Tạo hiện trường tai nạn giao thông giả… chỉ để câu like

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ vì muốn câu like trên mạng xã hội facebook, Nguyễn Nhất D. (SN 1999, trú huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định-đang theo học tại Gia Lai) đã cố tình tạo ra hiện trường một vụ tai nạn giao thông giả, lấy mình ra làm nạn nhân nhằm thu hút sự chú ý của nhiều người.  
Khoảng 19 giờ 30 phút đến 8 giờ (tối 15-4) thấy xe ô tô của anh Nguyễn Minh Vương (là tài xế taxi Mai Linh, trú phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đậu trước nhà, D. cho xe máy của mình ngã nằm trước đầu xe taxi của anh Vương, còn mình thì nằm giả vờ bất tỉnh bên hông xe.
Khi tạo xong hiện trường giả giống như một vụ tai nạn giao thông, D. nhờ bạn dùng điện thoại ghi lại hình ảnh. Sau đó, D. vào facebook dùng hình ảnh này kèm theo ảnh giấy Chứng minh nhân dân của mình đăng lên trang Biển số 77 với dòng chữ: “Bị tai nạn với taxi, bất tỉnh tại chỗ. Bị ở Mang Yang-Gia Lai, nhờ mọi người chia sẻ tìm người thân giúp ạ!”.
Sau khi tạo hiện trưởng giả xong, D. dùng điện thoại chụp hình đăng lên mạng xã hội thu hút được hàng nghìn lượt người xem và chia sẻ. Ảnh: Minh Nguyễn
Sau khi tạo hiện trưởng giả xong, D. dùng điện thoại chụp hình đăng lên mạng xã hội thu hút được hàng nghìn lượt người xem và chia sẻ. Ảnh: Minh Nguyễn
Thông tin vụ tai nạn giả ngay lập tức thu hút cộng đồng mạng và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Sáng ngày 16-4, khi đang chở khách, anh Vương hốt hoảng khi liên tục nhận được điện thoại của Công ty, bạn bè hỏi thăm về vụ tai nạn giao thông do xe anh gây ra trước đó.
Qua hình ảnh của bạn gửi, anh Vương thấy chiếc xe taxi gây tại nạn có biển số xe trùng khớp với xe của mình đang chạy. Tuy nhiên, thời điểm đó, anh đậu xe trước nhà và không chở khách nào đi Mang Yang. Bức xúc, anh Vương vào facebook tìm người đăng hình ảnh trên và để lại tin nhắn cần liên hệ giải quyết việc đưa thông tin sai sự thật.
Nhận thấy hình ảnh “mua vui” của mình gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn của người khác, D. đã chủ động tìm đến nhà anh Vương xin lỗi. Không gặp được anh Vương, D. tiếp tục gọi đến Công ty xin số điện thoại để liên lạc. Lúc này, anh Vương yêu cầu D. lên Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai để giải quyết vụ việc.
Nguyễn Nhất D. cố tình tạo hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông chỉ để câu like trên mạng xã hội. Ảnh: Minh Nguyễn
Nguyễn Nhất D. cố tình tạo hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông chỉ để câu like trên mạng xã hội. Ảnh: Minh Nguyễn
Tại đây, ngoài việc đề nghị gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xử lý theo quy định pháp luật, anh Vương còn buộc D. phải làm 1 clip xin lỗi kèm theo những hình ảnh đã chụp về vụ tai nạn giao thông giả như một hình thức cải chính thông tin sai sự thật ngay trên trang facebook mà D. đã chia xẻ. “Xe tôi mới mua chạy taxi chưa đầy 3 tháng, giờ thấy hình ảnh xe gây tai nạn như thế khách nào dám đi. Sau này, nếu công việc làm ăn không suôn sẻ ,muốn bán xe thì khách nào dám mua”-anh Vương thở dài nói.
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

(GLO)- Chiều 17-4, tại Khu di tích Trung ương Cục miền Nam (ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Nguyễn Văn Thiên: Gương sáng ngành Điện lực

Nguyễn Văn Thiên gương sáng ngành Điện lực

(GLO)- Nhiệt huyết, yêu nghề, trách nhiệm là nhận xét mà các đồng nghiệp và cấp trên dành cho anh Nguyễn Văn Thiên-Công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Anh xứng đáng là gương sáng của ngành Điện lực.

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Ông Nay Chin (ở giữa) tuyên truyền cho người dân về tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Ảnh: M.P

Ông Nay Chin vì bình yên thôn, làng

(GLO)- Với uy tín của mình, ông Nay Chin (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.