếu nhi Việt - Trung

Sáng 3/6, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) diễn ra nghi thức tiễn đoàn đại biểu thiếu nhi của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Giang lên đường sang Quảng Tây, Trung Quốc tham dự chương trình giao lưu hữu nghị thiếu nhi biên giới Việt-Trung với chủ đề “Núi sông liền một dải, vui vẻ lớn lên”.

Đoàn viên, thanh niên sôi nổi tìm hiểu về Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Đoàn viên, thanh niên sôi nổi tìm hiểu về Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026), đông đảo đoàn viên, thanh niên đã tích cực hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến,thể hiện tinh thần học tập lịch sử, nâng cao nhận thức chính trị và bồi đắp lòng yêu nước trong thế hệ trẻ.

Bé An Nhiên có niềm đam mê và tình yêu đặc biệt với cây đàn t'rưng. Ảnh: Vũ Chi

Nahria Rose An Nhiên và tình yêu tiếng đàn t’rưng

(GLO)- Mới 8 tuổi nhưng cô bé dân tộc Cơ-ho Nahria Rose An Nhiên đã bộc lộ năng khiếu đánh đàn t’rưng. Với khả năng làm chủ sân khấu cùng ngón đàn điêu luyện, các tiết mục trình diễn của em luôn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…

Nhiều hoạt động hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Gia Lai

Nhiều hoạt động hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 31-5, sau lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 tại Quảng trường huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai), đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người dân, học sinh, thiếu nhi tại nhiều địa phương thuộc huyện Chư Păh và TP. Pleiku.

Tuổi trẻ Bình Định với phong trào 'Bình dân học vụ số'

Tuổi trẻ Bình Định với phong trào 'Bình dân học vụ số'

Tại Bình Định, phong trào "Bình dân học vụ số" do Tỉnh Đoàn phát động đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về chuyển đổi số, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng xã hội số.