Tấm lòng của thầy thuốc "Quân hàm xanh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chăm sóc sức khỏe cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn trên khu vực biên giới là việc làm thường xuyên của những người lính “Quân hàm xanh”. Và mới đây, hơn 250 người dân ở xã biên giới Ia Nan (huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã vô cùng phấn khởi khi được đoàn công tác Quân y của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tận nơi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.



Biết tin có đoàn công tác Quân y về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, bà Kpuih Thi (làng Nú) đã đến Nhà văn hóa xã ngồi chờ từ rất sớm. Bước qua tuổi 65, bà Thi rất hay đau ốm, nhất là 2 bên bả vai, 2 khớp gối và cả vùng thắt lưng thường xuyên đau nhức. Bà Thi chia sẻ: “Tay mình giờ không thể giơ lên cao. Cứ ngồi lâu thì mình lại đau lưng, mà đi nhiều thì 2 chân nhức mỏi nên những công việc trước đây vẫn làm như: địu cháu, xếp củi, nấu cơm giờ cũng khó khăn”. Kinh tế gia đình bà Thi chỉ trông vào vài sào mì, vì vậy, mỗi khi đau ốm, bà lại lên Trạm Y tế xã để xin thuốc về uống chứ không đi bệnh viện khám, điều trị. “Các bác sĩ về tận nơi khám bệnh cho bà con, mình mừng lắm! Bác sĩ nói mình bị đau thần kinh thắt lưng, có kê thuốc và dặn phải uống đúng liều, không nên làm việc nặng...”-bà Thi phấn khởi nói.

 Các y-bác sĩ tận tình hướng dẫn người dân sử dụng thuốc đúng liều. Ảnh: A.H
Các y-bác sĩ tận tình hướng dẫn người dân sử dụng thuốc đúng liều. Ảnh: A.H



Đến khám bệnh với cánh tay trái sưng vù, ông Rơ Lan Mung (làng Nú) kể: “Chiều hôm trước, mình đi phát cỏ mì thì bị rắn cắn vào cổ tay. Lúc đầu, mình chỉ thấy hơi đau nên ra ngoài tiệm mua thuốc về uống nhưng sáng nay cả cánh tay sưng to và nhức. Biết có đoàn y-bác sĩ đang khám bệnh cho người dân nên mình tranh thủ đến khám xem có nguy hiểm không”. Sau khi kiểm tra vết rắn cắn, hỏi han tình hình bệnh nhân và đo huyết áp thấy bình thường, các bác sĩ đã kê toa thuốc và dặn ông Mung tiếp tục theo dõi, nếu có hiện tượng bất thường phải đến ngay cơ sở y tế. Cùng với đó, các y-bác sĩ cũng tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách xử lý ban đầu khi bị rắn cắn và phải tìm đến các cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị chứ không nên chủ quan sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Gần trưa, anh Rơ Lan Lơi (làng Tung) chở theo cậu con trai 8 tuổi Rơ Lan Vũ hớt hải chạy tới Nhà văn hóa xã. Anh Lơi nói: “Tối hôm trước, cháu kêu bị đau mắt bên phải nhưng mình kiểm tra không thấy sưng, đỏ nên không để ý nữa. Sáng nay, cháu vẫn đi học bình thường.Tan học, mình lên đón cháu về. Đi được nửa đường thì cháu gào khóc, kêu nhức mắt quá rồi nhắm tịt luôn nên mình chở thẳng đến đây”. Sau khi khám cho Vũ, các bác sĩ kết luận cháu bị viêm kết mạc và kê thuốc uống, thuốc nhỏ mắt. Lúc ấy, anh Lơi mới thở phào nhẹ nhõm.  

Nhìn người dân phấn khởi khi được các y-bác sĩ “Quân hàm xanh” khám bệnh, cấp thuốc, ông Rơ Châm Tưng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Nan-cho rằng đây là hoạt động vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Bởi lẽ, nhu cầu được khám bệnh, chăm sóc sức khỏe với người dân trên địa bàn rất lớn, nhất là trong giai đoạn giao mùa, thời tiết thay đổi như hiện nay. Trong khi đó, Trạm Y tế xã với cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho nhân dân. “Xã cũng mong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này và sớm xây dựng phòng khám quân-dân y kết hợp trên địa bàn”-Bí thư Đảng ủy xã cho hay. Về phía Đồn Biên phòng Ia Nan, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng-Chính trị viên-cho biết, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thay đổi thói quen nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn, làm nhà vệ sinh, đào hố rác... để phòng-chống dịch bệnh, đơn vị cũng thường xuyên cử cán bộ quân y xuống khám bệnh, cấp thuốc tại nhà cho những đối tượng chính sách, người già neo đơn trên địa bàn.

Theo Thượng tá Trần Ngọc Linh-Trưởng ban Quân y Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn công tác đã chuẩn bị đầy đủ các trang bị, phương tiện y tế và số lượng thuốc phục vụ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã Ia Nan. Với tinh thần trách nhiệm cao, 10 cán bộ, y-bác sĩ, dược sĩ đã khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 250 người, chủ yếu là gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ nghèo, người có công với cách mạng về các bệnh thông thường như: viêm hô hấp, xương khớp, tiêu hóa, huyết áp... Đối với một số trường hợp bệnh nặng, các y-bác sĩ cũng tận tình giải thích để người dân hiểu rõ và hướng dẫn lên bệnh viện để được thăm khám, điều trị. 

 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.