Thán phục hệ thống tưới cây bằng điện thoại của chàng trai 9X

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đam mê khoa học từ nhỏ, chàng trai 9X Nguyễn Quốc Huy (thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đã nghiên cứu, chế tạo một hệ thống tưới điều khiển bằng điện thoại thông minh (smartphone). Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần một cú click chuột, Huy cũng có thể cho cây “uống” nước.
Thấu hiểu sự vất vả…
Tôi hẹn gặp Huy vào những ngày đầu tháng 3, khi Đà Lạt đang rực hồng bởi sắc hoa mai anh đào. Khoảng 9 giờ sáng, đến trước căn nhà gỗ của gia đình Huy, trước mắt chúng tôi là chàng trai đang cặm cụi với những chiếc van, máy hàn, máy cắt… Huy cho biết, đang chuẩn bị đồ nghề để nâng cấp thêm một chút hệ thống tưới tự động đã lắp đặt trong vườn.
 
Nguyễn Quốc Huy với bảng điều khiển tưới tự động của mình.  Ảnh: V.L

Với hệ thống tưới tự động, Quốc Huy đã tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 năm 2017 và đạt giải Ba. Hiện, đã có nhiều khách hàng đặt mua và thuê Huy lắp đặt hệ thống trong vườn. Giá mỗi bộ điều khiển khoảng 30 triệu đồng/ha.

Ngồi ngay tại hè, trước ngôi nhà nhỏ đơn sơ, Huy kể cho chúng tôi nghe về hành trình sáng chế ra hệ thống tưới ưu việt này. Sinh ra trong một gia đình nông dân, Huy thường xuyên giúp đỡ bố mẹ làm việc trong vườn mỗi khi rảnh rỗi.
Chính vì vậy, chàng trai 9X phần nào thấu hiểu được sự vất vả của những người nông dân, đặc biệt là ở vùng đất nhiều đồi dốc cao như Lâm Đồng.
Không như những bạn trẻ khác, Nguyễn Quốc Huy không chọn cho mình con đường học đại học mà xin phép bố mẹ học tại Trường Cao đẳng nghề TP.Hồ Chí Minh, chuyên ngành kỹ thuật điện lạnh. Cũng chính tại đây, Huy đã nung nấu việc thiết kế một hệ thống tưới thông minh, tự động để giải phóng sức lao động cho gia đình mình.
“Ngày còn đi học, mỗi khi rảnh rỗi em thường giúp bố mẹ tưới cây, làm cỏ… Có những hôm phải kéo ống ngược lên đồi vì ao ở dưới cách vườn hàng trăm mét. Mỗi lần như vậy rất vất vả, đặc biệt cái nắng cao nguyên rất khó chịu. Chính vì vậy em càng quyết tâm nghiên cứu xây dựng một hệ thống tưới nhằm giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ cũng như những nông dân khác” - chàng trai 9X chia sẻ.
Mới đi làm cỏ tại khu vườn cà rốt của gia đình về, gặp chúng tôi, ông Nguyễn Thế Vinh (bố của Huy) cho biết, Huy là người có năng khiếu về ngành điện và chế tạo máy từ nhỏ.
Tưới thông minh
“Không ở vườn, dù đi đám cưới, đi khám bệnh ở TP.Hồ Chí Minh, hay đi bất cứ đâu tôi vẫn có thể tưới được cho vườn rau của mình” - bà Phạm Thị Vân (mẹ của Huy) vui vẻ cho biết.
Bà Vân cho biết thêm, khi Huy ngỏ ý muốn xin tiền bố mẹ xây dựng và phát triển hệ thống tưới này vợ chồng bà phản đối rất nhiều vì ông bà không tin con mình có thể làm được chiếc máy có thể tưới thông qua điện thoại di động. Nhiều lần ông bà khuyên ngăn con cho đến khi thấy sự quyết tâm của Huy mới hỗ trợ Huy mua nguyên vật liệu để thiết kế và xây dựng thử nghiệm hệ thống.
Nhìn vào tủ điều khiển dày đặc thiết bị, với các khởi động từ, rơ le thời gian, thiết bị cảm biến, bộ điều khiển trung tâm tiếp nhận tín hiệu điện thoại với các thẻ sim điện thoại được mã hóa… chúng tôi hiểu người thiết kế đã phải dồn rất nhiều tâm huyết và có trình độ chuyên môn cao về cơ khí tự động.
Huy cho biết, nguyên lý hoạt động của hệ thống khá đơn giản. Với 4 van tưới trong vườn tương ứng trong bảng điều khiển hệ thống của Huy có 4 chiếc đồng hồ hẹn giờ tưới cho từng van. Tương tự như vậy, đối với những vườn rộng Huy sẽ thiết kế sao cho bảng điều khiển nhỏ gọn nhất có thể.
“Đầu tiên, người sử dụng cần xoay chỉnh đồng hồ để hẹn giờ tưới, sau đó nhập cú pháp gửi tin nhắn cho hệ thống hoạt động. Trong quá trình vận hành, hệ thống nếu gặp một số sự cố như phin lọc bẩn, vỡ đường ống, hết nước, động cơ không hoạt động, quá tải hay mất pha thì hệ thống tự động ngắt và gửi tin nhắn báo động về cho người dùng. Khi đó đèn báo động lắp trên hệ thống sẽ tự sáng để cảnh báo người dùng” - Huy giải thích thêm.
Vừa điều chỉnh các đồng hồ hẹn giờ trong hệ thống, Huy chia sẻ, do ban đầu mới đi vào hoạt động nên thường gặp sự cố hết nước trong bể chứa dẫn đến việc không chủ động trong thời gian tưới. Sau đó Huy đã nghiên cứu lắp thêm hai chiếc đồng hồ để hẹn giờ cho hỏa tiễn tự động hút nước từ giếng khoan lên bể chứa. Cụ thể, hỏa tiễn cứ hút nước 20 phút thì nghỉ 15 phút, chỉ khi nào người dùng nhắn tin ngừng hoạt động thì hệ thống sẽ tự ngắt.
Với hệ thống của mình, Quốc Huy đã tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 năm 2017 và đạt giải ba. Hiện nay, đã có nhiều khách hàng đặt mua và thuê Huy lắp đặt hệ thống trong vườn. 9X cho hay, giá mỗi bộ điều khiển như vậy khoảng 30 triệu đồng/ha.
Ông Nguyễn Thái Long - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng cho biết, các mô hình điều khiển tự động bằng điện thoại đã có sẵn rất nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, em Huy có thể ghép nối để áp dụng trong thực tế thông qua các thiết bị tự động, mạch vi xử lý thì giá thành của mô hình này giảm xuống đáng kể, giúp người dân có thể dễ dàng ứng dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Văn Long (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.