Thắng PAOK, 'tuần trăng mật' M.U cùng HLV Nistelrooy tiếp diễn nhưng… điểm yếu đã lộ rõ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phải rất vất vả M.U mới có thể đánh bại PAOK 2-0 ở lượt đấu thứ 4 Europa League 2024 - 2025 diễn ra rạng sáng 8.11.

Trận đấu giữa M.U và PAOK đánh dấu trận thứ 3 ông Van Nistelrooy làm việc với tư cách HLV tạm quyền trước khi HLV Ruben Amorim chính thức nhận đội vào ngày 11.11. Trước khi trận đấu này diễn ra, nhà cầm quân người Hà Lan đang có “tuần trăng mật” ngọt ngào với M.U khi sở hữu kết quả ấn tượng - thắng 1, hòa 1 và ghi đến 6 bàn chỉ trong 2 trận.

Với mục tiêu giành 3 điểm, cải thiện vị trí thứ 22 của M.U tại Europa League, HLV Van Nistelrooy thực hiện 3 sự điều chỉnh so với trận gặp Chelsea (3.11, hòa 1-1). Victor Lindelof và Jonny Evans thay thế bộ đôi Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez ở hàng thủ trong khi Amad Diallo được tin tưởng thay vì Marcus Rashford ở hàng tiền đạo.

HLV Van Nistelrooy có trận đấu thứ 3 trong vai trò HLV tạm quyền của M.U
HLV Van Nistelrooy có trận đấu thứ 3 trong vai trò HLV tạm quyền của M.U

Tuy nhiên, chỉ sau hiệp 1 ở trận gặp PAOK, những điểm yếu của M.U đã lộ rõ. Thi đấu trên sân nhà Old Trafford, được đánh giá vượt trội nhưng “Quỷ đỏ” loay hoay trong tấn công, dứt điểm 4 lần và chỉ có đúng 1 lần sút trúng đích. Hojlund - cầu thủ thi đấu không tốt ở trận gặp Chelsea được xếp đá cao nhất nhưng hoàn toàn mất tích, bị chấm điểm thấp nhất hiệp đấu. Mối liên lạc giữa cầu thủ người Đan Mạch và hàng tiền vệ của M.U gần như bằng 0.

Bộ 3 thi đấu phía sau Hojlund là Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho và Amad Diallo cũng để lại sự thất vọng lớn. Họ thường giẫm chân vào nhau, khiến những cơ hội của nửa đỏ thành Manchester trôi qua đáng tiếc. Ngoài ra, chất lượng của những đường chuyền mà Bruno Fernandes hay Amad Diallo tạo ra đều không tốt. Trong khi đó, Alejandro Garnacho là minh chứng rõ nét nhất cho điểm yếu của M.U: thi đấu rườm rà, xử lý bóng vụng về, kém hiệu quả cũng như khả năng dứt điểm cực tệ.

Hàng công thi đấu không tốt, hàng thủ M.U cũng không mang đến sự yên tâm. Đội khách PAOK chỉ cầm bóng 42%, thi đấu phòng ngự phản công nhưng sút nhiều hơn M.U (5 lần dứt điểm, 2 cú sút đi trúng đích). Cuối hiệp 1, Mady Camara có cú đá nguy hiểm và nếu thủ thành Onana không tập trung, M.U chưa chắc đã khép lại hiệp đấu này với tỷ số hòa 0-0.

M.U (áo đỏ) thể hiện sự nhạt nhòa trong hiệp 1 trước PAOK
M.U (áo đỏ) thể hiện sự nhạt nhòa trong hiệp 1 trước PAOK

Đầu hiệp 2, M.U mang đến sự tích cực trên hàng công khi bất ngờ đẩy cao tốc độ, chơi mạo hiểm hơn. Thành quả cũng nhanh chóng đến với đại diện nước Anh với bàn thắng ở phút 50 từ cú đánh đầu khá may mắn của Amad Diallo. Bruno Fernandes là cầu thủ để lại dấu ấn lớn ở pha lập công này với đường kiến tạo chính xác vào vòng cấm của PAOK.

Đến phút 76, Amad Diallo lại tỏa sáng, ghi bàn thắng thứ 2 cho “Quỷ đỏ” sau nỗ lực cướp bóng và pha cứa lòng đẳng cấp.

Amad Diallo (số 16) bất ngờ thi đấu thăng hoa, giúp M.U có liên tiếp 2 bàn thắng
Amad Diallo (số 16) bất ngờ thi đấu thăng hoa, giúp M.U có liên tiếp 2 bàn thắng

Dù vậy, những giây phút rực sáng của Amad Diallo là điểm nhấn duy nhất của hàng công M.U ở trận gặp PAOK. Ở khoảng thời gian còn lại, hàng công đội chủ sân Old Trafford quay lại với hình ảnh thất vọng vốn có, thi đấu rời rạc, không có sự gắn kết. Những cầu thủ có thiên hướng tấn công như Eriksen, Mason Mount được tung vào sân ở cuối trận nhưng tình hình cũng không được cải thiện.

Ở hàng thủ, việc dâng cao, thi đấu mạo hiểm khiến khung thành của Onana lộ ra nhiều khoảng trống. Bộ đôi trung vệ Jonny Evans, Lindelof thể hiện sự chậm chạp, buộc HLV Van Nistelrooy phải tung Lisandro Martinez vào sân. Rất may cho M.U là dù sở hữu nhiều cơ hội nhưng các chân sút của PAOK cũng không thể tận dụng thành công và tỷ số 2-0 được giữ đến hết trận.

Hàng công M.U vẫn tỏ ra thiếu hiệu quả dù có những cơ hội ngon ăn
Hàng công M.U vẫn tỏ ra thiếu hiệu quả dù có những cơ hội ngon ăn

Nhọc nhằn đánh bại PAOK 2-0, M.U trải qua chuỗi 3 trận bất bại dưới thời HLV tạm quyền Van Nistelrooy. Tuy nhiên, đây mới chỉ là chiến thắng đầu tiên của "Quỷ đỏ" sau 4 vòng đấu của Europa League 2024 - 2025. M.U hiện có 6 điểm, vươn lên vị trí thứ 15.

Ở trận đấu tiếp theo, M.U sẽ quay về Ngoại hạng Anh, gặp Leicester City (10.11). Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu cuối cùng của ông Van Nistelrooy trong vai trò HLV tạm quyền, trước khi nhường lại vị trí thuyền trưởng cho HLV Ruben Amorim.

Ở những trận đấu khác tại Europa League, Lazio đánh bại Porto 2-1, Ajax Amsterdam thắng đậm Maccabi Tel Aviv 5-0 và Lyon hòa Hoffenheim 2-2. Trong khi đó, Tottenham để lại sự thất vọng lớn khi bất ngờ thua Galatasaray 2-3, Fenerbahce bị AZ Alkmaar đánh bại 3-1 và Real Sociedad thất thủ 1-2 trước Victoria Plzeň.

Kết quả một số cặp đấu khác ở lượt đấu thứ 4, Europa League 2024 - 2025
Kết quả một số cặp đấu khác ở lượt đấu thứ 4, Europa League 2024 - 2025

Ở Europa Conference League, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Chelsea có chiến thắng đậm 8-0 trước Noah để tiếp tục dẫn đầu bảng với 3 trận toàn thắng.

Theo Văn Trình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm, hỗ trợ Gia Lai 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 24-11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null