Thầy giáo trẻ hết lòng vì học sinh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 8 năm giảng dạy tại Trường THPT Lê Hoài Đôn (xã Bình Thạnh, H.Thạnh Phú, Bến Tre), thầy Trương Đăng Khoa luôn đồng hành với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Thầy Khoa (thắt cà vạt) cùng các em học sinh trong Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11
Thầy Khoa (thắt cà vạt) cùng các em học sinh trong Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Bỏ tiền túi đưa học sinh đi thi
Thầy Khoa (33 tuổi) là con út trong một gia đình nghèo ở xã Cẩm Sơn (H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre). Năm 2005, cậu học trò Trương Đăng Khoa thi đỗ vào ngành sư phạm vật lý và công nghệ Trường ĐH Cần Thơ. Trọ học xa thêm nhà nghèo nên thời sinh viên của thầy Khoa là những ngày tháng rất khó khăn. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, thầy đã vượt mọi khó khăn để hoàn thành chương trình học.
Sau khi tốt nghiệp, thầy Khoa về dạy tại Trường THPT Lê Hoài Đôn cho đến nay. Tuy sống xa nhà với đồng lương giáo viên ít ỏi nhưng hơn 8 năm qua, thầy Khoa luôn đồng hành cùng các em học sinh nghèo hiếu học. “Mỗi khi thấy học sinh nào có hoàn cảnh quá khó khăn, tôi lại như thấy mình trong đó, nên phải nhín chút chi tiêu để hỗ trợ các em. Thật ra đồng lương của tôi mỗi tháng chưa tới 5 triệu đồng nên cũng chưa giúp được gì to tát cho ai”-thầy Khoa chia sẻ.
Hằng năm, cứ đến mùa tuyển sinh, thầy Khoa lại tất bật lo chi phí đi lại cho gần 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mấy năm trước, thầy trò còn đạp xe hơn 40 cây số lên bến xe Mỏ Cày Nam rồi bắt xe đò qua Cần Thơ đi thi. Qua tới nơi, thầy gởi các em vào ký túc xá của trường cho tiết kiệm chi phí. Nếu học trò lên TP.HCM thi thì lương tháng của thầy chỉ đủ dắt một em. Cứ thế, mấy năm qua, gần 100 học sinh của Trường THPT Lê Hoài Đôn đã được thầy Khoa dắt đi thi.
Đánh thức niềm đam mê sáng tạo của học sinh
Ngoài việc giúp đỡ học sinh nghèo, thầy Khoa còn đi đầu trong phong trào kêu gọi các em vận dụng sáng tạo ra sản phẩm khoa học kỹ thuật thiết thực trong đời sống. Áp dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn, thầy Khoa biên soạn chuyên đề “Sự nguy hại của rác thải công nghiệp” và dạy cho học sinh trong giờ công nghệ của mình. Chuyên đề này đã đánh thức niềm đam mê nghiên cứu khoa học của Nguyễn Phi Long và Phạm Xuân Nhuận, nhờ đó hai em đã cho ra đời mô hình “Cánh tay robot gắp vật 3 bậc tự do và xử lý ảnh qua internet”. Chính thầy Khoa là người ủng hộ, hướng dẫn kỹ thuật lập trình cũng như hỗ trợ mua sắm thiết bị cho Long và Nhuận.
Năm 2017, sản phẩm này giành giải ba Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức và giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc. Riêng Nguyễn Phi Long còn đạt giải khuyến khích Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tế của Bộ GD-ĐT.
Không chỉ giúp Long và Nhuận trong suốt quá trình hoàn thành sản phẩm, thầy Khoa còn quan tâm tới hoàn cảnh từng em. Biết được gia đình Long rất nghèo, nhà cách trường hơn 15 cây số, mỗi ngày em phải đạp xe 4 lượt đi về rất vất vả, thầy Khoa đã hỗ trợ Long 10 triệu đồng mua xe đạp điện. “Em đã khóc khi biết số tiền thầy cho em mua xe là tiền lãnh chế độ 17 triệu đồng/năm dành các giáo viên ở xã khó khăn”, Long chia sẻ.
Theo thầy Nguyễn Văn Tâm-Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hoài Đôn, các giải thưởng cấp quốc gia về sáng tạo khoa học kỹ thuật của thầy Trương Đăng Khoa và 2 học sinh khối 12 năm học 2017 - 2018 là duy nhất từ khi thành lập trường đến nay. 
Thầy Khoa cũng là giáo viên đi đầu trong phong trào triển khai phương pháp dạy học tích hợp liên môn của trường, là tấm gương cho các thầy cô khác noi theo. “Việc thầy Khoa tổ chức cho nhóm học sinh có hoàn cảnh khó khăn đi thi vào mỗi kỳ tuyển sinh đã phần nào giảm bớt gánh nặng cho nhà trường cũng như gia đình các em”, thầy Tâm cho biết.
Bắc Bình (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.