Thầy giáo thể dục đa tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh nghề chính là giáo viên Thể dục, Thạc sĩ Lê Văn Bình-giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai-còn có thêm “nghề tay trái” là dạy tiếng Anh. Đồng thời, anh cũng là gương mặt quen thuộc của Game show nổi tiếng “Không giới hạn-Sasuke Việt Nam” đang phát sóng trên kênh VTV3.
“Bình Sasuke”
Xuất hiện lần đầu tiên ở nước ta vào năm 2015, đến nay, Game show “Không giới hạn-Sasuke Việt Nam” đã tổ chức được 4 mùa. Đối với thầy giáo Lê Văn Bình thì đây là năm thứ 3 liên tiếp tham gia game show này. Bởi vậy, không ít người gọi anh với biệt danh “Bình Sasuke”.
Trong cả 3 lần tham gia game show trên, Lê Văn Bình đều thi đấu xuất sắc, lọt vào tốp đầu của khu vực miền Trung-Tây Nguyên để giành quyền tham dự vòng chung kết diễn ra tại tỉnh Bình Dương. Riêng ở mùa giải 2018, anh là người có điểm số cao nhất trong hơn 100 vận động viên tham dự vòng loại khu vực.
 Thầy Lê Văn Bình tập phát triển sức mạnh tại hồ Đức An (TP. Pleiku). Ảnh: Minh Vỹ
Thầy Lê Văn Bình tập phát triển sức mạnh tại hồ Đức An (TP. Pleiku). Ảnh: Minh Vỹ
Tại vòng chung kết, trước khi leo lên đỉnh tháp Midoriyama (đích đến cuối cùng của cuộc thi) các vận động viên phải trải qua 3 thử thách. Ở 2 lần tham dự trước, Lê Văn Bình đều dừng chân ở thử thách thứ nhất nhưng ở mùa giải năm nay, anh đã ghi tên mình vào thử thách thứ 2 với khoảng thời gian còn dư lên tới gần 39 giây so với quy định của Ban tổ chức.
Thầy giáo Lê Văn Bình chia sẻ: “Lần đầu tiên tham dự vòng chung kết ở mùa giải năm 2016, do thi đấu vội vàng và bản lĩnh tâm lý chưa tốt nên tôi bị loại ở thử thách thứ nhất, nội dung tránh búa qua cầu. Rút kinh nghiệm, sang mùa giải 2017, tôi thi đấu cẩn thận hơn theo phương châm “chậm mà chắc”. Đáng tiếc là do chịu áp lực về mặt thời gian quá lớn nên tôi bị rớt ở chướng ngại vật cuối cùng của thử thách thứ nhất. Mọi chuyện ở mùa giải năm nay đã tốt hơn rất nhiều. Mục tiêu bản thân tôi đề ra ở mùa giải tiếp theo (năm 2019) là phấn đấu chinh phục thành công đỉnh tháp Midoriyama huyền thoại”.  
Thầy giáo thể dục... dạy tiếng Anh
Sau khi tốt nghiệp Khoa Giáo dục Thể chất (Trường Đại học Quy Nhơn), Lê Văn Bình về dạy môn Thể dục tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Trong thời gian này, anh tranh thủ học thêm văn bằng 2 và đã có trong tay tấm bằng cử nhân Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.
Kể từ khi tham dự Game show “Không giới hạn-Sasuke Việt Nam” đến nay, thầy Bình cũng theo học thạc sĩ tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Để có thêm tiền vừa học thạc sĩ vừa thi đấu tại game show kể trên, cũng như phụ giúp vợ và 2 con nhỏ ở nhà, suốt từ đó đến nay, hầu như cuối tuần nào anh cũng lên xe đò đi đi về về giữa Gia Lai-Đà Nẵng để dạy Tiếng Anh cho một số học sinh tại Phố núi.
Riêng những tuần có khoảng thời gian nghỉ dài hơn 4 ngày, thầy Bình “bạo gan” một mình cưỡi xe máy vượt quãng đường dài khoảng 350 cây số từ Đà Nẵng về Pleiku theo đường Hồ Chí Minh. Mỗi lần như vậy, sau khi đi được gần 200 cây số, anh lại dừng xe rồi thực hiện bài tập hít đất với tốc độ 70-80 lần/phút để kiểm tra sức khỏe. Sau đó, anh ngồi thiền và làm thơ nhằm thư giãn tinh thần và thể chất…
Một trong những bài thơ mà thầy Bình tâm đắc nhất và gửi tặng người vợ ở Pleiku khi đang tham dự vòng chung kết Game show “Không giới hạn-Sasuke Việt Nam” năm 2018 tại Bình Dương có đoạn: “Đợi anh chiến thắng trở về/Anh đưa em đến những miền quê/Nơi cát trắng trải dài trên biển vắng/Nơi đại dương sóng vỗ đôi bờ/Anh sẽ về khi thực hiện xong ước mơ/Một ước mơ anh hằng mơ ước/Một ước mơ anh luôn mong có được/ Để cùng em sánh bước vượt trùng khơi”.
Sau quá trình dài kiên trì luyện tập không biết mệt mỏi, thầy Bình tự hào khoe: “Ở tuổi 37, thể lực của tôi còn tốt hơn 10 năm về trước”. Hiện nay, anh đang tích cực tập luyện để chuẩn bị tham dự Giải Việt dã chinh phục đỉnh Chư Đăng Ya tại lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya sắp diễn ra.
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.