Tang thương bản nghèo có 12 người mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rạng sáng 3-8, người dân bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang say giấc ngủ thì bất ngờ lũ ống, lũ quét từ suối Son đổ về nhấn chìm cả bản, khiến 5 ngôi nhà bị sập, 18 ngôi nhà bị lũ nhấn chìm kéo theo 17 người xuống sông Luồng.
Mặc dù các cơ quan chức năng huyện Quan Sơn đã nỗ lực tìm kiếm nhưng đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, mới có 5 người được tìm thấy, còn 12 người mất tích.
Ông Phạm Văn Tiệu, Chủ tịch UBND xã Na Mèo, cho biết do ảnh hưởng của bão số 3, từ trưa ngày 2 đến sáng 3-8, trên địa bàn xã Na Mèo có mưa rất lớn. Mưa trên diện rộng khiến lũ ống, lũ quét từ suối Son bất ngờ đổ về nhấn chìm hàng chục ngôi nhà của bản Sa Ná nằm rải rác dọc suối Son.
"Sáng sớm, tôi giật mình khi trưởng bản thông tin cả bản bị lũ cuốn trôi hết rồi, nhiều người đang mất tích. UBND xã ngay lập tức cử lực lượng tới hiện trường nhưng không thể tiếp cận được bản Sa Ná do nước sông Luồng lên rất nhanh, chảy xiết nên không thể qua sông được. Đến giờ này, chúng tôi cũng chưa thể tiếp cận được bản nên chưa rõ thiệt hại thế nào. Tuy nhiên, bước đầu nắm tình hình thì có 17 người bị lũ cuốn, hiện lực lượng chức năng đã cứu được 5 người an toàn" - ông Tiệu thông tin.
 
 
Sau nhiều giờ mắc kẹt giữa dòng nước lũ, hơn 15 giờ ngày 3-8, ông Lương Văn Chon (ngụ bản Sa Ná) được bộ đội Đồn Biên phòng Na Mèo và người dân cứu sống đưa vào bờ an toàn. Kể lại với lực lượng chức năng, ông Chon cho biết như mọi khi, buổi sáng ông thường dậy rất sớm đi làm rẫy. Nhưng khi đi đến đoạn suối Son thì nghe tiếng ầm ầm từ trên cao cùng với một khối nước khổng lồ đổ ập xuống. "Sợ quá, tôi vội trèo lên cây to để tránh đất, đá và nước cuốn trôi. Một lúc sau nước ở suối Son đổ xuống sông Luồng khiến nước dâng cao, tôi không thể bơi vào bờ được và mắc kẹt ở trên cây. Rất may tôi đã được bộ đội và người dân đưa vào bờ an toàn" - ông Chon kể.
Theo ông Hà Văn Toản, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quan Sơn, bản Sa Ná có 57 hộ dân (100% là người dân tộc Thái). Người dân sống rải rác dọc suối Son và ven các sườn đồi bên tả Quốc lộ 217. Bản này cách trung tâm xã Na Mèo khoảng 8 km và phải đi qua sông Luồng. Vào mùa mưa, bản thường bị cô lập mỗi khi nước sông Luồng dâng cao. "Ngay khi nhận được tin, huyện đã huy động khoảng hơn 300 người để tìm cách tiếp cận bản Sa Ná nhưng rất khó khăn, không thể qua sông Luồng được do nước lớn, chảy xiết. Các lực lượng chức năng của huyện tìm cách đi đường vòng từ bản Mùa Xuân (xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn) lội bộ đường rừng để tiếp cận bản. Tuy nhiên, do đường xa, mưa lũ gây nhiều khó khăn nên đến nay vẫn chưa thể tiếp cận được" - ông Toản thông tin.
Cũng theo ông Toản, hiện toàn huyện Quan Sơn có 7 thôn, bản của xã Na Mèo và Sơn Thủy bị mưa lũ cô lập do nằm bên kia sông Luồng. Tuy nhiên, người dân vẫn có đủ lương thực, thực phẩm và nước sạch để sử dụng. Một số hộ bị lũ cuốn mất nhà hiện tại đang ở tạm tại một số nhà dân, anh em họ hàng trong bản.
Thanh Tuấn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null