Thái Lan ơi, Đông Nam Á là của Việt Nam!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đã giành vé dự VCK U23 châu Á, qua đó khẳng định vị trí độc tôn của bóng đá nước nhà tại ĐNA.
Sau chức vô địch AFF Cup 2018, NHM Việt Nam vẫn mong chờ cuộc đối đầu chính thức của đội tuyển con cưng với bóng đá Thái Lan để có thể khẳng định vị trí bá vương một cách thuyết phục nhất. Để rồi thời cơ vàng ấy đến khi lá thăm may rủi đưa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam nằm chung bảng K tại vòng loại U23 châu Á. Và tất cả đã được an bài sau trận đấu vừa kết thúc tại Mỹ Đình. Việt Nam là số 1 của Đông Nam Á.
 
Đức Chinh đã mở màn cho chiến thắng tưng bừng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan. Ảnh: Minh Anh.
Một chiến thắng ấn tượng với tỷ số đậm 4-0 của U23 Việt Nam mang đến nhiều tầng nghĩa cho NHM nước nhà. Đầu tiên, họ đã xoá cái dớp sợ người Thái đeo đuổi các thế hệ đội tuyển trong hơn 10 năm qua. Thứ 2, đây là màn trả nợ ngọt ngào sau thất bại đúng tỷ số 0-3 tại Mỹ Đình của ĐTQG Việt Nam trước Voi chiến ở vòng sơ loại World Cup 2018. Và sau cùng, Những ngôi sao vàng đã củng cố ngôi vương tại Đông Nam Á.
Nhìn U23 Thái Lan thi đấu lúng túng, không thể tạo ra bất cứ pha tấn công nào đáng chú ý và thậm chí là nhận 1 chiếc thẻ đỏ trực tiếp (của Supachai Jaided) cũng đủ hiểu rằng họ vẫn thiếu 1 cái gì đó để vươn ngang tầm chúng ta. Đúng theo nhiều chuyên gia nhận định, bóng đá Thái Lan đang trong giai đoạn chuyển giao và các đội tuyển của họ chưa tạo ra được sự ổn định và có phong cách xuyên suốt như thời Kiatisuk.
 
 Thái Lan chơi bế tắc trước U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Anh.
Điểm nhấn của U23 Việt Nam trong chiến tích không thể không nhắc đến tài dụng binh của HLV Park Hang-seo cũng như sự đoàn kết của các cầu thủ. Khoảnh khắc Hoàng Đức tung cú sút volley thành bàn nâng tỷ số lên 2-0 chính là hình ảnh đẹp nhất.
Bởi lẽ, nó đã đi theo đúng với kịch bản ở bàn thắng quyết định của Nguyễn Anh Đức trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Quang Hải là người thoát xuống phía biên trái trước khi có cú căng ngang nửa nẩy cho tiền đạo đang chờ sẵn ở trong. Và tiền đạo trẻ của CLB Viettel cũng đã tung người dứt điểm đưa bóng tìm đến mành lưới của thủ thành Nont Muangngam.
 
U23 Việt Nam khẳng định vị trí độc tôn của bóng đá nước nhà trước đại kình địch Thái Lan. Ảnh: Minh Anh.
Một chiến thắng thuyết phục, một thành quả xứng đáng mang đến những niềm vui và ý nghĩa rất lớn cho NHM Việt Nam. Chúng ta lại lần nữa hạ gục người Thái tại Mỹ Đình (sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2008) và khẳng định cho chính đối thủ không đội trời chung này thấy rằng Việt Nam đã và đang là số 1 ở Đông Nam Á. U23 Thái Lan đã mang sang đội hình mạnh với những hảo thủ trẻ hàng đầu Thai-League và họ không có 1 lời bào chữa nào cho thất bại này. Thái Lan ơi, Đông Nam Á là của Việt Nam!
Đăng Huy (Tin Thể Thao)

Có thể bạn quan tâm

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Gia Lai xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương bạc.

Gia Lai giành được 15 huy chương

(GLO)- Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

null